Người hùng thầm lặng giữa dòng lũ dữ

Mùa lũ năm nào ông Chiến cũng chèo ghe hỗ trợ đưa người dân qua đoạn ngập sâu. Năm nay, chính ông cũng đã băng mình ra dòng lũ dữ kịp cứu 5 người sắp bị cuốn trôi.

Chúng tôi gặp ông Trần Đình Chiến (50 tuổi, tổ dân phố Trường Định, phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng) khi nước lũ đã rút hết.

Đến ngôi nhà nhỏ, vào tầm mắt đầu tiên đó là phòng khách gần như trống trơn đồ đạc; trên tường nhà chia làm 2 vệt màu sơn: Từ nền trở lên khoảng 1,5m một màu sơn nhạt, phần còn lại màu sơn xanh đậm hơn.

Lực lượng chức năng phường Hải Vân chăng dây cảnh báo và cảnh giới không cho người dân đi vào khu vực nước chảy siết, nguy hiểm (Ảnh chụp ngày 28/10 tại tổ dân phố Trường Định)

Lực lượng chức năng phường Hải Vân chăng dây cảnh báo và cảnh giới không cho người dân đi vào khu vực nước chảy siết, nguy hiểm (Ảnh chụp ngày 28/10 tại tổ dân phố Trường Định)

Ông Chiến cười giải thích: Vào mùa này (mùa mưa bão), ở đây, nhà nào cũng kê cao đồ đạc. Hầu như nhà nào cũng sẽ có gác lửng để đưa toàn bộ tài sản như bàn ghế, đồ điện tử, máy móc, lúa gạo… lên bảo quản, chúng tôi cũng sẽ ngủ trên gác, phòng khách gần như sẽ bỏ không.

Chỉ vào vạch mờ giao giữa 2 màu sơn tường, chú Chiến nói: “Đây là vết tích của trận lụt lịch sử năm 2022, nhà tôi đã làm nền tương đối cao mà nước lũ năm đó vẫn vào nhà phải lên tới 1,5m. Còn năm nay thì chưa, mới chỉ mấp mé hiên nhà”.

Thẳng tầm mắt nhìn từ hiên nhà sẽ thấy ao tôm và cánh đồng dưa rộng bị phủ nước đất bùn. Đó cũng là nơi cách đây ít ngày, ông Chiến đã lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người.

Nơi ông Chiến cứu 4 người dân bị lật ghe chiều 29/10

Nơi ông Chiến cứu 4 người dân bị lật ghe chiều 29/10

Nhớ lại, ông Chiến cho biết, khoảng gần 4 giờ sáng ngày 28/10, đang chợp chờn ngủ thì ông nghe những tiếng kêu cứu. Thời điểm này, nước lũ đang lên nhanh, đoạn đường nối từ đường Nguyễn Xuân Thu (nối dài) vào tổ dân phố Trường Định nước ngập rất cao hơn nửa mét, nước cũng đã dâng cao sát mép hiên nhà ông. Bật dậy, lội nước sang nhà người cháu ở phía trước, ông nghe rõ hơn tiếng kêu từ phía ngoài đường. “Tôi lội ra phía tiếng kêu thì thấy người kêu ứng cứu đang cố níu lại phụ nữ và xe máy đang sắp bị lũ cuốn trôi xuống sông. Tôi và cậu thanh niên đó đã hợp sức kéo được người phụ nữ và phương tiện lên lại và ra khỏi nơi nước chảy siết”, ông Chiến kể lại và nói thêm “Trong mùa lũ, hầu như ai ngủ cũng không sâu giấc phòng nước lên nhanh. May mắn là khi đó, hướng gió thuận và không có mưa nên tôi mới nghe được để ứng cứu”.

Đoạn nước ngập sâu tại tổ dân phố Trường Định làm nhiều người suýt bị nước lũ cuốn trôi (Hình ảnh chụp ngày 28/10, thời điểm này nước đang còn ở mức thấp)

Đoạn nước ngập sâu tại tổ dân phố Trường Định làm nhiều người suýt bị nước lũ cuốn trôi (Hình ảnh chụp ngày 28/10, thời điểm này nước đang còn ở mức thấp)

Đến chiều 29/10, thời điểm mưa lớn nhất và kéo dài trong đợt mưa lũ vừa qua, khi đang ngồi ngoài cửa nhà người cháu ăn cơm, gia đình ông thấy có những bóng người nhấp nhô ngoài phía đồng, cũng gần nơi có người gặp nạn đêm trước. Để bát cơm đang ăn dở xuống, ông Chiến bảo với người nhà, chắc lại có người gặp nguy hiểm. Ông Chiến cho hay, ông và 2 người cháu tính chèo ghe ra, vì lúc đó nước dâng rất cao, cao nhất trong đợt mưa lũ vừa rồi, nước chảy siết, mưa rất lớn, gió to, đi hơn 1 người khi có tình huống sẽ có thể xử lý tốt hơn. Nhưng ghe nhỏ, nếu đi 3 người thì ra đó sẽ không cứu chở được người. Vì vậy, ông nói người nhà ở lại để canh chừng, còn bản thân thì 1 mình 1 ghe chèo ra dòng nước. “Ra đến nơi, tôi thấy có 4 người đang bám bám vào dây chống sét ở cột điện vật lộn cầm cự với nước lũ. 2 người đàn ông đang đứng trên mũi chiếc ghe lật ngược, bám trụ điện. 2 người phụ nữ thì nguy hiểm hơn nên tôi đưa vào bờ trước, rồi vòng ghe ra đưa 2 người còn lại vào sau”, ông Chiến kể.

