Thứ tư 23/04/2025 14:00

Sư ''giả'' Thích Tâm Phúc nộp đơn kháng cáo, xin giảm án

Nguyễn Minh Phúc (người tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc) nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt sau khi TAND huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) tuyên án 8 năm tù.

Ngày 22/8, Toà án nhân dân huyện Củ Chi cho biết đã nhận đơn kháng cáo của ông Nguyễn Minh Phúc (sinh năm 1983, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh), người tự xưng “sư thầy" Thích Tâm Phúc.

Ông Phúc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt sau khi bị Toà án nhân dân huyện Củ Chi tuyên phạt 8 năm tù về 2 tội: “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về phía người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại trong vụ án không có đơn kháng cáo.

Toà án nhân dân huyện Củ Chi, tuyên án 8 năm tù với bị cáo Nguyễn Minh Phúc (Ảnh: Hoàng Giang)

Trước đó, như Báo Công Thương đã thông tin, ngày 8/6, Toà án nhân dân huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Minh Phúc về 2 tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Nguyễn Minh Phúc là nguy hiểm, gây dư luận xấu trong xã hội nên cần xử lý nghiêm. Kết thúc phiên xét xử, Toà án nhân dân huyện Củ Chi tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Phúc tổng hình phạt 8 năm tù.

Khi được nói lời sau cùng, Nguyễn Minh Phúc mong muốn được hưởng khoan hồng để sớm trở về với gia đình, chăm sóc mẹ già, tiếp tục việc học tập.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2021, bà H.T. (trú huyện Hóc Môn) mua một thửa đất có diện tích hơn 420m2 tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi của vợ chồng ông N.V.T., với giá 2,4 tỷ đồng, nhưng chưa được làm thủ tục tách thửa.

Ngày 7/10/2022, thông qua L.V.V. (33 tuổi, trú huyện Củ Chi), bà H.T. quen biết Nguyễn Minh Phúc và nhờ ông này làm thủ tục tách thửa đất nói trên thành 2 thửa, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng. Mặc dù không có chức năng hay mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục tách thửa đất, nhưng do quen biết và nhiều lần thuê người làm giấy tờ, bằng cấp giả nên ông Phúc đồng ý. Ông này yêu cầu bà H.T. đưa 135 triệu đồng để lo thủ tục. Bà H.T. chuyển cho ông Phúc 70 triệu đồng.

Nhận được tiền, ông Phúc lên mạng xã hội, thuê làm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Phúc đưa cho bà H.T. 1 bản, còn 1 bản giả và 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà H.T. thì giữ lại, hẹn đến khi nạn nhân đưa số tiền còn lại sẽ trả.

Sau khi hành vi bị phát hiện, ông Phúc trốn sang Thái Lan. Qua một thời gian nghe ngóng tình hình, nghĩ rằng sự việc đã lắng dịu nên ông này quay về Việt Nam. Tuy nhiên, ông Phúc đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Củ Chi triệu tập lên làm việc và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tiếp đó, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, qua giám định xác định toàn bộ giấy tờ trên là giả.

Tấn Hiệp
Bài viết cùng chủ đề: Hội đồng xét xử

Tin cùng chuyên mục

Công an thông tin về 84 nhãn trong vụ sữa giả: Đã xác định 12 nhãn là hàng giả

Cưỡng chế thuế một công ty thủy điện tại Lai Châu

Cưỡng chế thuế Dầu khí Nam Sông Hậu tại Vĩnh Long

Nghệ An: Triệt xóa ổ nhóm rửa tiền, đánh bạc liên quan nhà cái 'xxx88'

Phú Thọ: Triệt phá đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia

Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng và Thương mại Nguyễn Kim

Cưỡng chế thuế Công ty TNHH Ba Nối tại Long An

Hòa Bình kiểm tra vụ 305 nhãn hiệu sữa giả

Công khai danh sách 133 doanh nghiệp tại Thanh Hóa nợ thuế

Cưỡng chế thuế 2 doanh nghiệp tại tỉnh Đắk Nông

Công khai danh sách 23 doanh nghiệp tại Quảng Trị nợ thuế

Đồng Nai: Công ty Da thuộc Wei Tai bị phạt 480 triệu đồng

Cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp mạnh với Hợp tác xã Sông Tiền

Vụ Vạn Thịnh Phát: Sau 2 bản án phúc thẩm, bà Trương Mỹ Lan vẫn lĩnh án tử hình

Cưỡng chế thuế Công ty xuất khẩu Bảo Duy tại Thanh Hóa

Cưỡng chế thuế Công ty Indochina Build Việt Nam

Nghệ An: Phát hiện 3.500 tấn giá đỗ nuôi 'siêu tốc' bằng 'hóa chất'

Hà Nội: Xã Thanh Liệt loạn biến đất nông nghiệp làm nhà xưởng, kinh doanh rồi 'xin sau'

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ án Bùi Đình Khánh

Đối tượng Bùi Đình Khánh và hành trình 24 giờ trốn chạy