Real Madrid thua sốc tạo đà cho Barcelona rộng cửa vô địch

Lội ngược dòng thắng Atletico 2-1 Barcelona củng cố vững chắc ngôi đầu La Liga trong ngày đại kình địch Real Madrid bất ngờ nhận thất bại cay đắng trước Mallorca.

Barcelona vừa tiến một bước dài đến ngôi vương La Liga mùa này sau cú lội ngược dòng ngoạn mục 2-1 ngay trên sân của Atletico Madrid, tận dụng triệt để cú sẩy chân bẽ bàng của đại kình địch Real Madrid trước Mallorca. Hành quân đến chảo lửa Metropolitano, đội bóng xứ Catalan sớm bị dội gáo nước lạnh khi Giuliano Simeone mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 39. Tuy nhiên, lợi thế của Atletico không duy trì được lâu bởi chỉ ba phút sau, Marcus Rashford đã kịp thời lên tiếng gỡ hòa 1-1.

Bước ngoặt thực sự của trận đấu đến ở phút bù giờ hiệp một khi Nico Gonzalez bên phía Atletico phải nhận thẻ vàng thứ hai, buộc đội chủ nhà phải chơi thiếu người. Dù tạo ra sức ép lớn trong phần lớn thời gian hiệp hai, Barca cũng phải nhờ đến vận may mới có được bàn ấn định tỷ số ở phút 87. Từ pha đi bóng lắt léo và dứt điểm của Joao Cancelo, thủ thành Juan Muso đã cản phá thành công nhưng bóng đập trúng vai Robert Lewandowski văng thẳng vào lưới.

Trận đại chiến tại sân Metropolitano diễn ra cực kỳ quyết liệt. Ảnh: LaLiga Soccer

Trận đại chiến tại sân Metropolitano diễn ra cực kỳ quyết liệt. Ảnh: LaLiga Soccer

Chiến thắng nghẹt thở này mang ý nghĩa cực lớn về mặt tinh thần cho thầy trò HLV Hansi Flick. Nó không chỉ giúp Barca hoàn tất cú đúp chiến thắng trước Atletico tại La Liga, mà còn là màn trả nợ ngọt ngào cho thất bại ở bán kết Copa del Rey trước đó.

Tiền vệ Dani Olmo hồ hởi chia sẻ rằng toàn đội chưa hề quên trận thua ở cúp nhà vua nên rất quyết tâm giành lấy những điểm số quan trọng này. Đây cũng là bước chạy đà hoàn hảo khi hai đội sẽ còn chạm trán nhau hai lần nữa tại vòng Tứ kết Champions League diễn ra vào giữa hai tuần tới. Trong khi HLV Diego Simeone ngậm ngùi khuyên các học trò tập trung cho cúp châu Âu sau chuỗi ba trận thua liên tiếp khiến Atletico vẫn dậm chân ở vị trí thứ tư, thì cỗ máy tấn công của Barca lại đang hoạt động vô cùng trơn tru. Dưới triều đại Hansi Flick, họ đã ghi tới 301 bàn sau 107 trận chính thức, thắng 8 trong 9 trận gần nhất để tự tin nới rộng khoảng cách lên thành 7 điểm so với nhóm bám đuổi.

Niềm vui của Barcelona lại là nỗi cay đắng của Real Madrid khi "Kền kền trắng" tự bắn vào chân mình trong chuyến làm khách đến sân của Mallorca. Dù bị Manu Morlanes chọc thủng lưới ở phút 42, Real tưởng chừng đã giữ lại được một điểm khi trung vệ Eder Militao, người vừa tái xuất sau gần bốn tháng chấn thương, đánh đầu gỡ hòa ở phút 88. Thế nhưng, bi kịch ập đến ngay phút bù giờ đầu tiên khi Vedat Muriqi ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 2-1 cho Mallorca. Thất bại thứ 5 từ đầu mùa này đẩy Real Madrid vào thế cực khó khi La Liga chỉ còn 8 vòng đấu nữa là khép lại.

Real Madrid trắng tay trong chuyến làm khách đến sân của Mallorca. Ảnh: Reuters.

Real Madrid trắng tay trong chuyến làm khách đến sân của Mallorca. Ảnh: Reuters.

Ở chiều ngược lại, 3 điểm quý giá trước Real Madrid giúp Mallorca tạm thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ, vươn lên vị trí thứ 17 và tạo khoảng cách 2 điểm với ba đội bét bảng. Ở các diễn biến đáng chú ý khác trong vòng đấu, Real Sociedad đã nhẹ nhàng đánh bại Levante 2-0 trên sân nhà, trong khi Real Betis chia điểm nhạt nhòa 0-0 trước một Espanyol đang chìm sâu trong khủng hoảng với chuỗi 13 trận chưa biết mùi chiến thắng.

Thái Mạnh

Có thể bạn quan tâm