Longform
04/01/2026 21:34
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Người lính Công binh: Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại vùng Abyei

Chủ Nhật, 04/01/2026 21:34:00 +07:00

(Công Thương) - Vượt qua khắc nghiệt tại "chảo lửa" Abyei, những người lính công binh đang không ngừng nỗ lực mỗi ngày, làm đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trong quân đội, lính Công binh luôn được biết đến với sứ mệnh đặc thù “đi trước về sau”. Họ là những người trực tiếp đối mặt với gian khó và hiểm nguy để mở đường, bắc cầu bảo đảm cho các chiến dịch. Trong đó, công việc gian khó nhất và cũng là nguy hiểm nhất là rà phá bom mìn. Ngoài ra, họ còn thực hiện các nhiệm vụ xây dựng các công trình phòng thủ kiên cố, những cung đường tuần tra biên giới uốn lượn, những nhịp cầu bắc qua suối, cứu hộ thiên tai, lụt bão... tất cả đều in đậm dấu chân thầm lặng nhưng đầy bản lĩnh của người lính Công binh.

Tinh thần sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu ấy chính là cốt cách của người lính Cụ Hồ, luôn hy sinh cái riêng để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc và Nhân dân.

Người lính Công binh: Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại vùng Abyei - 1

Bản lĩnh trước thử thách, gieo mầm xanh hòa bình

Lễ xuất quân của những người lính mũ nồi xanh lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Phái bộ Unisfa/khu vực Abyei châu Phi. 

Giữa vùng đất giao thoa Sudan và Nam Sudan, nơi được ví như "chảo lửa" châu Phi với cái nắng gắt trên 40°C với những dải đất khô cằn, bạc màu, hình ảnh người lính - Đội Công binh số 4, miệt mài trên công trường xây cầu, làm đường để thông suốt mạch máu giao thông, hay khi tận tâm chăm sóc những vườn rau xanh mướt, đã mang đến luồng gió mát lành của lòng nhân ái, tiếp bước cha ông, họ đã và đang viết tiếp câu chuyện hòa bình, tô thắm thêm niềm tự hào dân tộc Việt Nam.

Theo chia sẻ của đại diện Đội Công binh số 4, lực lượng lính công binh tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA) có 184 cán bộ, nhân viên được điều động từ các cơ quan, đơn vị: Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân; Quân khu: 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 12; các Binh chủng: Công binh, Đặc công, Thông tin liên lạc; Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và một số cơ quan, đơn vị.

Họ nhận nhiệm vụ đến Abyei, nơi được ví như một "chảo lửa" thực thụ với sự khắc nghiệt, hai cực đối lập: mùa khô thì nắng cháy, mùa mưa thì bùn lầy, đường xá chia cắt. Trong điều kiện ấy, nhiệm vụ của Đội Công binh số 4 là vượt qua khắc nghiệt đó để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trên công trường, nhiệm vụ của Đội Công binh số 4 là vượt qua thời khắc nghiệt để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: Đội Công binh số 4

Trên công trường, nhiệm vụ của Đội Công binh số 4 là vượt qua thời khắc nghiệt để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: Đội Công binh số 4

Dưới cái nắng cháy da thịt, hình ảnh các chiến sĩ mũ nồi xanh miệt mài làm việc xuyên ngày nghỉ để kịp tiến độ thông suốt các tuyến đường huyết mạch trước khi mùa mưa ập đến, thật đẹp. Một màu xanh bao phủ làm mát cả một vùng, xua đi cái nóng bức khắc nghiệt.

Dù trang thiết bị ở đây đôi khi còn hạn chế so với các quốc gia khác, nhưng với sự sáng tạo, những người lính thuộc Đội Công binh số 4 đã tự sửa chữa máy móc, tận dụng nguyên vật liệu tại chỗ, xây dựng doanh trại, làm cầu cống, làm đường, đưa những "sáng kiến không nằm trong giáo trình" thành kết quả thực tế.

Họ luôn chủ động mọi nhiệm vụ, mang theo sứ mệnh “gìn giữ hòa bình”, gieo mầm sự sống, niềm hy vọng và sức sống mãnh liệt cho vùng đất Abyei còn nhiều gian khó.

Người lính Công binh: Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại vùng Abyei - 3
Người lính Công binh: Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại vùng Abyei - 4
Người lính Công binh: Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại vùng Abyei - 5

Hình ảnh những vườn rau xanh mướt lúc tăng gia sản xuất đã mang đến luồng gió mát lành tại Abyei - nơi được ví như “chảo lửa” của châu Phi. Ảnh: Đội Công binh số 4

Trung tá Văn Đình Quý - Phó Đội trưởng Đội công binh số 4 chia sẻ, vượt qua tất cả khó khăn của vùng đất Abyei đầy khắc nghiệt, tại căn cứ Highway, đội đã thành công xây dựng những "ốc đảo xanh" mát mắt với những luống rau xanh non mơn mởn… giúp cải thiện bữa ăn hàng ngày cho các chiến sĩ.

