Phóng viên tác nghiệp tại APEC 2017:

Nhọc nhằn đó nhưng cũng thật tự hào

Tác nghiệp đưa tin về Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần 2 (SOM 2) tại Hà Nội vừa qua là một trải nghiệm đáng giá đối với chúng tôi, nhất là những phóng viên trẻ - lần đầu tiên được phân công tham gia đưa tin sự kiện quốc tế lớn như APEC.
Nhọc nhằn đó nhưng cũng thật tự hào
Phóng viên tác nghiệp tại APEC

Phóng viên THU HẰNG - Trưởng nhóm Hội nhập:

Nhọc nhằn đó nhưng cũng thật tự hào

Nhật ký phóng viên

6h30: Ra khỏi nhà. Một người sẽ mua đồ ăn sáng cho cả nhóm

7h00: Đến tòa soạn, lấy máy móc, thiết bị. Phóng viên di chuyển cùng nhau trên 1 xe, vừa đi vừa tranh thủ ăn sáng, dự liệu về những công việc sẽ diễn ra trong ngày. Hạ quyết tâm hoàn thành công việc, rời khỏi tòa soạn trước 18h.

7h30: Có mặt tại địa điểm diễn ra sự kiện

8h30 hoặc 9h00: Bắt đầu sự kiện đầu tiên. Nhóm phóng viên mỗi người một nhiệm vụ, quay phim, chụp ảnh, lấy thông tin, hỏi han, phỏng vấn... Phóng viên báo điện tử sẽ đưa bài và ảnh về những nội dung sẽ diễn ra trong ngày.

10h00 hoặc 13h00: Là thời gian nghỉ giải lao hoặc nghỉ hết phiên buổi sáng của các đại biểu, phóng viên sẽ tranh thủ phỏng vấn, ghi hình.

13h30: Nghỉ ăn trưa

14h00: Phóng viên tác nghiệp phiên buổi chiều

14h30: Nhóm thực hiện clip sẽ quay trở lại tòa soạn dựng hình; một nhóm sẽ làm tin, bài điện tử; số đông còn lại sẽ bóc băng, viết bài cho báo giấy số ra hôm sau.

20h30-21h00: Những phóng viên cuối cùng sẽ rời khỏi tòa soạn

22h00: Trưởng nhóm sẽ gửi “tâm thư” dài dặc, động viên, nhắc nhở những việc được và chưa được trong ngày, những lỗi cần khắc phục; thông báo lịch làm việc và giao nhiệm vụ cho từng người vào ngày mai.

Đó là những ngày bình thường, còn với những ngày “đặc biệt” có những sự kiện quan trọng hoặc cao điểm, lãnh đạo tòa soạn, thư ký tòa soạn cùng đồng hành với chúng tôi, bình báo vào những ngày nghỉ.

Nếu như năm 2006 (năm đầu tiên Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai tổ chức các sự kiện APEC), báo tôi chỉ có 1-2 phóng viên tham dự và đưa tin về các sự kiện thì trong chuỗi các hoạt động APEC năm nay, Nhóm phóng viên hội nhập có lúc lên đến 8 người. Và kết quả thu được cũng ngoài sức tưởng tượng, chỉ tính riêng đợt tuyên truyền lớn thứ 2 trong năm, Hội nghị các quan chức cao cấp APEC và các hội nghị liên quan, diễn ra từ ngày 9-21/5/2017 tại Hà Nội, chúng tôi có tới 70 tin, bài, video. Hầu hết các tin, bài đều được khai thác riêng mà không phụ thuộc vào thông tin của Ban tổ chức gửi. Nhiều tin, bài khai thác sâu, có chất lượng được lãnh đạo bộ, lãnh đạo tòa soạn, đồng nghiệp các báo và độc giả ghi nhận.

Những phút giây khó quên và đong đầy kỷ niệm

Tác nghiệp tại các sự kiện quốc tế lớn như APEC, đòi hỏi kinh nghiệm dày dặn, bản lĩnh trong khai thác tin của mỗi phóng viên. Nhóm chúng tôi ra quân với đội ngũ hùng hậu, được trang bị máy móc và đào tạo những kỹ năng tác nghiệp căn bản nhưng vì chiếm một nửa là người trẻ, lại mới vào nghề nên đã có những tình huống trở thành những kỷ niệm khó quên.

Đó là hôm chờ phỏng vấn Bộ trưởng trước thềm Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách thương mại APEC lần thứ 23, câu hỏi phỏng vấn riêng bị dính lỗi không có hình quay.

Đó là hôm anh chàng quay phim dẫn MC đi vòng vòng chọn bối cảnh, mất hơn 1 tiếng mới tìm được khuôn hình ưng ý. Đến lúc đó thì MC muốn xỉu (do đã bị quá bữa gần 3 tiếng đồng hồ) buộc phải hoãn, bỏ cảnh quay.

Đó là anh chàng hậu đậu, hôm mang máy quay thì quên thẻ nhớ, hôm mang đủ cả máy và thẻ nhớ thì đặt chung hướng với máy còn lại.

Đó là hôm một phóng viên nữ muốn thử tài làm MC, cô học lời khá lâu nhưng đến khi diễn trước ống kính thì cô thì gặp phải đúng 1 lỗi, thông tin A nói nhầm vào chỗ của thông tin B và ngược lại, không tài nào thoát được. Trưởng nhóm đã quyết định bỏ phần dẫn sau gần 1 tiếng “vật lộn” giữa MC và máy quay.

Đó là anh chàng quyết đợi bằng được ông khách quốc tế “xịn” để phỏng vấn, đến khi được ông đồng ý thì phát hiện ra ông là khách mời của một sự kiện không liên quan tới APEC.

Đó là những đêm trăn trở động viên lẫn nhau, cùng nhau đếm ngược số ngày còn lại của APEC. Đến khi kết thúc thì lại nhớ cảm giác bị áp lực, lại muốn rủ nhau “đi APEC”.

Đó là những đêm nhận được bài của phóng viên vào lúc 2, 3h sáng mà muốn rơi nước mắt vì biết ơn.

Với người làm nghề thì đó là những kỷ niệm không gì mua được, không gì sánh/đánh đổi được.

Thử thách... 5 phút đầu

Nhọc nhằn đó nhưng cũng thật tự hào

Phóng viên HOA QUỲNH: Đáng nhớ nhất với tôi là buổi tác nghiệp tại Đối thoại về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số - một trong những hoạt động quan trọng của SOM 2. Đối thoại có sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nên các phóng viên trong và ngoài nước tham gia tác nghiệp rất đông và cũng chỉ được phép tác nghiệp 5-10 phút đầu. Thời gian ít ỏi như vậy, nhưng yêu cầu của Trưởng nhóm phụ trách đặt ra với phóng viên chúng tôi là phải có hình ảnh, quay clip và khai thác các thông tin nhanh, kịp thời.

Vì chỉ có một mình tác nghiệp nên tôi phải vừa chụp ảnh, vừa quay clip bằng điện thoại, vừa ghi âm các phát biểu. Thực hiện một lúc nhiều nhiệm vụ, lại phải di chuyển, kiếm chỗ tác nghiệp liên tục nên tôi đã gặp một sự cố bất ngờ, thót tim. Đó là, lúc một tay cầm điện thoại, tay cầm máy ảnh nên vô tình chạm vào mục âm nhạc… Cả hội trường đang im ắng lắng nghe bài phát biểu, thì nhạc từ điện thoại của tôi vang lên rộn ràng. Cảm giác lúc đó tôi nghe rõ tim trong lồng ngực mình đập thình thịch, mặt biến sắc, tay luống cuống không biết tắt như thế nào trong khi chỉ cần thực hiện thao tác đơn giản là gạt màn hình.

Phải mất 3 giây “dừng hình” tôi mới cho nhạc thoát được, và may nhất là không bị nhân viên an ninh đến “hỏi thăm”. Mặc dù khi đó rất run, nhưng vì clip chưa đủ hình nên tôi phải nhanh chóng trấn tĩnh lại, xem như không có vấn đề gì để tiếp tục thực hiện nốt các cảnh quay cho đủ clip hơn 1 phút như trưởng nhóm hội nhập đã chỉ đạo.

Với phóng viên chúng tôi, được tham gia tác nghiệp các sự kiến lớn, tầm quốc gia và quốc tế như SOM 2 là một trải nghiệm rất giá trị. Bởi, đây là môi trường lý tưởng để thu nhận kiến thức, rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh của người làm báo trong thời kỳ hội nhập mạnh mẽ của đất nước.

Bài học từ những cuộc “tranh giành”

Nhọc nhằn đó nhưng cũng thật tự hào

Phóng viên NHẬT QUANG: Đã từng có cơ hội tham dự những sự kiện chính trị lớn trước đây, bản thân tôi không cảm thấy một chút choáng ngợp trước không gian tổ chức khổng lồ của Trung tâm Hội nghị quốc gia hay lịch làm việc dày đặc của các đại biểu tham dự Hội nghị SOM 2. Thay vào đó là sự choáng ngợp khi được tác nghiệp tại một sự kiện quy tụ hàng trăm nhà báo chuyên nghiệp tới từ các cơ quan báo chí hàng đầu trong nước và khu vực như VTV, NHK hay Bloomberg, là một trải nghiệm quý báu với tôi.

