Từ mong muốn nhỏ bé đến hành trình tri ân liệt sĩ
Từ những tấm ảnh cũ, mờ nhòe theo năm tháng, Skyline đã phục dựng để nhiều gia đình lần đầu được nhìn rõ gương mặt người thân là liệt sĩ. Không chỉ là một bức ảnh chân dung, mỗi di ảnh được phục dựng là món quà tri ân, là tấm lòng biết ơn sâu sắc của những bạn trẻ đối với các anh hùng liệt sĩ.
Nhóm Skyline ban đầu chỉ gồm vài bạn trẻ kết nối với nhau trong những ngày dịch Covid-19 (năm 2021), với mong muốn giản dị là giúp người dân có ảnh thờ người thân. Từ những lời nhờ vả đầu tiên, nhóm dần dành nhiều thời gian và tâm sức để phục dựng di ảnh các anh hùng liệt sĩ gửi tặng thân nhân, mở ra hành trình tri ân lặng lẽ nhưng bền bỉ.
Từ 6 thành viên ban đầu, đến nay Skyline đã quy tụ 15 người trẻ ở nhiều độ tuổi, vùng miền, ngành nghề khác nhau. Họ làm việc hoàn toàn tự nguyện, tranh thủ buổi tối để chỉnh sửa ảnh, trao đổi, mày mò từng chi tiết để hoàn thành sản phẩm đặc biệt.

Nhóm Skyline trao tặng di ảnh liệt sĩ tặng mẹ Đỗ Thị Kê (áo đỏ ngồi giữa), người có hai con trai hy sinh, cùng thân nhân các gia đình liệt sĩ tại xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên. Ảnh Quang Trung
Công việc của Skyline không hề dễ dàng. Đa phần các bức ảnh phục dựng đều mang dấu vết thời gian, thậm chí có trường hợp không còn ảnh gốc. Khi ấy, nhóm phải dựa vào lời kể của người thân, kỷ vật, huân chương, chi tiết quân phục của từng thời kỳ để tái hiện chính xác gương mặt liệt sĩ. Mỗi lần phục dựng là một lần trò chuyện, xác minh, là lao động tỉ mỉ của cả một tập thể.
Đến nay, Skyline đã phục dựng hơn 8.000 bức chân dung và trao tận tay gia đình liệt sĩ trên khắp cả nước. Mỗi bức ảnh không chỉ là sản phẩm hoàn chỉnh mà còn là món quà vô giá, nơi ký ức được hồi sinh, nỗi đau được xoa dịu, lòng biết ơn được thắp sáng.
Mỗi bức ảnh, một hành trình tri ân
Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, anh Phùng Quang Trung, Trưởng nhóm Skyline chia sẻ: "Em quê ở Hà Nội, hiện đang sống tại Hải Phòng. Các thành viên còn lại đến từ nhiều tỉnh thành khác như Hưng Yên, Hà Tĩnh, Quảng Ninh… mỗi người một nơi, một nghề, nhưng đều kết nối bằng tinh thần tự nguyện, mong tri ân thế hệ đi trước".
Đặc biệt, phần lớn thành viên Skyline đều sở hữu lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội, có bạn đạt hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Nhờ vậy, mỗi câu chuyện được chia sẻ đều nhanh chóng lan tỏa, thu hút sự đồng cảm rộng rãi. Cũng từ đó, Skyline nhận được ngày càng nhiều thông tin, lời nhờ hỗ trợ của thân nhân liệt sĩ. Riêng Facebook cá nhân của Trung có tên Phùng Quang Trung (tích xanh, hơn 300.000 người theo dõi) thường xuyên đăng tải clip hoạt động, có video đạt tới hàng triệu lượt xem.
Phùng Quang Trung chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất hiện nay là thời gian. Có tháng nhóm nhận gần 300 bức ảnh cũ, các thành viên làm đến đêm khuya. Người gửi ngày càng nhiều, số lượng người làm thì có hạn. Vì vậy, chúng em đã mở rộng, kết nối thêm nhiều sinh viên và bạn trẻ khác để cùng hỗ trợ”.
Trong quá trình thực hiện, Skyline từng chứng kiến những kỷ niệm buồn. Trung kể lại, nhóm vừa phục dựng di ảnh hai con trai liệt sĩ tặng mẹ Việt Nam anh hùng ở Hưng Yên. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày trước khi trao ảnh, mẹ đã qua đời vì suy tim. “Đó là điều khiến bọn em day dứt, vì không thể chiến thắng được thời gian, không thể làm kịp di ảnh tặng mẹ”, Trung nghẹn ngào chia sẻ.
Dù vất vả, Skyline chưa bao giờ nản lòng. Mỗi lần trao ảnh, chứng kiến gia đình liệt sĩ bật khóc vì xúc động, nhóm lại có thêm động lực để tiếp tục. Trung bày tỏ mong muốn trong tương lai sẽ có thêm nhiều nhóm như Skyline, để cùng chung tay giúp đỡ kịp thời nhiều gia đình hơn nữa.
Những nỗ lực của Skyline đã được ghi nhận bằng nhiều bằng khen từ Thành đoàn Hà Nội, Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Hà Tĩnh và nhiều địa phương khác. Tuy nhiên, phần thưởng lớn nhất đối với nhóm không nằm ở giấy khen hay danh hiệu, mà chính là giây phút người thân liệt sĩ rơi nước mắt khi nhìn thấy gương mặt tưởng chừng đã mất đi mãi mãi. Những việc làm ấy không chỉ hồi sinh ký ức, xoa dịu nỗi đau mà còn lan tỏa thông điệp tri ân, khơi gợi trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với lịch sử dân tộc.