Được biết, để có được những luống rau xanh non đó, các chiến sĩ đã phải kỳ công xử lý tầng đất mặt bằng mùn thực vật và phân xanh ủ từ rác thải hữu cơ nhà bếp. Những hạt giống mang theo từ Việt Nam như rau muống, mồng tơi, bầu, bí, cây gia vị (hành, ngò)... đã được thử nghiệm và "thuần hóa" thành công.

“Không phải loại cây nào cũng chịu được cái nóng của châu Phi. Đội đã thực hiện ưu tiên giống ngắn ngày. Tập trung vào các loại rau màu có sức sống mạnh, nhanh thu hoạch. Trong đó, các loại cây leo giàn được trồng nhiều vì chúng vừa cung cấp thực phẩm, vừa tạo bóng mát cho các khu vực sinh hoạt xung quanh lán trại”, Trung tá Văn Đình Quý nói.

Người lính Công binh: Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại vùng Abyei - 6

Những "cây cầu niềm tin" được xây bằng trái tim

Giữa một vùng đất chịu nhiều tổn thương bởi xung đột, xây dựng "lòng tin" với người dân nơi đây được xem là thử thách lớn nhất. Đội Công binh số 4 đã bắc những "cây cầu niềm tin" ấy bằng chính những hành động xuất phát từ trái tim, luôn lấy phụng sự Nhân dân làm mục tiêu lý tưởng, làm tròn trọng trách "Quân đội của Nhân dân, vì Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu" đúng như lời Bác Hồ kính yêu đã khẳng định.

Người lính Công binh: Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại vùng Abyei - 7
Người lính Công binh: Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại vùng Abyei - 8

Những cây cầu, những con đường được nâng cấp đã trở thành sợi dây kết nối mạch sống, đưa trẻ em đến trường và mang niềm hy vọng hòa bình bám rễ sâu hơn vào mảnh đất này. Ảnh: Đội Công binh số 4

Trên những công trường nắng cháy nối cung đường từ Banton đi Anthony và Angok dấu chân của những chiến sĩ Đội Công binh số 4 đã chạm vào niềm mong mỏi sâu thẳm của người dân bản địa. Trước đây, mỗi khi mùa mưa tới, Abyei như một hòn đảo bị cô lập bởi bùn lầy; trường học, bệnh viện bị cắt, đi lại khó khăn.

Nhưng nay, hình ảnh những chiếc xe lu làm mịn những con đường, đã trở thành tín hiệu của sự thay đổi. Ánh mắt rạng rỡ của những người mẹ bên vệ đường và tiếng hò reo hồn nhiên của lũ trẻ dành cho những người lính mũ nồi xanh Việt Nam trong khi làm nhiệm vụ đã thắp lên hy vọng về một tương lai tươi sáng. Những cây cầu, những con đường được nâng cấp đã trở thành sợi dây kết nối mạch sống, đưa trẻ em đến trường, mang niềm hy vọng hòa bình bám rễ sâu hơn vào mảnh đất này.

Người lính Công binh: Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại vùng Abyei - 9
Người lính Công binh: Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại vùng Abyei - 10

Khánh thành cây cầu cho người dân bản địa, Đội Công binh số 4 đã bắc những "cây cầu niềm tin" ấy bằng chính những hành động xuất phát từ trái tim. Ảnh: Đội Công binh số 4

Trung tá Nguyễn Đình Việt - Phân đội trưởng, Phân đội Cầu đường xúc động chia sẻ: "Nhìn thấy niềm vui của bà con, mọi mệt mỏi dưới nắng gắt 40 độ của các chiến sĩ như tan biến. Nhiều người dân đi ngang qua đã dừng lại nắm tay chúng tôi nói ‘Cảm ơn Việt Nam’, đã tạo thêm động lực cho những người lính Công binh hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Sự hiện diện của người lính mũ nồi xanh - Đội Công binh số 4 còn gắn liền với hình ảnh những chiếc xe kéo chuyên dụng sẵn sàng cứu hộ, khi xe của người dân hay xe chở lương thực bị xa lầy. 

“Bất kể ngày hay đêm, hễ nhận được tín hiệu cầu cứu, các chiến sĩ thuộc Đội Công binh số 4 lại lên đường cùng xe kéo chuyên dụng và tời thép. Vượt trên mệnh lệnh: có những lúc xe lầy nằm ở khu vực mất an ninh hoặc thời tiết cực đoan, nhưng với tinh thần ‘cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim’, đội kiên trì bám trụ, vật lộn với bùn đất hàng tiếng đồng hồ, đưa phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm” - Trung tá Nguyễn Văn Công - Chính trị viên Đội công binh số 4 cho hay.

Có thể thấy, hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ, những người luôn “làm cho dân mến, khi sắp tới dân mong, khi đi dân tiếc” đã được những người lính mũ nồi xanh lan tỏa đầy nhân văn.