Là một phóng viên một phóng viên trẻ mới chập chững vào nghề, mới được đào tạo kỹ năng quay phim, không thể tránh khỏi cảm giác “khớp” khi tác nghiệp bên cạnh những nhà báo chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, với những thiết bị quay phim đắt tiền cùng đội ngũ trợ việc hùng hậu.

Vượt qua cảm giác ban đầu ấy, cùng với sự động viên của lãnh đạo và sự “liều mình” của một người trẻ, tôi không ngại ngần “lăn xả” vào những cuộc “tranh giành” (đúng theo nghĩa đen) để có thể đặt chân máy quay tại những nơi thích hợp nhất có thể để thu lại những thước phim phản ánh được không khí nghiêm túc, khẩn trương luận bàn các vấn đề kinh tế - thương mại của khu vực tại mỗi hội nghị diễn ra.

Những cuộc “tranh giành” ấy hình thành cho tôi một sự cảm nhận nhạy bén của nghề báo. Khi mà không gian, thời gian tại những sự kiện như vậy trở nên vô cùng hạn hẹp, khả năng phán đoán và sự nhanh nhạy của phóng viên là điều tối quan trọng.

Bên cạnh những cuộc “tranh giành” với các đồng nghiệp ấy, còn là cả những cơ hội học hỏi kinh nghiệm cũng như nghiệp vụ từ các nhà báo có kinh nghiệm. Những kiến thức quý báu này, có lẽ, không một trường lớp nào có thể truyền tải hiệu quả như vậy.

APEC là cơ hội học hỏi

Nhọc nhằn đó nhưng cũng thật tự hào

Phóng viên NGUYỄN HÒA: Gần 10 năm làm báo, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được giao nhiệm vụ tham dự và đưa tin sự kiện APEC. Với bản thân tôi, đây là cơ hội rất tốt để học hỏi và trau dồi kỹ năng nghề nghiệp.

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp APEC (SOM 2), Đối thoại về công nghiệp ô tô là một trong những vấn đề lớn, nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Đây cũng là vấn đề mà Bộ Công Thương quan tâm, chủ trì. Nên Trưởng nhóm muốn có một bài viết với đầy đủ thông tin về vấn đề này.

Nhưng theo quy định của APEC thì phóng viên chỉ được tham dự, đưa tin trong khoảng thời gian từ 5-15 phút đầu tiên sau đó ra ngoài và chờ đợi thông tin từ Ban tổ chức gửi tới. Tuy nhiên, thông tin từ Ban tổ chức gửi tới cũng chỉ chung chung và thường là rất muộn. Trong khi Trưởng nhóm lại yêu cầu tôi phải có thông tin ngay để đưa điện tử và làm báo giấy nộp vào giờ trưa.

Một giải pháp duy nhất mà lãnh đạo ban đưa ra cho tôi là số điện thoại của đầu mối thông tin bên Bộ Công Thương. Còn lại, tôi làm như thế nào để có được thông tin, đó là việc của tôi!

Không còn cách nào khác, tôi điện thoại sang đầu mối thông tin đã được cung cấp, sau một hồi “lòng vòng”, người nọ giới thiệu sang người kia, tôi cũng đã có được thông tin chi tiết về các vấn đề được đưa ra cho buổi Đối thoại về công nghiệp ô tô, cộng với 15 phút nghe trực tiếp tại cuộc Đối thoại, tôi đã có đủ giữ liệu hoàn thành bài viết.

Hoàn thành một bài viết đối với một phóng viên là vấn đề rất nhỏ, nhưng điều lớn hơn mà tôi muốn chia sẻ là, khi đã có mục tiêu và sự quyết tâm, thì nhiệm vụ dù khó khăn đến mấy cũng sẽ hoàn thành.

Lần đầu tác nghiệp APEC

Nhọc nhằn đó nhưng cũng thật tự hào

Phóng viên KIM CHI: Tôi vào tòa soạn được hơn 4 tháng, với một người chưa hề có kinh nghiệm viết bài, tác nghiệp như tôi thì mọi công việc được sếp giao xuống đều bỡ ngỡ, tôi giống như một đứa trẻ đang học lớp vỡ lòng vậy. APEC 2017 là niềm vinh dự và cũng là sự kiện đáng nhớ nhất trong cuộc đời phóng viên của tôi, bởi đó là dấu mốc cho những lần đầu tiên.

