Người giữ gìn ký ức...
Giải trí 22/03/2019 22:57 Theo dõi Congthuong.vn trên
Đến với nghề buôn đồ cổ như một cơ duyên, ông Trần Văn Tiến (Nam Định) - chủ gian hàng cho biết, từ thủa bé ông đã có sở thích sưu tầm những loại băng đĩa từ những năm 74-75, thời kỳ miền Nam giải phóng mới giải phóng. Từ đam mê ban đầu chỉ sưu tập để chơi, sau này ông nhận thấy, bạn bè mình cũng nhiều người rất thích những món đồ cổ đó nên ông sưu tập nhiều hơn và bán lại cho bạn bè.
Nhiều chiếc đầu băng cối, băng catset được sưu tầm trong gian hàng |
“Khi miền Nam giải phóng, lớp trẻ ngoài Bắc rất thích đầu băng cối và đầu catset nhưng thời đó, những món đồ này hiếm lắm. Ai có được một bộ đầu băng cối hay đầu catset thì rất "oai". Sau thời gian này, thị trường bắt đầu xuất hiện các loại đài của Liên Xô, Đức và băng cối, băng catset dần ít được sử dụng. Đến nay, sau nhiều thay đổi, giới trẻ chuyển sang nghe băng CD, VCD, máy nghe nhạc vi tính… Nhưng một lớp người như chúng tôi vẫn thích nghe lại những cuộn băng cối, băng catset để nhớ về những năm tháng còn khó khăn” - ông Tiến cho hay.
Ông Trần Văn Tiến (áo xanh) giới thiệu các sản phẩm với khách tham quan |
Cùng với đầu băng, ông Tiến còn thích sưu tầm đồng hồ cổ, máy nghe đĩa than, máy chiếu phim cổ, đèn, đồng hồ… Tìm được những món đồ này khá khó. Nhiều khi ông phải đi đến các tỉnh xa. Có món đồ có được dễ dàng, nhưng có những món đồ phải “vật nài” người ta mới bán. Sau này, thương mại điện tử bùng nổ, có nhiều món đồ được ông đặt từ nước ngoài về qua eBay.
Đèn cổ được ghép từ những mảnh thủy tinh rất tinh xảo |
Các loại đồng hồ Liên Xô, Trung Quốc |
Hệ thống dàn đĩa than cổ |
Chia sẻ về một kỷ niệm không thể quên, ông Tiến bùi ngùi: “Cách đây vài năm, tôi mua được một cái đài cổ rất đẹp từ Hải Dương, thích lắm. Nhưng khi mang đài về qua Thái Bình thì không may xe bị lộn và cái đài vỡ. Xót lắm. Sau đó, tôi phải mất khá nhiều thời gian để sửa lại cái đài, nhưng vẫn không thể hoàn chỉnh như lúc đầu”.
Nói về ưu điểm của sản phẩm cũ, ông Tiến bộc bạch, thời đại kỹ thuật số nên bây giờ đồ vật gì cũng bé bé, xinh xinh, nhiều chức năng. Nhưng chúng tôi vẫn thích những món đồ cổ vì to, nhìn thích mắt. Thứ 2, ngắm những món đồ này là nhớ về những ngày tuổi trẻ, những ngày mới giải phóng còn nhiều thiếu thốn nhưng luôn tràn trề niềm tin và hạnh phúc. Những âm thanh không còn trong trẻo, đôi khi còn xoẹt xoẹt do băng ẩm, băng rối nhưng vẫn thấy thích”.
Một chiếc máy đĩa than ra đời khoảng nửa thế kỷ còn rất mới |
Hiện nay, thị trường đồ cũ tương đối sôi động, không chỉ người có tuổi mà lớp trẻ cũng rất thích. Quê ở Nam Định, nhưng tuần nào ông Tiến cũng lên Hà Nội một lần để hội ngộ với những người cùng chung sở thích.
Chiếc máy chiếu phim cổ vẫn được dùng để trình chiếu |
“Nhiều bạn trẻ đến với gian hàng, hỏi han rất nhiều về sản phẩm khiến tôi rất thích thú vì cảm giác được truyền lại những kiến thức của mình cho các bạn. Chưa kể, những cuộc chuyện trò với những người chung sở thích vừa là dịp giao lưu, vừa là dịp cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp, những ký ức không thể nào quên” - ông Trần Văn Tiến nói.