Đêm 31/12/2025, Hà Nội đón thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới trong không khí lễ hội lan tỏa khắp thành phố. Ngay từ đầu giờ tối, dòng người đã đổ về các khu vực trung tâm và những điểm bắn pháo hoa được công bố, mang theo sự háo hức chờ đợi khoảnh khắc bước sang năm 2026.
Đúng 23 giờ 45 phút ngày 31/12/2025 đến 0 giờ ngày 1/1/2026, những màn pháo hoa được bắn lên bầu trời Hà Nội trong tiếng vỗ tay, reo hò phấn khởi của người dân Thủ đô, gửi gắm mong ước về một năm mới nhiều may mắn và bình an.

Đúng 23 giờ 45 phút ngày 31/12/2025 đến 0 giờ ngày 1/1/2026, những màn pháo hoa được bắn lên bầu trời Hà Nội. Ảnh: Văn Phong
Theo ghi nhận, các điểm bắn pháo hoa như khu vực hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và sân vận động Mỹ Đình đều thu hút lượng lớn người dân. Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, các tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm ken đặc người đứng xem. Ven hồ Tây, dọc đường Thanh Niên, Lạc Long Quân, nhiều người tập trung từ sớm để chọn vị trí đẹp. Phía Tây thành phố, khu vực Mỹ Đình cũng chật kín người dân và các gia đình trẻ.

Các điểm bắn pháo hoa thu hút đông đảo người dân đến xem. Ảnh: Văn Thi
Sau khi pháo hoa kết thúc, không khí náo nhiệt vẫn còn kéo dài. Nhiều nhóm bạn trẻ nán lại chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên của năm 2026. Hà Nội đêm giao thừa Dương lịch hiện lên rực rỡ, đông vui và đầy năng lượng.

Vợ chồng anh Phong và chị Minh tranh thủ ghi lại khoảng khắc đêm giao thừa. Ảnh: Văn Phong
Thế nhưng, sang buổi sáng mùng 1/1/2026, "bức tranh" đô thị nhanh chóng đổi khác. Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày khiến nhiều người rời Hà Nội về quê hoặc đi du lịch.

Đường Hoàng Hoa Thám sáng ngày đầu năm mới 2026. Ảnh: Văn Thi
Theo ghi nhận thực tế, nhiều tuyến phố trung tâm như Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt, Hai Bà Trưng, Kim Mã, Hoàng Hoa Thám… vắng vẻ hơn ngày thường, lượng phương tiện lưu thông giảm rõ rệt, hàng quán đóng cửa nghỉ lễ.

Đường Hoàng Quốc Việt thưa thớt hơn ngày thường. Ảnh: Văn Thi
Sáng mùng 1, không khí trong lành bao trùm nhiều tuyến phố Hà Nội, phương tiện thưa thớt, nhịp sống chậm lại, người dân thong thả đi bộ, dạo phố và tận hưởng sự yên bình hiếm thấy của Thủ đô những ngày đầu năm mới.

Ông Nguyễn Văn Ninh ở phường Nghĩa Đô tranh thủ đi bộ trên tuyến phố trung tâm vắng xe cộ, tận hưởng không khí yên bình, thong thả hiếm thấy của Hà Nội sáng mùng 1 năm mới. Ảnh: Văn Thi
Sự đối lập giữa biển người đổ về xem pháo hoa trong đêm và không gian yên ắng của Hà Nội sáng mùng 1 tạo nên một lát cắt đặc biệt của đô thị. Sau khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc chào năm mới, Thủ đô chậm lại, tĩnh hơn, người dân tận hưởng trọn vẹn nhịp nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ đầu năm.







