
CôngThương - Ngày 16/5, Công an tỉnh Quảng Bình đã chính thức họp báo, công bố quyết định khởi tố hình sự vụ án hình sự: Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng xảy ra tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Bất thường từ chuyện khởi tố vụ án, bị đá từ kiểm lâm sang công an
Trả lời các câu hỏi của phóng viên, Đại tá Nguyễn Thanh Thiệu- Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ cho biết, cơ sở để khởi tố vụ án là căn cứ vào 10 tấm gỗ huê (sưa) được liên ngành thu giữ, tài liệu mà cơ quan điều tra thu thập được thời gian qua và báo cáo số 289 của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng gửi cho cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) ngày 15-5. Ông Thiệu cho biết thêm, quyết định khởi tố vụ án đã được gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình và cơ quan điều tra sẽ cử một tổ vào Hung Trí khám nghiệm hiện trường, dựng lại toàn cảnh vụ phá hoại rừng đặc dụng.
Đúng là, việc cơ quan công an quyết định khởi tố vụ án rất nhanh chóng chỉ sau một ngày có báo cáo của VQG PN-KB về kết quả chuyến đi thực tế đến tận nơi 3 cây gỗ huê bị đốn hạ cách đây gần một tháng đang khiến dư luận nghi ngờ về chuyện “đá” việc khởi tố từ kiểm lâm sang công an. Họ đặt câu hỏi phải chăng các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình đã xác định được “sâu mọt” trong lực lượng kiểm lâm và những người liên quan nên không thể giao việc khởi tố cho kiểm lâm được mà phải chuyển cho công an (?)
Nghi ngờ đó càng có cơ sở hơn khi ngay trong tháng 4/2012 vào thời điểm “nóng” nhất của sự việc lâm tặc chặt hạ và vận chuyển trót lọt ba cây gỗ huê trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức họp bất thường về vấn đề này và thống nhất nhận định là “có dấu hiệu bất thường”. Sau cuộc họp, Tỉnh ủy đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình nhanh chóng lập hồ sơ khởi tố vụ án... Thế nhưng cả tháng trời sau đó, ngành kiểm lâm vẫn cứ loay hoay không khởi tố được vụ án, mà theo lý giải là chưa vào được Hung Trí để giám định mức độ thiệt hại… Thế thì, tại sao bây giờ công an cũng chưa vào được địa điểm 3 cây gỗ huê bị đốn hạ nhưng vẫn quyết định khởi tố vụ án (?).
Trong lúc đó theo quy định hiện hành, nếu vận chuyển, khai thác các loại gỗ thuộc nhóm A1 từ rừng đặc dụng thì chỉ cần giá trị 1 triệu đồng trở lên là có thể khởi tố. Ở đây kiểm lâm Quảng Bình đã chặn bắt được mấy vụ, lớn nhất vào các đêm 3/5; 7/5.. thu giữ 10 tấm gỗ huê giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng thế mà vẫn chưa đủ căn cứ. Thậm chí, trước ngày khởi tố 01 ngày (15/5), trả lời báo chí, ông Lưu Minh Thành, Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vẫn cho rằng cần phải xem xét kỹ, chờ có đủ các yếu tố cần thiết. Trước mắt là tập trung lực lượng truy quét lâm tặc, đảm bảo an ninh trật tự trong vùng rừng di sản. Mặt khác ông Thành, còn lý giải rằng, thời điểm cơ quan chức năng vào kiểm tra hiện trường (từ ngày 24 đến 28/4) thì tất cả số gỗ sưa đã bị tẩu tán nên không có căn cứ xác định khối lượng (?) dẫn đến không xác định được giá trị.
Đã phát hiện kiểm lâm cấu kết lâm tặc (?)
Xâu chuỗi vụ việc đốn hạ 3 cây gỗ huê ở Quảng Bình, người ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng, việc chậm khởi tố vụ án trước hết là trách nhiệm của lãnh đạo Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng mà trực tiếp là ông Lưu Minh Thành- Giám đốc. Như thông báo số 709/TB-VPUBND ngày 24/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình quy trách nhiệm: Trước hết là của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đơn vị chủ rừng không làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, thiếu trách nhiệm, chậm nắm bắt thông tin; khi nắm được thông tin có người khai thác gỗ huê thì lúng túng trong xử lý; không kịp thời báo cáo... Gần đây nhất, ngày 14/5, văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình cũng có công văn nêu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lương Ngọc Bính gửi Ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Công văn nêu rõ theo phản ánh của dư luận nhân dân và báo chí, một số cán bộ kiểm lâm thuộc vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, có biểu hiện tiếp tay cho lâm tặc, trong đó có cán bộ liên quan vụ việc lâm tặc khai thác trái phép gỗ sưa ở Phong Nha... Cụ thể hơn nữa, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình còn yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tăng cường kiểm tra nội bộ, xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm báo cáo thường trực tỉnh ủy trước ngày 20-5.
