Quảng Ngãi: Nỗ lực phá thế cô lập cho vùng mưa lũ

Sau mưa lũ kéo dài, nhiều khu vực ở Quảng Ngãi bị cô lập. Chính quyền và lực lượng chức năng đang dồn sức làm cầu sắt tạm, mở đường, tiếp tế hàng cứu trợ cho người dân.

Xuyên đêm dựng cầu

Những ngày đầu tháng 11, khi mưa lũ vừa ngớt, lực lượng chức năng đang cố gắng khẩn trương trên từng công trình để phá thế cô lập cho các vùng đang bị sạt lở chia cắt.

Từ đồng bằng Bình Sơn đến miền núi Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng máy móc, vật tư đang gấp rút khắc phục hậu quả thiên tai, nỗ lực thông tuyến, nối lại huyết mạch giao thông bị chia cắt nhiều ngày qua.

Cầu sắt Cây Sung đã được dựng lại trong đêm sau sự cố sạt lở gãy cầu, đảm bảo phá thế cô lập cho hơn 1200 hộ dân nơi đây. Ảnh: Tuệ Lâm.

Cầu sắt Cây Sung đã được dựng lại trong đêm sau sự cố sạt lở gãy cầu, đảm bảo phá thế cô lập cho hơn 1200 hộ dân nơi đây. Ảnh: Tuệ Lâm.

Chiều ngày 2/11, tại thôn Phước An, xã Bình Minh (huyện Bình Sơn), hàng chục cán bộ, công nhân và phương tiện cơ giới được huy động đến khu vực cầu Cây Sung, đây là cây cầu huyết mạch nối ba xóm Châu Lộc, Châu Bình và Châu Long với trung tâm xã, để dựng cầu sắt tạm sau khi cầu bị sập do mưa lũ.

Sự cố xảy ra lúc 5 giờ 15 phút cùng ngày, khi một người dân lưu thông qua cầu thì phần mố cầu bất ngờ sụt gãy, khiến người và xe máy rơi xuống dòng nước lũ đang chảy xiết. Rất may, người này đã bơi được vào bờ an toàn. Cầu Cây Sung dài khoảng 30 m, rộng 5 m, nằm trên tuyến đường ĐH05 – tuyến giao thông quan trọng của xã. Sau khi sập, 316 hộ dân với 1.820 nhân khẩu ở thôn Phước An bị chia cắt hoàn toàn, đời sống sinh hoạt và vận chuyển nông sản bị đình trệ.

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 dùng cuốc xẻng để thông tuyến đến 5 thôn bị cô lập của xã Ngọc Linh. Ảnh: Tuệ Lâm.

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 dùng cuốc xẻng để thông tuyến đến 5 thôn bị cô lập của xã Ngọc Linh. Ảnh: Tuệ Lâm.

Ngay trong chiều ngày 2/11, ông Đỗ Tâm Hiển - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện hai nhiệm vụ: Vận chuyển lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân bị cô lập; dựng cầu tạm để sớm nối lại giao thông.

Cầu tạm được dựng bằng các thanh sắt lớn, kết nối hai điểm sập. Đến tối ngày 02/11, cầu đã thông tạm, cho phép người dân lưu thông bằng xe gắn máy. Đến ngày 03/11, cầu Cây Sung đã hoàn thiện để ô tô có thể qua lại. Công trình là sự nỗ lực vượt bậc của lực lượng chức năng, xuyên đêm để khắc phục sự cố, đảm bảo cho hơn 1200 hộ dân không bị cô lập.

Bộ đội mở đường, phá thế cô lập ở miền núi Sơn Tây

Tại vùng cao Sơn Tây, mưa lũ cuối tháng 10 đã gây sạt lở nghiêm trọng, chia cắt hoàn toàn 5 thôn của xã Ngọc Linh gồm Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân và Tu Răng. Toàn xã có 430 hộ dân với khoảng 1.700 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng, bị cô lập suốt nhiều ngày.

Từ ngày 02/11, gần 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3, Quân đội nhân dân Việt Nam) đã có mặt tại hiện trường để mở đường tạm. Trong điều kiện mưa lớn, đường trơn trượt, không có máy móc hỗ trợ, các chiến sĩ chia thành nhiều cánh quân, men theo triền đồi, lội qua suối sâu, dùng cuốc và xẻng dọn từng tảng đất đá, mở lối vào vùng bị chia cắt.

