Buổi sớm ở xã Giáp Trung, mây còn quấn quanh sườn núi, con đường đất ướt lẫn dấu chân trẻ nhỏ. Sân trường Mã Lùng lặng lẽ rồi bỗng rộn ràng khi đoàn tình nguyện viên lần lượt xuất hiện. Những em nhỏ đã ngồi đợi từ sớm, mắt dõi theo với sự tò mò rất đỗi quen thuộc của tuổi thơ vùng cao: vừa rụt rè, vừa háo hức.
Phần lớn các em là người Mông, mới ở độ tuổi lớp 1, lớp 2, nhiều em còn chưa nói sõi tiếng Kinh. Các em xếp hàng ngồi ngay ngắn giữa sân, ánh mắt tròn xoe, vừa rụt rè, vừa mong chờ khi thấy những thùng quà được chuẩn bị.
Giao tiếp còn nhiều khó khăn, lời cảm ơn chưa thể cất thành tiếng, nhưng ánh mắt trong veo của các em đã nói lên tất cả. Khi phần quà lần lượt được trao tận tay, nụ cười khẽ nở trên khuôn mặt non nớt, đủ để làm ấm lên cả khoảng sân trường lạnh lẽo giữa núi rừng.

41 phần quà cho 41 em học sinh, với người lớn có lẽ chỉ là vài món đồ đơn giản, nhưng với các em trường Mã Lùng, đó là một sự khích lệ lớn. Ba lo sẽ theo các em đến lớp mỗi ngày, tập vở sẽ nâng niu những dòng chữ đầu tiên, sản phẩm dinh dưỡng sẽ tiếp thêm sức khỏe để các em vững vàng trên con đường học tập.
Từng món quà, tuy nhỏ bé, nhưng mang trong mình thông điệp rằng, hành trình đến trường của các em không hề đơn độc.
Những món quà được trao tận tay, trên gương mặt các em nở bừng những nụ cười trong trẻo, giản dị mà ấm áp đến lay động lòng người.
Các em bẽn lẽn đón nhận, đôi bàn tay nhỏ khẽ ôm chặt gói quà như sợ rơi mất, ánh mắt ngại ngùng lúng túng chẳng biết nói lời cảm ơn bằng tiếng Kinh.
Trong hai ngày 16 và 17/8/2025, hàng chục đoàn viên thanh niên từ nhiều cơ quan, đơn vị đã cùng nhau mang đến Giáp Trung, Yên Cường, Đường Hồng (Tuyên Quang) những món quà của tình đoàn kết.
Bảy mái ấm mới, hàng trăm phần quà cho học sinh, công trình bếp ăn khang trang…, tất cả là kết quả của sự chung tay, góp sức từ nhiều tấm lòng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, quyền Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mang đến không chỉ những ngôi nhà mà kiên cố mà còn là niềm tin vào động lực để giúp bà con vươn lên thoát nghèo, xây dựng được cuộc sống giàu đẹp hơn, xây dựng quê hương, đất nước tươi đẹp hơn”.
Đứng lặng nhìn học trò của mình tíu tít bên phần quà, thầy Lê Anh Hải, Hiệu trưởng trường Mã Lùng không giấu nổi xúc động: “Đây là phần quà giá trị nhất mà các em nhận được từ khi sinh ra tới nay”. Thầy hiểu rằng, con đường học tập của trẻ em vùng cao luôn có những tấm lòng đồng hành, nâng đỡ, cho các em thêm niềm tin vào tương lai.
Nụ cười trẻ thơ trong veo ở Mã Lùng ngày hôm ấy đã nói lên tất cả. Đó là minh chứng giản dị mà sâu sắc cho ý nghĩa của phong trào tuổi trẻ vì cộng đồng, nơi mỗi hành động trao gửi đều có thể gieo vào lòng trẻ em niềm tin và hy vọng về một ngày mai tươi sáng.
Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025” không chỉ đem đến những mái nhà vững chắc, mà còn gieo vào lòng bà con niềm tin vào một tương lai ổn định hơn.
Nụ cười của hộ dân khi đón nhận mái ấm mới giản dị mà sáng bừng niềm hạnh phúc. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt rám nắng, như một lời cảm ơn không cần nói thành lời.
Với các em nhỏ vùng cao, mỗi chiếc áo ấm, mỗi cuốn vở, mỗi bữa ăn đủ đầy đều là một động lực để tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng.
Tổng giá trị huy động cho chương trình lần này lên tới hàng trăm triệu đồng, quy tụ sự đồng hành của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội. Nhưng giá trị lớn nhất không nằm ở con số, mà ở tinh thần sẻ chia được lan tỏa.
Từ Tuyên Quang, phong trào ấy chắc chắn sẽ tiếp tục lan rộng, góp thêm nhiều mái ấm vững chắc cho đồng bào nghèo khắp cả nước.
Trong hai ngày 16 và 17/8/2025, Ban Thường vụ Đoàn Bộ Công Thương cùng Đoàn Thanh niên Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các đơn vị địa phương tổ chức chương trình Thanh niên tình nguyện “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025” tại các xã Giáp Trung, Yên Cường, Đường Hồng (tỉnh Tuyên Quang).