Người lính Công binh: Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại vùng Abyei - 11
Người lính Công binh: Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại vùng Abyei - 12

Niềm vui của những em bé bản địa khi nhận được quà từ những “sứ giả hoà bình” đến từ Đội Công binh số 4 Việt Nam. Ảnh: Đội Công binh số 4

Ngoài làm sửa đường, xây dựng công trình, Đội Công binh số 4 còn khéo léo bắc những “nhịp cầu văn hóa” bằng sự chân thành của người lính Bộ đội Cụ Hồ. Hỗ trợ cung cấp nguồn nước sạch định kỳ, cải thiện đời sống, giúp người dân Abyei đẩy lùi bệnh tật và thắt chặt thêm tình quân - dân. 

Những giá trị truyền thống của dân tộc Việt còn được các chiến sĩ mũ nồi xanh lan tỏa đầy tinh tế qua những buổi giao lưu ấm áp. Thông qua những câu chuyện về không khí rộn ràng của ngày tết Trung thu hay sự tỉ mỉ trong từng nếp lá khi giới thiệu với bà con về phong tục gói bánh Chưng mỗi dịp Tết đến xuân về bằng sự gần gũi thân thiện “gần dân”, tôn trọng phong tục bản địa đã xóa tan mọi rào cản về sắc tộc, để lại dấu ấn về một Việt Nam hòa bình, chân thành, đầy nhân văn trong lòng bạn bè quốc tế.

Trung tá QNCN Tạ Văn Ngọc - nhân viên Quân khí - Phân Đội hậu cần bảo đảm, Đội Công binh số 4 khi làm nhiệm vụ. Ảnh Đội Công binh số 4

Trung tá QNCN Tạ Văn Ngọc - nhân viên Quân khí - Phân Đội hậu cần bảo đảm, Đội Công binh số 4 khi làm nhiệm vụ. Ảnh Đội Công binh số 4

Chia sẻ cảm nhận về lần đầu tiên tham gia thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình với phóng viên Báo Công Thương, Trung tá QNCN Tạ Văn Ngọc thuộc Lữ đoàn Công binh 229, Binh chủng Công binh - nhân viên Quân khí, Phân Đội hậu cần bảo đảm (Đội Công Binh số 4) bày tỏ: "Bước ra từ Lữ đoàn Công binh chính quy, tinh nhuệ, được rèn luyện ý chí, phẩm chất, kỷ luật luôn trong tâm thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và chiến đấu, không ngại khó, ngại khổ trước khó khăn thử thách. Tôi quan niệm, dù nhiệm vụ có khó khăn, trắc trở, có kéo dài bao lâu, thì người lính vẫn luôn phải giữ vững phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ' cao đẹp, mang trong mình tinh thần thép".

Theo Trung tá Nguyễn Văn Công - Chính trị viên Đội công binh số 4, nhiệm vụ tại UNISFA là phép thử cho bản lĩnh và trí tuệ của người lính thời đại mới luôn làm tròn 3 chức năng: đội quân chiến đấu; đội quân công tác; đội quân lao động sản xuất cùng các nhiệm vụ quốc tế và khắc phục hậu quả chiến tranh, luôn gắn bó chặt chẽ với Nhân dân. Chính sự kết hợp giữa tư duy chuyên nghiệp quốc tế và bản chất cần cù, sáng tạo của con người Việt Nam đã giúp họ bám rễ sâu trong lòng Nhân dân bản địa.

Nhiệm vụ tại UNISFA là phép thử cho bản lĩnh và trí tuệ của người lính thời đại mới. Sự khiêm tốn, hòa đồng và nụ cười luôn thường trực của những người lính mũ nồi xanh đã xóa tan rào cản về ngôn ngữ và sắc tộc. Ảnh: Đội Công binh số 4

Nhiệm vụ tại UNISFA là phép thử cho bản lĩnh và trí tuệ của người lính thời đại mới. Sự khiêm tốn, hòa đồng và nụ cười luôn thường trực của những người lính mũ nồi xanh đã xóa tan rào cản về ngôn ngữ và sắc tộc. Ảnh: Đội Công binh số 4

“Mỗi cá nhân đều có thể là một 'đại sứ hòa bình' theo cách riêng của mình. Đội Công binh số 4 hiện diện tại Abyei là lời khẳng định đanh thép: Việt Nam đã sẵn sàng và đủ tầm vóc để gánh vác những sứ mệnh khó khăn nhất, vì một thế giới công bằng và tốt đẹp hơn”, Trung tá Nguyễn Văn Công khẳng định và cho biết:

“Hòa bình là cây cầu bền vững nhất nối liền những khoảng cách. Người lính Việt Nam hôm nay chính là những người thợ xây cầu, dùng sự chân thành làm sắt thép, dùng trách nhiệm làm trụ cột, để viết tiếp câu chuyện hoà bình, đưa hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, luôn là người bạn tin cậy của Nhân dân thế giới”

Tại lễ xuất quân trước đó, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc khẳng định, lực lượng gìn giữ hòa bình là một điểm sáng trong đối ngoại đa phương của Đảng, Nhà nước, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân. Thông qua các hoạt động tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục góp phần lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới đến với bạn bè quốc tế.