Lực lượng công an và dân quân của địa phương cũng tích cực tham gia để giúp bà con vùng cô lập. Ảnh: Tuệ Lâm.

Lực lượng công an và dân quân của địa phương cũng tích cực tham gia để giúp bà con vùng cô lập. Ảnh: Tuệ Lâm.

Ngoài việc mở đường, lực lượng bộ đội còn hỗ trợ khuân vác lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm do các cơ quan chức năng gửi đến, vận chuyển bằng tay vượt qua khu vực sạt lở để cấp phát cho người dân.
Thượng tá Khuất Xuân Trường - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 cho biết: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ khẩn cấp giúp dân. Khi hoàn thành việc mở đường, hỗ trợ tiếp tế ổn định ban đầu, đơn vị sẽ rút quân, bàn giao cho địa phương tiếp tục khắc phục”.

Ông A Phương - Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh chia sẻ, những ngày qua dù bị cô lập, người dân vẫn cố gắng bám trụ, tự gùi lương thực, xăng dầu vượt điểm sạt lở để duy trì sinh hoạt.

“Nhờ lực lượng quân đội hỗ trợ kịp thời, bà con trong xã vững tin hơn. Với con đường mới, chúng tôi sẽ sớm thoát cảnh bị cô lập” ông Phương nói.

Vượt hồ Đăk Đrinh tiếp tế cho vùng sâu Sơn Tây Thượng

Không chỉ ở Ngọc Linh, tại xã Sơn Tây Thượng, thôn Đăk Doa với khoảng 90 hộ, 145 nhân khẩu cũng bị cô lập do 25 điểm sạt lở lớn trên tuyến ĐT.623, từ cầu Sơn Mùa đến cầu Tà Meo. Khối lượng đất đá sạt trượt ước tính khoảng 60.000m³, gần 5 km mặt đường bị hư hỏng nặng, khiến phương tiện cơ giới không thể tiếp cận.

Trước tình hình đó, chính quyền xã quyết định chuyển hướng, vận chuyển hàng cứu trợ bằng đường thủy qua hồ Đăk Đrinh. Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian tiếp tế, đảm bảo hàng hóa đến tay người dân kịp thời trong những ngày bị cô lập.

Khi đường bộ khó tiếp cận, vận chuyển hàng cứu trợ bằng đường thủy qua hồ Đăk Đrinh là cách nhanh nhất để có thể tiếp cận bà con đang bị chia cắt. Ảnh: Tuệ Lâm.

Khi đường bộ khó tiếp cận, vận chuyển hàng cứu trợ bằng đường thủy qua hồ Đăk Đrinh là cách nhanh nhất để có thể tiếp cận bà con đang bị chia cắt. Ảnh: Tuệ Lâm.

Ông Đinh Hoài Thu - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng cho biết: “Từ trung tâm xã vào thôn Đăk Doa khoảng 17 km, trong đó có hơn 13 km phải đi bộ, riêng 2 km đường bị sạt lở nghiêm trọng. Việc vận chuyển hàng hóa bằng sức người mất rất nhiều thời gian và công sức. Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian tiếp cận, đảm bảo hàng hóa đến tay người dân kịp thời trong những ngày bị cô lập”.

Cũng theo ông Thu, địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện, máy móc dọn dẹp đất đá, cây cối, phấn đấu thông tuyến tạm trong ngày 4/11.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, xã Sơn Tây Thượng đã di dời khẩn cấp 85 hộ với 347 nhân khẩu cùng một khu tập thể giáo viên đến nơi an toàn; đến sáng 1/11, tiếp tục di dời thêm 4 hộ (15 nhân khẩu) tại thôn Nước Min để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Tinh thần “vì dân phục vụ” thể hiện rõ ở mọi cấp, từ chính quyền tỉnh đến các lực lượng tuyến đầu. Cầu sắt tạm, con đường mới hay những chuyến hàng qua hồ Đăk Đrinh, tất cả đều hướng đến mục tiêu duy nhất: Sớm nối lại mạch sống cho người dân vùng lũ Quảng Ngãi và "không để ai bị bỏ lại phía sau"!

Nguyễn Dương
Bình luận

Có thể bạn quan tâm