Tiếp đó, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Bình, Tổng cục Lâm nghiệp cũng yêu cầu Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể trong việc để lâm tặc vào đốn hạ gỗ quí hiếm ở đây, xem Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng như chốn không người..
Những chỉ đạo đó đều liên quan đến một số cán bộ Kiểm lâm bảo vệ Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, trong đó tập trung vào 3 đối tượng chủ chốt đang có nghi vấn tiếp tay lâm tặc trong vụ ba cây sưa nghìn tỉ bị đốn hạ. Đó là các ông Hoàng Văn Quế (Hạt phó Hạt kiểm lâm Phong Nha-Kẻ Bàng) được cho là liên quan đến vụ hơn 100 phách gỗ huê của H. “mía” lọt qua trạm Trộ Mơợng vào tối 1-5. Trần Đức Tiến (Trạm trưởng trạm kiểm lâm Trộ Mơợng) người chịu trách nhiệm ở khu vực 3 cây sưa bị triệt hạ; đồng thời dư luận còn đồn thổi rằng, ông Tiến đã biết vụ chặt phá 3 cây sưa từ trước nhưng không báo cáo lên cấp trên nhằm mục đích tư lợi và ông Nguyễn Hữu Trí (hạt phó Kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng) được cho là đã nhận từ lâm tặc một khúc gỗ huê để cho chúng thông đường (?).
Theo thông tin chúng tôi có được thì giải trình của các vị này đều phủ nhận không câu kết với lâm tặc trong vụ 3 cây huê bị triệt hạ. Tường trình của ông Quế nói, không có chuyện ông đã thông đường cho hơn 100 phách gỗ huê của H “mía” từ Eo Gió lọt qua trạm Trộ Mơợng vào tối 1-5 bằng 8 xe ô tô. Ông Trí thì phủ nhận việc lấy một khúc gỗ huê 15kg của lâm tặc để thông đường cho chúng. Còn ông Tiến thì giải trình là không biết và bản thân không thông đường cho lâm tặc qua trạm Trộ Mơợng, vì tối 1-5, ông bị ông Quế điều động đi chốt giữ ở khu vực khác...
Nói về vụ án này, đại tá Thiệu cho rằng: Đây là vụ án nghiêm trọng nên công an phải vào cuộc. Còn một số cán bộ có trách nhiệm xã Phúc Trạch không ngaị ngần khi trao đổi với báo chí: “Đến như tui còn biết đích xác tên tuổi từng lâm tặc, từng đầu nậu, thậm chí là ngày giờ gỗ ra cửa rừng thì không lý gì các cơ quan chức năng không biết được. Không có gỗ trên người, dân ra vào rừng như đi chợ, tội gì họ lặn lội lúc nửa đêm để được đẩy đuổi như ông Quế nói. Làm luật hết rồi nhà báo ơi”....
Thực tế hiện nay, vụ án đốn hạ 3 cây gỗ huê hơn 1.000 tỷ đồng đã được khởi tố, tuy có chậm còn hơn không. Tuy nhiên, vấn đề còn lại là chỉ mới khởi tố vụ án còn khởi tố bị can lúc nào, ai là người chịu trách nhiệm chính. Đồng thời những thông tin “mua đường” 30 tỷ đồng, những vị quan chức nào nhận gỗ “biếu” của lâm tặc cũng cần được làm rõ... Và từ những chỉ đạo cương quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự vào cuộc nghiêm túc của công an tỉnh Quảng Bình, người ta tin tưởng rằng, những dấu hiệu bất thường từ việc lâm tặc đốn hạ, vận chuyển 3 cây gỗ huê 1.000 tỷ đồng ra khỏi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ sớm lộ diện. Những thế lực khuynh loát các vùng rừng Quảng Bình nhiều năm nay sẽ bị lôi ra ánh sáng, trong đó không thể bỏ qua việc thiếu trách nhiệm của Giám đốc ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng !




