Sức sống Suối Giàng, Nghĩa Lộ

Giữ trong mình thiên nhiên hoang sơ, non nước hữu tình, phong cảnh nên thơ đẹp mắt cùng nét văn hóa mang đậm bản sắc độc đáo, những vùng đất như Nghĩa Lộ, Suối Giàng đã trở thành điểm du lịch sinh thái văn hóa nổi tiếng đối với du khách trong và ngoài nước.

Về Suối Giàng những ngày thu, du khách sẽ được chiêm ngưỡng sắc vàng trên các ô ruộng lúa đến kỳ thu hoạch, với sắc xanh thẳm của những ngọn đồi cao vút, hòa thêm chút màu xanh non mướt mát của những nương ngô, nương cải trong sương… Tất cả được hòa quyện vào nhau làm nên bức tranh non nước hữu tình cho mảnh đất vùng trời Tây Bắc.

Nằm trên độ cao 1.371m so với mực nước biển, ẩn sâu trên dãy núi Phan Xi Phăng hùng vĩ, Suối Giàng có khí hậu bốn mùa se lạnh, tựa như SaPa, Đà Lạt. Đặc điểm này đã giúp cho Suối Giàng trở thành quê hương của cây chè Tuyết Shan cổ thụ. Chè Tuyết Suối Giàng chẳng cần chăm sóc bằng hóa chất, ngày ngày hứng sương mà đâm chồi nảy lộc. Thật không quá khi nhiều thực khách đã ví Tuyết Shan là kết tinh của trời và đất. Những lộc chè non với lớp lông trên mặt lá như lớp tuyết bao phủ khi được hãm bằng nước sôi sẽ cho ra một thứ nước có vị đậm đà, hương thanh tao đi kèm với màu xanh trong đến lạ, khiến cho loại chè này trở thành một đặc sản cao cấp của Yên Bái nói riêng và Việt Nam nói chung. Đến đây, du khách có thể được ngắm những cây chè cổ thụ trên trăm tuổi, hái chè cùng thiếu nữ H’mông mến khách, hay đi dạo dưới rừng Pơmu hoặc phiêu du cùng thác Tập Lang rì rầm nước chảy...

Suối Giàng là nơi cư ngụ của 4 nhóm đồng bào dân tộc Mông, Kinh, Dao, Tày, trong đó người Mông chiếm 98,5%. Vì vậy, mảnh đất này còn sở hữu kho tàng văn hóa dân gian truyền thống của các dân tộc anh em. Đến thăm các bản làng, du khách sẽ bắt gặp những nụ cười hồn nhiên trong veo của trẻ thơ cùng người phụ nữ miệt mài dệt vải bên khung cửa. Rời Suối Giàng với những cảm xúc ngất ngây theo điệu múa của những chàng trai, cô gái trong lễ mừng lúa mới, du khách tiếp tục hành trình đến với mảnh đất của những di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng tại Nghĩa Lộ. Nghĩa Lộ được biết đến như cái nôi của người Thái Tây Bắc. Về đây, du khách không chỉ được tiếp xúc với văn hóa của đồng bào các dân tộc anh em, mà còn là chuyến đi tìm lại những trang sử hào hùng của dân tộc.

Nơi đây có Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhà sàn, ao cá, vườn cây ăn quả Bác Hồ và Khu Di tích lịch sử - văn hóa Căng đồn - Nghĩa Lộ. Khu di tích này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng cấp quốc gia với diện tích rộng 2,5ha, gồm 3 khu chính: Khu tượng đài chiến thắng Nghĩa Lộ; khu nhà bia khắc ghi tên 403 liệt sỹ hy sinh; khu mộ và đài tưởng niệm 9 liệt sỹ tù chính trị hy sinh trong cuộc bạo động phá căng vượt ngục ngày 17/3/1945.Trong 9 liệt sỹ đã hy sinh, có nhạc sĩ Đinh Nhu - tác giả khúc tráng ca cách mạng bất hủ “Cùng nhau đi hồng binh”. Phần mộ chung của 9 liệt sỹ được xây dựng theo hình hoa ban 9 cánh tượng trưng cho 9 liệt sỹ và cũng tượng trưng cho sức sống mãnh liệt của người dân vùng Mường Lò - Nghĩa Lộ.

Mang trong mình vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng cùng nét văn hóa đậm màu sắc dân tộc, những địa danh như Nghĩa Lộ, Suối Giàng đang có rất nhiều tiềm năng góp phần thúc đẩy ngành du lịch của Yên Bái nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung phát triển trong tương lai không xa.
Thu Hoài