Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Hồng Vinh: Bài thơ “Nhân mãi niềm vui” và “cái cớ” đáng yêu…

PV

PV

Bài thơ “Nhân mãi niềm vui” được nhà thơ, nhà báo Nguyễn Hồng Vinh "chắp bút" ngay khi hay tin lô bưởi đầu tiên của Bến Tre được xuất khẩu sang Mỹ.
PGS.TS, Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh: Lửa nghề, lửa lòng trong “Giữ Lửa” Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Hồng Vinh: Gửi tình qua “Vang âm tiếng sóng”

Từng là phóng viên với mấy chục năm cầm bút, sau đó giữ vai trò Tổng Biên tập Báo Nhân dân, nên mặc dù đã về hưu, song nhà báo Nguyễn Hồng Vinh vẫn luôn cập nhật, dõi theo tình hình thời sự của đất nước

Những ngày cuối tháng 11 năm 2022, ở thủ đô Hà Nội, hay tin lô bưởi đầu tiên của Bến Tre được xuất khẩu sang Mỹ, Nguyễn Hồng Vinh không giấu được cảm giác mừng vui, phấn khởi. Là người thực hiện rất nhiều bài viết về lĩnh vực kinh tế, nên Nguyễn Hồng Vinh hiểu rõ, sự kiện này sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho trái cây Việt Nam.

Ngay lập tức, Nguyễn Hồng Vinh ngồi vào bàn và những câu chữ đầu tiên của bài thơ “Nhân mãi niềm vui” đã được ông hào hứng ghi lại:

“Sáng nay, tin rét đậm sắp tràn về miền Bắc

Nhưng lòng sao ấm nóng lạ thường

Đài báo tin lô hàng đầu tiên sang Mỹ

Có bưởi da xanh từ đất bốn cửa sông”

Nhắc từ những trái bưởi da xanh, Nguyễn Hồng Vinh bất giác nhớ đến hình ảnh những cô gái miền Tây với nước da dám nắng, khăn rằn vắt vai, nụ cười tươi rói, bước đi thoăn thoắt giữa vườn bưởi rợp bóng mát…

“Những ngày qua, em tất bật sớm hôm…

Học cách chăm sao cho bưởi luôn xanh mọng”

Từ bàn tay cần cù, khéo léo của người dân Bến Tre, trong đó có người con gái mà Nguyễn Hồng Vinh nhớ tới, nay trái bưởi của quê hương Bến Tre đã chính thức được xuất khẩu sang Hoa Kỳ - một trong những thị trường rất khắt khe trong nhập khẩu trái cây. Đây có thể xem là sự kiện đặc biệt, ghi nhận chất lượng và giá trị của trái bưởi được người dân Bến Tre canh tác, bảo quản với rất nhiều công sức.

Trong niềm vui chung của quê hương, đất nước; Nguyễn Hồng Vinh tự trách mình vì đã có những phút giận hờn cô gái. Anh đâu biết, vì lo cho những trái bưởi lên đường “thuận buồm xuôi gió” mà cô đã có đôi lần lỡ hẹn, khiến anh nghĩ “tình cảm cô dành cho anh đã cạn vơi…”

Với bài thơ “Nhân mãi niềm vui”, thêm một lần nữa bạn đọc được gặp lại một nhà thơ, nhà báo Nguyễn Hồng Vinh rất khéo lồng ghép để việc chung – tình riêng ở trong nhau một cách thi vị.

Đọc hết bài thơ “Nhân mãi niềm vui” mới thấy, thì ra niềm vui từ việc những trái bưởi căng mọng được xuất khẩu chỉ là “cái cớ” vô cùng đáng yêu, để tác giả bài thơ có dịp bày tỏ tình yêu với đời, với người, với sự đổi thay từng ngày của quê hương, đất nước…

Báo Công Thương trân trọng giới thiệu bài thơ “Nhân mãi niềm vui” của tác giả Nguyễn Hồng Vinh đến bạn đọc.

Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Hồng Vinh: Bài thơ “Nhân mãi niềm vui” và “cái cớ” đáng yêu…
PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Xuất khẩu

Tin cùng chuyên mục

Thành lập Ban Giám đốc Trung tâm Báo chí tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 30/4

Thành lập Ban Giám đốc Trung tâm Báo chí tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 30/4

Chiến thắng 30/4/1975 - khúc khải hoàn của một dân tộc không khuất phục

Chiến thắng 30/4/1975 - khúc khải hoàn của một dân tộc không khuất phục

Đại lễ Vesak 2025: Cầu nối văn hoá Việt Nam, thế giới

Đại lễ Vesak 2025: Cầu nối văn hoá Việt Nam, thế giới

150 tư liệu quý tái hiện hồi ức thống nhất non sông

150 tư liệu quý tái hiện hồi ức thống nhất non sông

Vụ việc Quang Linh Vlogs là hồi chuông cảnh tỉnh nghệ sĩ

Vụ việc Quang Linh Vlogs là hồi chuông cảnh tỉnh nghệ sĩ

Đôn đốc triển khai thực hiện Quy hoạch báo chí

Đôn đốc triển khai thực hiện Quy hoạch báo chí

Đề xuất ưu đãi thuế cho các nhà sáng tạo nội dung

Đề xuất ưu đãi thuế cho các nhà sáng tạo nội dung

Techcombank mang cả tinh hoa nước Pháp về Việt Nam, tôn vinh những di sản văn hóa độc bản

Techcombank mang cả tinh hoa nước Pháp về Việt Nam, tôn vinh những di sản văn hóa độc bản

Hà Nội: Người dân hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc

Hà Nội: Người dân hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc

120 kiều bào tham gia khối diễu hành kỷ niệm 30/4

120 kiều bào tham gia khối diễu hành kỷ niệm 30/4

Nhà thơ Hữu Thỉnh:

Nhà thơ Hữu Thỉnh: 'Giao hưởng Điện Biên' là khúc tráng ca tôi mang ơn lịch sử

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên tiếng về nghệ sĩ quảng cáo sữa giả

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên tiếng về nghệ sĩ quảng cáo sữa giả

Thông tin mới nhất về sự kiện Ngày văn hóa các dân tộc

Thông tin mới nhất về sự kiện Ngày văn hóa các dân tộc

Hơn 1.200 đại biểu quốc tế sẽ dự Đại lễ Vesak 2025

Hơn 1.200 đại biểu quốc tế sẽ dự Đại lễ Vesak 2025

Huyền tích đền Quan Đệ Tứ: Chốn linh thiêng TP. Hải Phòng

Huyền tích đền Quan Đệ Tứ: Chốn linh thiêng TP. Hải Phòng

Bắc Ninh: Đền Đô được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Bắc Ninh: Đền Đô được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Lễ hội Đình Thi được công nhận di sản văn hóa phi vật thể

Lễ hội Đình Thi được công nhận di sản văn hóa phi vật thể

Điện Biên: Hàng trăm người dự lễ hội té nước Bun Huột Nặm

Điện Biên: Hàng trăm người dự lễ hội té nước Bun Huột Nặm

Thanh Hóa tổ chức Lễ hội đền Đồng Cổ năm 2025

Thanh Hóa tổ chức Lễ hội đền Đồng Cổ năm 2025

Cập nhật Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số báo chí

Cập nhật Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số báo chí