Longform
31/10/2025 15:31
Xã hội

Nhà bị ngập sâu hơn 1m, bà cụ bật khóc khi được bộ đội ứng cứu

Thứ Sáu, 31/10/2025 15:31:00 +07:00

(Công Thương) - Mưa lớn khiến hơn 2.000 người dân bị cô lập, lực lượng công an, bộ đội ở Hà Tĩnh nhanh chóng dùng ca nô ứng cứu, di tản đến nơi an toàn.

Nhà bị ngập sâu hơn 1m, bà cụ bật khóc khi được bộ đội ứng cứu - 1

Từ ngày 30 đến rạng sáng 31/10, mưa lớn liên tục kéo dài khiến nhiều hộ gia đình ở khu vực trũng thấp, ven sông, suối tại các phường Sông Trí, Hoành Sơn, Vũng Áng (Hà Tĩnh) bị ngập sâu, giao thông chia cắt.

Nhà bị ngập sâu hơn 1m, bà cụ bật khóc khi được bộ đội ứng cứu - 2

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, sáng 31/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 200 dân quân tự vệ phối hợp lực lượng công an khẩn trương hỗ trợ sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm tại phường Vũng Áng.

Nhà bị ngập sâu hơn 1m, bà cụ bật khóc khi được bộ đội ứng cứu - 3

Phường Vũng Áng hiện có 3 thôn Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường đang bị nước lũ cô lập. Đặc biệt, có nơi ngập sâu khoảng 2m.

Nhà bị ngập sâu hơn 1m, bà cụ bật khóc khi được bộ đội ứng cứu - 4

Ba thôn này có khoảng 1.000 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu, nằm trong vùng thấp trũng thường xuyên bị ngập sâu khi mưa lớn kéo dài.

Nhà bị ngập sâu hơn 1m, bà cụ bật khóc khi được bộ đội ứng cứu - 5

Công tác sơ tán được triển khai khẩn trương, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và phụ nữ.

Nhà bị ngập sâu hơn 1m, bà cụ bật khóc khi được bộ đội ứng cứu - 6

Quãng đường từ khu vực ngập trũng cách điểm di dời khoảng 2km.

Nhà bị ngập sâu hơn 1m, bà cụ bật khóc khi được bộ đội ứng cứu - 7

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã dùng ca nô mất khoảng 20 phút để đưa người dân từ vùng ngập nước đến nơi an toàn.

Nhà bị ngập sâu hơn 1m, bà cụ bật khóc khi được bộ đội ứng cứu - 8

Sau khi hoàn tất công tác di dời, toàn bộ người dân ở các khu vực ngập sâu thuộc tổ dân phố Trường Yên, Trường Phú và Cảnh Trường đã được sơ tán an toàn đến Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 2 là điểm tránh trú lũ tập trung của phường.

Nhà bị ngập sâu hơn 1m, bà cụ bật khóc khi được bộ đội ứng cứu - 9

Bà Lê Thị Thuận (75 tuổi, thôn Trường Phú) bật khóc sau khi được lực lượng bộ đội đưa ra khỏi vùng ngập lụt. “Gia đình có 12 người, nước lũ dâng quá nhanh khiến chúng tôi không kịp trở tay. Hiện nước trong nhà đã cao hơn 1m, nhiều đồ đạc bị hư hỏng nặng. Tôi rất xúc động khi được lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ, đưa gia đình ra khỏi vùng ngập đến nơi an toàn”, bà nói.

Nhà bị ngập sâu hơn 1m, bà cụ bật khóc khi được bộ đội ứng cứu - 10

 

Nhà bị ngập sâu hơn 1m, bà cụ bật khóc khi được bộ đội ứng cứu - 11

Ông Trần Xuân Phượng, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Áng cho biết, khoảng 3–4h sáng nay (31/10), nước lũ dâng cao tại các thôn Trường Yên, Trường Phú và Cảnh Trường, đe dọa an toàn của người dân. Chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng, huy động khoảng 100 người cùng ca nô để di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Dự kiến, toàn bộ công tác di dời sẽ hoàn tất vào khoảng 15h cùng ngày.

Có thể bạn quan tâm

Thủy điện A Vương và Sông Bung chủ động vận hành an toàn hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình và hạ du trong đợt mưa lớn

Thủy điện A Vương và Sông Bung chủ động vận hành an toàn hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình và hạ du trong đợt mưa lớn

Trước diễn biến phức tạp của đợt mưa lớn trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, các nhà máy thủy điện A Vương và Sông Bung (thuộc EVNGENCO2) đã chủ động triển khai phương án vận hành hồ chứa an toàn, đúng quy trình, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN) và Phòng thủ dân sự (PTDS) thành phố Đà Nẵng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du.