Lần đầu tiên tôi được tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia sự kiện hội nhập lớn nhất năm 2017. Khi nhìn vào lịch trình, thời gian diễn ra chuỗi hoạt động kéo dài, tôi đã hết sức lo lắng “mình sẽ làm được gì ở sự kiện lần này?”. Rất may mắn, tôi được làm việc với đội ngũ các anh chị phóng viên vô cùng chuyên nghiệp, Trưởng nhóm đã lập riêng một trang Phóng viên Hội nhập trên Facebook để đăng từng đầu mục công việc hàng ngày, mọi người vì thế cũng dễ dàng nắm bắt nhiệm vụ của mình hơn.

Lần đầu tiên tôi được chứng kiến quang cảnh tác nghiệp đông nghịt của báo chí, họ như những chiến sĩ đầy máu lửa, xông pha mọi mặt trận. Người vác máy quay, người “lủng lẳng” đeo vài ba chiếc máy ảnh, tay cầm bút, tay cầm tài liệu và trên lưng là 1 chiếc ba lô đựng laptop để sau “15 phút quyết định” còn kịp viết và đẩy bài (nhóm chúng tôi thường gọi vậy vì phóng viên chỉ được tham dự 15 phút đầu tiên sau đó được “mời” ra ngoài).

Lần đầu tiên tôi biết thế nào là lên kịch bản dẫn cấp tốc, cách chọn khung hình trước máy quay, đặc biệt tôi đã học được cách dựng clip. Mọi thứ đều phải bảo đảm tính nhanh, chuẩn. Cảm giác khi chính tay mình làm thao tác từ đầu tới cuối dựa vào những chỉ dẫn của anh chị đi trước rất thỏa mãn, và có đôi chút hồi hộp nữa. Khi nhìn lại chặng đường APEC, tuy không dài, bản thân tôi đã thấy mình trưởng thành, tự tin và chủ động trong công việc hơn rất nhiều.

Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Tin mới nhất

TP. Hồ Chí Minh: Cháy lớn ở FPT Shop Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp, nhiều tài sản bị thiêu rụi

TP. Hồ Chí Minh: Cháy lớn ở FPT Shop Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng FPT Shop (số 140 Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) vào tối nay, nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Hàng trăm chiếc xe đạp được trao cho học sinh nghèo vượt khó Đà Bắc, Hoà Bình

Hàng trăm chiếc xe đạp được trao cho học sinh nghèo vượt khó Đà Bắc, Hoà Bình

Câu lạc bộ Doanh nhân họ Phan miền Bắc cùng các đơn vị tài trợ đã trao tặng 200 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó tại Đà Bắc, Hoà Bình.
Những "địa chỉ đỏ" trong lòng đô thị ở TP. Hồ Chí Minh

Những "địa chỉ đỏ" trong lòng đô thị ở TP. Hồ Chí Minh

Đã 49 năm sau ngày đất nước thống nhất nhưng trong lòng đô thị TP. Hồ Chí Minh những "địa chỉ đỏ" - nơi ghi dấu một thời đấu tranh kiên trung vẫn được gìn giữ.
3 kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển khoa học – công nghệ

3 kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển khoa học – công nghệ

Công đoàn Viện máy và Dụng cụ Công nghiệp đã có nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển khoa học, góp phần vào thành công chung của đơn vị.
Bảo tàng Chứng tích chiến tranh: Nơi gửi những thông điệp hòa bình đến với thế giới

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh: Nơi gửi những thông điệp hòa bình đến với thế giới

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã trở thành điểm đến của nhiều du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

Tin cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch ở Hà Nội chật kín du khách dịp Lễ 30/4 - 1/5

Nhiều điểm du lịch ở Hà Nội chật kín du khách dịp Lễ 30/4 - 1/5

Các điểm thu hút đông du khách nhất vẫn là các tuyến phố cổ, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Hoàng thành Thăng Long.
Tiktoker xe lăn tái xuất, xin lỗi chủ quán phở và nộp phạt 5 triệu đồng

Tiktoker xe lăn tái xuất, xin lỗi chủ quán phở và nộp phạt 5 triệu đồng

Nam Tiktoker VML thừa nhận chủ quán không có những lời nói mang tính xúc phạm người khuyết tật như anh chia sẻ trên mạng xã hội.
Quảng Ninh: Lực lượng chức năng xuyên đêm bảo đảm an ninh trật tự kỳ nghỉ lễ

Quảng Ninh: Lực lượng chức năng xuyên đêm bảo đảm an ninh trật tự kỳ nghỉ lễ

Tỉnh Quảng Ninh đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát... để đảm bảo công tác an ninh trật tự tại điểm diễn ra sự kiện Carnaval và các lễ hội dịp 30/4 – 1/5.
Ngày đầu nghỉ lễ, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đón gần 210.000 khách

