Video: Nhộn nhịp cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh lúc rạng sáng.

Sau những ngày mưa lũ dầm dề khiến tàu thuyền phải nằm bờ, Cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã trở lại với khung cảnh tấp nập, huyên náo. Chỉ mới 4h sáng, khi sương đêm vẫn còn bao phủ mặt biển, từng đoàn tàu đã vội vã trở về, trên bờ tiếng người gọi nhau í ới.

Anh Nguyễn Văn Hoàng (xã Lộc Hà), một ngư dân vừa cập bờ với gần 1 tấn cá thu và cá bạc má. “Mấy ngày mưa lũ dài, anh em nằm bờ sốt ruột lắm. Vừa dứt mưa, biển êm là chúng tôi ra khơi ngay” anh nói và cho biết thêm, may mắn là chuyến này trúng luồng cá lớn. Hải sản tươi nên bán được giá, bù lại được những ngày phải nghỉ vì bão lũ.

Chị Trần Thị Loan, vợ một ngư dân đang phân loại tôm tít, hồ hởi: “Hôm nay cá thu to đều, thương lái tranh nhau mua. Sau khi trừ chi phí, chuyến này chúng tôi cũng lãi kha khá. Có tiền về lo cho gia đình, cho con cái học hành”.


Những sọt cá thu óng ánh, những khay cá bạc má tươi roi rói, những rổ ghẹ, tôm tít còn nhảy tanh tách... được xếp ngay ngắn, chờ đợi tiểu thương.

Hải sản tươi rói được ngư dân vận chuyển lên bờ. Những rổ nhựa đựng đầy ắp hải sản tươi rói, tạo nên một cảnh tượng đầy màu sắc và sức sống.

Không khí mua bán diễn ra gấp gáp và sôi động từ khoảng 4h30 đến 5h sáng.

Ngay từ khi tàu thuyền còn chưa cập bến, hàng chục tiểu thương lớn nhỏ đã đứng chờ sẵn trên cầu cảng, tay cầm sổ ghi chép, mắt không rời những sọt hải sản.

Chị Hà, một tiểu thương chuyên thu mua cá thu và mực, cho biết thời điểm sáng sớm cá rất tươi và chất lượng. “Dân buôn chúng tôi phải đến thật sớm, thậm chí là từ 3h sáng, để chọn được hàng đẹp và kịp thời vận chuyển đi các chợ đầu mối ở Hà Tĩnh hay gửi xe ra các tỉnh lân cận như Nghệ An, Quảng Bình”, chị Hà chia sẻ.



Những "phu cá" với đôi tay thoăn thoắt, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhanh nhẹn gánh những gánh cá nặng trịch từ tàu lên bờ. Họ làm việc không ngơi nghỉ, bởi chợ cá Cửa Sót hoạt động chủ yếu vào thời điểm rạng sáng.

Sau những chuyến biển thuận lợi, gương mặt các ngư dân ai nấy đều rạng rỡ.

Hải sản thu mua xong phải được ướp đá ngay lập tức để giữ độ tươi.

Hải sản mới đánh bắt còn tươi tói, lấp lánh dưới ánh đèn soi.

Cá thu hiện được bán với giá 230.000 đồng/kg. Trừ chi phí, mỗi chuyến đi biển ngư dân có thể thu về khoảng 5-7 triệu đồng.

Những quyết định mua bán diễn ra chớp nhoáng, dứt khoát. Sau khi thỏa thuận xong giá cả, các tiểu thương nhanh chóng đóng thùng xốp chất hàng lên xe đưa đi cung cấp cho chợ đầu mối.



