CôngThương - Bị cáo Dương Tự Trọng (SN 1961, HKTT tại số 72 Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) là đối tượng từng tổ chức cho anh trai là Dương Chí Dũng – nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trốn đi nước ngoài.
Theo Cáo trạng của VKSND tối cao, từ năm 2001- 2002, Dương Tự Trọng (lúc đó là Trưởng phòng cảnh sát hình sự CA TP Hải Phòng) có quan hệ thân thiết với Đồng Xuân Phong – là cán bộ thuộc Đội chống buôn lậu Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Ngày 16/1/2009, Phong bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội buôn lậu nhưng anh ta bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc.
Ngoài việc gửi quyết định truy nã Đồng Xuân Phong đến CA TP Hải Phòng, ngày 1/4/2011, CA TP. HCM còn cử cán bộ trực tiếp phối hợp với CA phường Hoàng Văn THụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng (nơi Phong đăng ký HKTT) nhưng không bắt được Đồng Xuân Phong. Ngày 22/4/2011, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, CA TP. Hải Phòng đã có báo cáo 441/BC-PC52 về việc rà soát đối tượng truy nã có hộ khẩu thường trú tại TP. Hải Phòng gửi tới Dương Tự Trọng, lúc đó là PGĐ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra – CA TP. Hải Phòng. Mặc dù biết rõ Đồng Xuân Phong là đối tượng bị truy nã nhưng Dương Tự Trọng không có ý kiến chỉ đạo, cũng như không tổ chức, triển khai lực lượng tiến hành truy bắt Đồng Xuân Phong theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Chiều ngày 17/5/2012, Dương Chí Dũng (anh trai của Dương Tự Trọng) thông báo Dương Tự Trọng biết là bị Cơ quan CSĐT – Bộ CA khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam. Dương Tự Trọng hướng dẫn anh trai về nhà bạn gái mình là Hoàng Kim Nhung, SN 1983; nơi ở: Số 37/43 ngõ 48, đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội để trốn và chờ người của Dương Tự Trọng đến đón. Ngày 18/5/2012, Dương Tự Trọng trao đổi với Vũ TIến Sơn (khi đó đang là Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội – CA TP. Hải Phòng) về việc Dương Chí Dũng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam và nhờ Vũ Tiến Sơn gọi điện cho Đồng Xuân Phong. Sau khi Vũ Tiến Sơn gọi cho Đồng Xuân Phong thì đưa điện thoại cho Dương Tự Trọng nói chuyện với Đồng Xuân Phong. Dương Tự Trọng yêu cầu Phong phối hợp với Vũ Tiến Sơn để tổ chức cho Dương Chí Dũng ra nước ngoài. Vũ Tiến Sơn và Đồng Xuân Phong đã phối hợp đưa Dương Chí Dũng sang Campuchia trót lọt.
Bị cáo Dương Tự Trọng trả lời trước tòa: “Đối với Đồng Xuân Phong, tôi không thân thiết nhưng cũng có chút quý mến vì Đồng Xuân Phong là một cán bộ từng làm nhiều việc tích cực. Việc Đồng Xuân Phong có bị truy nã, mãi năm 2010 tôi mới biết qua anh em ngoài xã hội. Tôi có nhận được danh sách các đối tượng truy nã do Phòng cảnh sát truy nã đưa lên. Tuy nhiên, đây là báo cáo tháng để tôi nắm tình hình và lưu, khi nào có việc cần thiết tôi mới kiểm tra chứ tôi không có trách nhiệm phải chỉ đạo trực tiếp truy bắt một đối tượng cụ thể nào trong danh gần 700 đối tượng bị truy nã trên địa bàn TP. Hải Phòng”.
Bị cáo Trọng nhận hành vi của mình là sai nhưng không phải lợi dụng chức vụ. “Lúc tôi nhận được tin của anh trai mình, tôi đang đi đám ma và đó là ngày thứ 7. Tôi có nhờ Vũ Tiến Sơn giúp nhưng với tư cách cá nhân chứ tôi không lợi dụng chức vụ. Tôi cung không biết Sơn nhờ Đồng Xuân Phong. Khi Vũ Tiến Sơn kết nối để tôi nói chuyện với Phong không biết đó là Đồng Xuân Phong. Hơn nữa, ở hoàn cảnh đó, cho dù tôi có biết đó là Đồng Xuân Phong tôi vẫn nhờ. Tôi là một con người, không phải một cỗ máy”.
Trong lời nói sau cùng của bị cáo, bị cáo đã nói rưng rưng: “Đối với tôi được trở về Hải Phòng là một điều vô cùng hạnh phúc. Hơn 1 năm rồi tôi mới được về mảnh đất này, được nhìn thấy những ánh mắt thân quen của anh em, bạn bè và những người dân nơi đây. Tôi cảm ơn tất cả những người bạn ở Hải Phòng đã giúp đỡ tôi trong thời gian tôi sống và làm việc ở Hải Phòng để tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian qua. Tôi tự hào về những điều đó. Dù ở hoàn cảnh nào, tôi vẫn yêu thiết tha từng giây phút mình được sống và luôn giữ thái độ tích cực với cuộc sống”. Khi bị cáo nói xong, một người bạn của bị cáo đã gọi to: “Anh ơi cố lên nhé! Rồi anh lại về”. Rất nhiều tiếng gọi với theo: “Anh giữ gìn sức khỏe thật tốt!”.
10h00, bị cáo Dương Tự Trọng được đưa trở lại phòng xét xử để tuyên án. HĐXX không đồng ý với đề nghị đình chỉ vụ án của luật sư, tuyên phạt bị cáo Dương Tự Trọng mức án 15 tháng tù giam. Cộng với mức tù 16 năm bị tuyên trước đó, bị cáo phải chịu 17 năm, 3 tháng tù giam.