Mỗi ngày, từ sáng sớm đến chiều muộn, hàng trăm người đổ về cánh đồng hoa hướng dương đang nở vàng rực ở xã An Phú để check-in, chụp ảnh. Giữa nền trời xanh trong, hàng triệu bông hoa bung nở đồng loạt, nhuộm vàng cả một vùng không gian rộng lớn, tạo nên khung cảnh rực rỡ mà yên bình, khiến nhiều người có cảm giác như “lạc lối” giữa mùa xuân sớm.

Hơn 1 triệu bông hoa hướng dương bung nở rực rỡ tạo thành một tấm thảm vàng tại xã An Phú. Ảnh: Nguyễn Dương
Chị Bùi Thị Mỹ Trinh (chủ vườn hoa) cho biết, khu vực này trước đây là đất bỏ hoang nên gia đình quyết định tận dụng, cải tạo khu đất, trồng hoa để tạo điểm tham quan, chụp ảnh phục vụ người dân dịp Tết.
“Hiện vườn có hơn một triệu bông hoa, trong đó hướng dương là loài chủ đạo, xen kẽ một số loại hoa khác để tăng thêm sắc màu, tạo điểm nhấn cho không gian”, chị Trinh nói.

Các luống hoa được trồng ngay ngắn, thẳng hàng, mở ra lối đi rộng rãi để du khách dễ dàng dạo bước, ngắm hoa và ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Ảnh: Nguyễn Dương
Theo chị Trinh, hoa hướng dương được gieo trồng từ đầu tháng 10, sau khoảng 60–70 ngày bắt đầu cho hoa. Tuy nhiên, quá trình chăm sóc gặp không ít khó khăn do thời tiết thất thường, mưa nắng xen kẽ, thậm chí có thời điểm ảnh hưởng mưa bão kéo dài.
“Để hoa nở đúng dịp, gia đình phải túc trực thường xuyên, gần như ăn ngủ với hoa suốt nhiều tuần”, chị Trinh chia sẻ.
Từ xa, cánh đồng hoa hiện ra như một tấm thảm vàng óng ả. Những cây hướng dương cao khoảng 1m, thân thẳng, lá xanh mướt, vươn mình đón nắng. Hoa nở to, cánh dày, sắc vàng tươi nổi bật. Các luống hoa được trồng ngay ngắn, thẳng hàng, mở ra lối đi rộng rãi để du khách dễ dàng dạo bước, ngắm hoa và ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong những ngày cận Tết.

Những cây hướng dương cao khoảng 1m, thân thẳng, lá xanh mướt, vươn mình đón nắng. Ảnh: Nguyễn Dương
Hiện tại, từng nhóm bạn trẻ, gia đình nối nhau tìm đến để check-in, chụp ảnh. Không gian rộng, hoa nở đều, rất phù hợp để đi cùng nhóm bạn hoặc gia đình trong những ngày cận Tết. Không chỉ giới trẻ, nhiều người lớn tuổi cũng tìm đến vườn hoa để tản bộ, ngắm cảnh. Bà Nguyễn Thị Bảy (65 tuổi, trú xã An Phú) cho biết, bà rất hào hứng khi địa phương có chỗ nhiều hoa, rộng và đẹp như vậy. Bà cùng gia đình đã có một trải nghiệm rất thú vị.
Theo chị Bùi Thị Mỹ Trinh, hiện vườn hoa mở cửa miễn phí cho người dân tham quan, chụp ảnh. Đến cao điểm Tết, khi hoa nở rộ và đạt độ đẹp nhất, chủ vườn sẽ tổ chức thu phí để phục vụ du khách.
Dưới đây là một số hình ảnh tại cánh đồng hoa hướng dương đang nở rực rỡ:

Rất đông người dân và khách du lịch đến đây chụp hình lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Dương

Ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Ảnh: Nguyễn Dương

Các bạn trẻ thường chọn thời điểm sáng sớm để tới check-in, chụp ảnh vì lúc này ánh sáng rất tốt. Ảnh: Nguyễn Dương

Đứng lọt thỏm giữa nền vàng rực rỡ của hoa hướng dương là một trải nghiệm thú vị. Ảnh: Nguyễn Dương

Những đóa hoa hướng dương bung nở rực rỡ. Ảnh: Nguyễn Dương

Nhiều gia đình tranh thủ đến để lưu lại khoảnh khắc đẹp vào những ngày cuối năm. Ảnh: Nguyễn Dương

Những em nhỏ cũng được ba mẹ dẫn đi trải nghiệm. Ảnh: Nguyễn Dương

Hiện tại, cánh đồng hoa hướng dương được mở cửa miễn phí cho người dân vào tham quan. Ảnh: Nguyễn Dương

Cánh đồng hoa đã thu hút rất nhiều người địa phương đến check-in. Ảnh Nguyễn Dương

Ngoài hoa hướng dương, cánh đồng còn trồng thêm một vài loài hoa khác, tô điểm thêm bức tranh sắc màu rực rỡ. Ảnh: Nguyễn Dương




