Theo những người dân địa phương, chẳng biết phiên chợ trên mặt biển này có từ khi nào nhưng cứ mỗi buổi sáng, nơi đây lại rộn ràng không khí mua bán khi những nơi khác đang say ngủ.
Khoảng 4 giờ sáng, sau một đêm đánh bắt hải sản, các tàu cá lại quay về bến Cửa Đại để bán những thành phẩm thu được.
Từ khoảng 4 giờ sáng, khi những con tàu đánh cá sau một đêm vươn khơi bắt đầu trở về cửa biển Cửa Đại (xã An Phú, Quảng Ngãi), hàng chục chiếc ghe của thương lái cũng nhanh chóng chèo ra đón tàu. Không cần đưa hải sản lên bờ, việc mua bán diễn ra ngay trên mặt nước.
Tiếng gọi nhau, tiếng mặc cả và cả tiếng máy nổ của những chiếc ghe khiến nơi này thành một phiên chợ đúng nghĩa, không kém phần náo nhiệt. Trong ánh đèn từ những con tàu, các ghe nhỏ lần lượt áp sát mạn tàu cá. Cá, mực, tôm vừa được đánh bắt còn tươi rói, liên tục được chuyền tay trong không khí khẩn trương nhưng nhịp nhàng.
Đó cũng là lúc những thương lái ở trên bờ dùng chiếc ghe để cập mạn tàu, thu mua hải sản.
Phiên chợ trên mặt nước này thường diễn ra từ khoảng 4 giờ đến hơn 6 giờ 30 sáng. Đây là thời điểm các tàu cá trở về sau chuyến khai thác xuyên đêm. Bà Hoàng Thị Phương (56 tuổi, ở xã An Phú) cho biết, bà gắn bó với phiên chợ đặc biệt này cũng hơn 10 năm. “Muốn có được hải sản tươi, ngon phải chịu khó dậy sớm ra mua tại tàu cá vừa về. Như thế mới bán được giá cao hơn”, bà Phương cười nói.
Những tàu cá hoạt động ở chợ nổi này thường là các tàu có công suất nhỏ. Họ chỉ bắt đầu chuyến khai thác của mình vào buổi chiều ngày hôm trước, sau một đêm thì vào bờ để bán nên đa số hải sản đều còn rất tươi.
Mỗi ghe, tàu đều đã quen thuộc với nhau theo từng chủng loại đánh bắt nên việc mua bán diễn ra rất nhanh gọn.
Những người ra đến tàu để mua hầu hết đều là những thương lái đã gắn bó với nghề này lâu đời. Vì thế, tàu nào của ai, bán loại hải sản gì, giá cả ra sao đều đã được thống nhất từ trước. Không có tiếng kì kèo hay phàn nàn về giá cả, mà ở đó, chỉ có rộn tiếng cười của người dân miền biển.
Phiên chợ trên biển kéo dài chừng 2 tiếng rồi ghe thuyền nối nhau vào bờ, tỏa ra về các phiên chợ khác. Nhịp sống cứ thế tiếp nối theo guồng quay vốn dĩ của nó. Và phiên chợ hải sản trên biển Cửa Đại luôn là một nét văn hóa đặc trưng của người miền biển nơi đây.
Phiên chợ nổi độc đáo trên biển Cửa Đại.
Từ sáng tinh mơ, hàng chục chiếc ghe đã đợi sẵn ở trong bờ để chờ tàu cá về bến.
Mẻ cá tươi rói được ngư dân đem vào bờ.
Nhiều thương lái chọn lên các điểm chợ khác để buôn bán, nhưng cũng có những người ngồi ngay tại bờ biển để bán cho người dân ở đây.
Theo người dân địa phương, chỉ cần chịu khó dậy sớm, ra phiên chợ này là mua được hải sản tươi ngon mà giá thành lại rẻ.
Phiên chợ nổi trên biển Cửa Đại như một nét văn hóa đặc trưng của người dân miền biển xã An Phú.