Ngày đầu nghỉ lễ, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đón gần 210.000 khách

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã đón gần 210.000 hành khách đi lại bằng đường hàng không trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 – 1/5.
Thời tiết hôm nay ngày 28/4/2024: Cả nước duy trì nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay ngày 28/4/2024: Cả nước duy trì nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 28/4/2024: Ba miền Bắc, Trung, Nam duy trì hình thái nắng nòng gay gắt, nhiều nơi đạt ngưỡng nhiệt trên 41 độ.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 28/4/2024: Không mưa, ngày nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết biển hôm nay 28/4/2024: Không mưa, ngày nắng nóng gay gắt

Thời tiết biển hôm nay 28/4/2024, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ không mưa. Gió Nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 1,0-2,0m. Ngày nắng nóng gay gắt.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/4/2024, Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.
Kênh đào Funan Techo Campuchia và bài học hợp tác khai thác sông Mê Kông

Kênh đào Funan Techo Campuchia và bài học hợp tác khai thác sông Mê Kông

Sự quan ngại về kênh đào Funan Techo (Campuchia) thể hiện qua phát biểu của một số chuyên gia tại cuộc họp ở Cần Thơ là cần thiết nhưng cần tránh phóng đại.
Về Tỉn Keo, nơi khởi phát Chiến dịch Điện Biên Phủ

Về Tỉn Keo, nơi khởi phát Chiến dịch Điện Biên Phủ

Trong quần thể di tích ATK Định Hóa, đồi Tỉn Keo được coi là trung tâm của căn cứ kháng chiến, gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.
Thủ tướng yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thủ tướng yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Nắng nóng gay gắt diễn ra ở nhiều địa phương, nhất là khu vực Bắc, Trung và Nam Bộ, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng.
Ninh Thuận khai trương phố đi bộ tại TP. Phan Rang - Tháp Chàm

Ninh Thuận khai trương phố đi bộ tại TP. Phan Rang - Tháp Chàm

Tối 27/4, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ khai trương Tuyến phố đi bộ trên địa bàn TP. Phan Rang - Tháp Chàm, chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam.
Bộ Công an xây dựng dự án sân bay ở Bắc Ninh

Bộ Công an xây dựng dự án sân bay ở Bắc Ninh

Bộ Công an đang triển khai xây dựng dự án sân bay ở Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh để phục vụ hoạt động của đơn vị không quân Công an nhân dân.
Tuyên Quang xảy ra động đất 4 độ richter

Tuyên Quang xảy ra động đất 4 độ richter

Vào 16h16 phút 13 giây (giờ Hà Nội) một trận động đất với độ lớn 4 độ richter đã xảy ra tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang.
Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến Đường 1C huyền thoại

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến Đường 1C huyền thoại

Ngày 27/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã dự và phát biểu tại Lễ Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Lực lượng vũ trang nhân dân trên tuyến đường 1C.
HIEC: Hiệu quả từ hoạt động hợp tác doanh nghiệp trong đào tạo và tuyển sinh

HIEC: Hiệu quả từ hoạt động hợp tác doanh nghiệp trong đào tạo và tuyển sinh

Năm 2024, chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng của HIEC từ 700-1000 học sinh, Trung cấp 350 chỉ tiêu, hiện công tác tuyển sinh đang được trường triển khai mạnh mẽ.
Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm dừng khai thác nhằm đảm bảo an toàn, phục vụ lễ khánh thành.
Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024 tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024 tránh sai sót

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đang học lớp 12 sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ 2/5 đến 17 giờ ngày 10/5/2024.
Thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực tại nhiều trường tăng kỷ lục

Thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực tại nhiều trường tăng kỷ lục

Theo thống kê, cả nước có hơn 10 kì thi, với sự tham gia của nhiều trường kỹ thuật, sư phạm, công an, kinh tế với số lượng thí sinh tăng kỷ lục.
600 vận động viên tham gia Giải đạp xe Vì môi trường xanh ở Ninh Bình

600 vận động viên tham gia Giải đạp xe Vì môi trường xanh ở Ninh Bình

Sáng 27/4, tại Khu du lịch Đảo Khê Cốc (xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư), 600 vận động viên trên toàn quốc đã tham gia Giải đạp xe "Vì môi trường xanh".
Sẵn sàng các nguồn lực phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024

Sẵn sàng các nguồn lực phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024

Ngay sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Bưu điện Việt Nam sẽ phục vụ chi trả trên 18.000 tỷ đồng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5 cho hơn 3,3 triệu người.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động