4 người này là anh em, vợ chồng trong cùng một gia đình, đang về nhà thì bị nước lũ chảy mạnh lật ghe. “Lúc đó cũng rất may là ban ngày nên thấy rõ và thấy sớm. Nếu vào lúc trời tối, sẽ không cứu được, vì lúc đó mưa rất nặng hạt, nhà mái tôn, mưa to rất ồn, cùng với gió lớn, dù kêu cứu cũng không nghe được. Nước lũ rất lạnh không phải như nước sông bình thường, chỉ ngâm mình ở nước lũ một lát sẽ bị đuối sức và phải thả tay, nếu phát hiện chậm 1 chút thì khó nói”, ông Chiến nói.

Tôi cảm thán: “Chú ra cứu người vậy không sợ à, lúc thì đêm khuya, khi thì mưa gió và nước siết!”. Ông Chiến ngắn gọn: “Thấy người gặp nạn, phản ứng tự nhiên là muốn cứu người, ai cũng vậy mà”.

Hỏi ra thêm mới biết, năm nào đến mùa mưa lũ ông cũng dùng chiếc ghe nhỏ, giúp bà con qua khỏi các điểm ngập sâu đi làm, về nhà. Những năm trước, ông cũng từng nhiều lần kịp giúp nhiều người gặp nạn.

Năm này qua năm khác dần thành thói quen, những ngày mưa lũ, ông luôn để mắt nhìn ra phía cánh đồng như phòng hờ nếu có người gặp nạn còn kịp thời giúp cứu. “Hôm bữa chú cũng thấy 3 đứa con gái lội qua khu nước đó, nhưng lúc đó nước đã xuống dưới cọc bê tông ngoài đường nên cũng đã an toàn”, ông Chiến nói với tôi khi tôi kể cách đây ít ngày cũng lên đây tác nghiệp ghi nhận về mưa lũ.

UBND phường Hải Vân đã kịp thời ghi nhận, biểu dương nghĩa cử cao đẹp, ấm áp và đầy tính nhân văn của ông Trần Đình Chiến

UBND phường Hải Vân đã kịp thời ghi nhận, biểu dương nghĩa cử cao đẹp, ấm áp và đầy tính nhân văn của ông Trần Đình Chiến

Theo ông Chiến, tổ dân phố Trường Định nằm ở vùng trũng, nên mùa mưa lũ nào cũng ngập lụt, người dân ở đây cũng đã quen. Những ngày mưa lũ, UBND phường Hải Vân (những năm trước là xã Hòa Liên) đều đưa lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ về chốt chặn ở các điểm ngập nước nguy hiểm, không cho người dân đi vào những khu vực này. Tuy nhiên, vẫn có một số người dân chủ quan, hoặc di chuyển bất cẩn dẫn đến bị nạn.

Nhiều lần giúp người, nhưng ông Chiến bảo đó là việc phải làm. Tấm giấy khen còn mới của UBND phường Hải Vân trao cho ông sau hôm ông cứu người được treo ngay ngắn ở phòng khách. “Lúc được trao Giấy khen tôi cũng bất ngờ. Cháu gái tôi làm ở Hội Phụ nữ tổ dân phố cho biết, người được tôi ứng cứu hôm lật ghe có đăng bài cảm ơn tôi lên facebook, UBND phường biết thông tin đã lập tức tìm hiểu. Ngày 31/10, anh Dũng (ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân - PV) trực tiếp đến nhà sinh hoạt của tổ dân phố trao giấy khen”, ông Chiến chia sẻ.

Lực lượng chức năng phường Hải Vân hỗ trợ người dân qua vùng nước sâu. (Ảnh chụp ngày 28/10)

Lực lượng chức năng phường Hải Vân hỗ trợ người dân qua vùng nước sâu. (Ảnh chụp ngày 28/10)

Tiễn chúng tôi về, ông Chiến còn dặn dò: “Nước lũ nguy hiểm, mấy đứa đi tác nghiệp cũng phải cẩn thận. Chỉ cần sơ suất lơ là, có khi phải trả giá bằng cả tính mạng. Thiên tai không chừa một ai. Mẹ chú cũng mất bởi cơn bão Xangsane năm 2006. Vì vậy, dù giờ nhà cửa cũng có phần kiên cố rồi, nhưng chỉ cần nghe dự báo bão, chính quyền địa phương đề nghị sơ tán là ai cũng tự giác đi sơ tán để đảm bảo an toàn”.

Con đường ra vào tổ dân phố Trường Định đã thông suốt, không còn bị nước chia cắt, nhưng cát sỏi còn vương vãi khắp nơi và nhiều đoạn đường từ đường chính vào nhà người dân bị xói lở bong tróc. Ở nơi ấy, người dân vẫn gắn bó với mảnh đất cha ông để lại, trải qua những mùa lũ lớn rồi lại nắng to. Cũng nơi ấy, có những người hùng thầm lặng giúp người, lan tỏa sự ấm áp của tình người giữa cái lạnh của dòng lũ dữ.

Chủ tịch UBND phường Hải Vân Nguyễn Thúc Dũng: “Hành động dũng cảm, đầy nhân văn của anh Chiến được chính quyền và nhân dân Hải Vân vô cùng trân trọng và biểu dương. Không chỉ cứu giúp tính mạng của người khác mà những hành động cao cả của những người hùng thầm lặng giữa đời thường như anh Chiến đã góp phần lan toả mạnh mẽ tinh thần nghĩa hiệp, trách nhiệm với cộng đồng”.

Vũ Lê
Bình luận