Trong không khí náo nức chào mừng Đại hội, cùng với cử tri cả nước, đông đảo cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh đều hướng sự tập trung trước màn ảnh nhỏ, theo dõi phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, những ngày này, trên khắp các trục đường chính từ đô thị đến các vùng nông thôn ở Hà Tĩnh, cờ đỏ sao vàng và băng rôn chào mừng Đại hội XIV bay phấp phới.
Tại các nhà văn hóa thôn, các điểm công cộng và trong từng gia đình, chiếc tivi trở thành tâm điểm chú ý. Không khí trang nghiêm, đầy phấn khởi bao trùm khi tiếng nhạc quốc ca vang lên từ màn ảnh nhỏ.


Người dân xã Cẩm Lạc theo dõi Đại hội XIV của Đảng qua màn ảnh nhỏ. Ảnh: Phúc Sơn
Tại xã Cẩm Lạc, ngay từ 6h sáng, hệ thống loa truyền thanh tại thôn đã rộn ràng những bài ca cách mạng. Tại nhiều khu dân cư, bà con còn tụ họp về các nhà văn hóa thôn để cùng chia sẻ khoảnh khắc trọng đại.

Không khí chào mừng đại hội lan tỏa tại các trường học ở Hà Tĩnh. Ảnh: Phúc Sơn
Ông Nguyễn Trọng Linh (thôn Phúc Sơn, xã Cẩm Lạc) cho biết, quyết sách của Đảng luôn lấy dân làm gốc, đó là lý do vì sao bà con ở đây dù bận rộn việc đồng áng vẫn giành thời gian để lắng nghe từng lời của Đảng.
“Chúng tôi tin rằng, sau Đại hội, đời sống của người nông dân sẽ còn khởi sắc hơn nữa. Nông thôn sẽ ngày càng hiện đại và đáng sống”, ông Linh nói.
Về xã Cẩm Bình, nơi có bề dày truyền thống hiếu học và cách mạng, không khí tại thôn Tân Vĩnh Cần náo nhiệt như ngày Tết. Tại nhà văn hóa thôn, chiếc tivi lớn được bố trí giữa sảnh lớn để bà con cùng theo dõi.
Ngồi ở hàng ghế đầu, ông Mai Văn Tường, Bí thư chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần chăm chú nghe từng lời phát biểu, thi thoảng ghi chép vào cuốn sổ tay đã sờn màu. Với ông Tường, xem Đại hội không chỉ để nắm bắt chủ trương, mà để tìm thấy "chìa khóa" cho những vấn đề của thôn xóm.
“Những ngày trước, để chuẩn bị hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chúng tôi đã tuyên truyền tới người dân bằng pano, cờ và vận động quần chúng nhân dân theo dõi. Là Bí thư chi bộ, tôi đặc biệt tin tưởng vào những quyết sách trong nhiệm kỳ mới của Đảng. Những quyết sách của Đảng lần này không còn là những khái niệm xa xôi, mà nó hiện hữu ngay trong việc làm thế nào để nông dân chúng tôi bán được nông sản qua mạng, làm thế nào để chuyển đổi số thực sự đi vào từng ngõ xóm”, vị Bí thư chi bộ thôn nhấn mạnh.
Đối với người dân nơi đây, mỗi kỳ Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là ngày hội của niềm tin và hy vọng. Qua màn ảnh nhỏ, người dân chăm chú lắng nghe từng câu chữ trong báo cáo chính trị, dõi theo từng gương mặt đại biểu với sự kỳ vọng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Theo dõi Đại hội XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã Thạch Lạc. Ảnh: Phúc Sơn
Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, bà Nguyễn Thị Ái Liên - Bí thư Đảng ủy xã Thạch Lạc - cho biết, Đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.
Việc tổ chức xem trực tiếp thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã Thạch Lạc, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng.
“Trong thời gian diễn ra Đại hội, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức giao ban, tập trung triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ”, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Lạc chia sẻ thêm.
Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ ba sau phiên trù bị và khai mạc, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.





