CôngThương - Tại các bến chờ xe buýt, nhất là ở cổng Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza, tình trạng người dân dựng lều, bạt, lấn chiếm lòng đường, bán hàng ăn uống, hết sức nhếch nhác. Dọc hai bên đường, có nhiều tấm pano quảng cáo cỡ lớn chưa có người thuê hoặc những tấm pano đã hết hạn còn trơ khung sắt, có tấm còn sót lại những mảnh nilon nham nhở, phất phơ bay trong gió trông thật thảm thương.
Tuyến đường quốc lộ 1A nối Pháp Vân- Cầu Giẽ, cửa ngõ nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Nam, thường xuyên có rất đông các phương tiện giao thông lưu hành, nhưng ngay ở đầu khu vực ngã ba Pháp Vân thường xuyên diễn ra tình trạng đón khách gây mất an toàn giao thông.
Qua Cầu Giấy, tới đường Hồ Tùng Mậu, nối quốc lộ 32 lên Sơn Tây, cửa ngõ phía tây Hà Nội, tuyến đường được đầu tư khang trang. Tuy nhiên, khi đi qua đây, nhất là vào buổi chiều thường có cảnh hàng quán vô tư lấn chiếm toàn bộ vỉa hè; dưới lòng đường người bán hàng rong, hoa quả “tấn công” ra đường quốc lộ khiến các phương tiện muốn đi qua đành phải bóp còi, nháy đèn, chạy chậm để tránh bị va chạm.
Thiết nghĩ, Hà Nội cần duy trì lực lượng chuyên trách thường trực trên các tuyến đường cửa ngõ dẫn vào trung tâm thành phố để xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông, cũng như xóa bỏ tình trạng các tấm bảng pano quảng cáo cũ, rách nát. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, phát huy thế mạnh của các tổ chức đoàn thể, thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, làm vệ sinh môi trường trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố, tạo nên dấu ấn đẹp trên những con đường đón du khách gần xa đến thăm và rời Hà Nội- Thủ đô ngàn năm văn hiến.