Hà Tĩnh những ngày cuối tháng 6 đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thường xuyên chạm ngưỡng 37-38ᵒC, có nơi còn cao hơn. Dù thời tiết khắc nghiệt nhưng cuộc sống mưu sinh của người dân vẫn không ngừng diễn ra.
Trên những con phố đông đúc hay những cánh đồng khô hạn, hàng ngàn người dân vẫn đang ngày đêm gồng mình chống chọi với cái nắng như thiêu đốt để kiếm kế sinh nhai.
Thời điểm này, những cánh đồng lúa vừa được gieo hạt, cần được chăm sóc tỉ mỉ, tuy nhiên, cái nắng như đổ lửa khiến công việc đồng áng trở nên nặng nhọc hơn gấp bội.

Người nông dân đội nắng chăm sóc những ruộng lúa vừa gieo trồng
Ông Nguyễn Văn Quang (xã Tân Lâm Hương, TP. Hà Tĩnh) chia sẻ, mấy chục năm làm nông, năm nào cũng nắng nhưng năm nay thời tiết có vẻ bất thường hơn.
"Thời điểm này lúa rất cần nước nên chúng tôi phải canh liên tục để bơm lên ruộng. Nắng thế này, công sức bỏ ra gấp đôi, mà thu nhập thì chưa biết có đủ bù lại hay không. Chúng tôi ra đồng từ sớm, tranh thủ làm đến 9h là phải về vì không chịu nổi, chiều mát một chút lại ra, làm quần quật đến tối mịt mới xong", ông Quang nói với phóng viên Báo Công Thương.
Không chỉ ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi, nắng nóng gay gắt còn bào mòn sức khỏe của người nông dân. Làm việc dưới cái nắng đỉnh điểm dễ dẫn đến say nắng, kiệt sức, thậm chí là đột quỵ.
Mặc dù đã cố gắng trang bị nón lá, áo dài tay để che chắn, nhưng không thể tránh khỏi những cơn đau đầu, chóng mặt thường xuyên ghé thăm. "Nhiều lúc thấy người xây xẩm mặt mày, nhưng nghỉ thì ai làm? Cố gắng làm xong việc rồi mới dám nghỉ", bà Lê Thị Minh (tiểu thương tại chợ TP. Hà Tĩnh) tâm sự.

Các shipper chạy hết công suất vào thời điểm buổi trưa
Anh Nguyễn Đình Huy, một shipper chia sẻ, thời điểm nắng nóng, nhất là buổi trưa lượng đơn hàng tăng đột biến, trong một giờ đồng hồ, shipper phải chạy hàng chục chuyến. "Nắng nóng thế này chỉ mong có đơn gần. Khổ nhất là những lúc dừng đèn đỏ, hơi nóng bốc lên từ mặt đường khiến chúng tôi dù có áo chống nắng, khẩu trang che chắn cũng bỏng rát hết cả người". Dù vậy, anh Hải vẫn phải cố gắng hoàn thành chỉ tiêu để có đủ tiền trang trải cuộc sống.
Không chỉ riêng shipper, những công nhân đang làm việc tại các công trình xây dựng cũng phải đối mặt với điều kiện khắc nghiệt. Dưới cái nắng chói chang, họ vẫn miệt mài trộn vữa, kéo sắt, đưa từng viên gạch lên cao. "Nắng thế này làm việc nhanh mất sức lắm, cứ làm một lúc là phải nghỉ giải lao uống nước để tránh bị say nắng. Nhưng công việc mà, không làm thì không có tiền," anh Trần Văn Minh (công nhân xây dựng quê huyện Cẩm Xuyên) nói.
Một số hình ảnh người dân Hà Tĩnh chật vật mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt được phóng viên Báo Công Thương ghi nhận cuối tháng 6:

Từ những người nông dân, shipper hay công nhân trên công trường, tất cả đều gồng mình dưới nắng, mồ hôi ướt đẫm để mưu sinh

Các tiểu thương tại chợ truyền thống bịt kín mặt mũi, đeo găng tay để tránh tiếp xúc với nắng nóng

Giữa trưa, nắng nóng tại các tuyến đường trở nên bỏng rát

Người đi đường phải che kín mặt mũi, khổ sở nhất là mỗi khi dừng đèn đỏ

Khi mặt trời đứng bóng, nữ công nhân vội vã thu dọn đồ đạc về nhà

Những cụ già thu lượm ve chai chật vật đạp xe dưới cái nắng gay gắt

Nhiều người tập trung về công viên để trốn thời điểm nắng nóng đỉnh điểm

Giấc ngủ trưa vội vàng của những người cửu vạn

Không chỉ con người, xe cộ cũng được trang bị để chống nắng bằng các tấm bìa cát tông

Nét đẹp của người lao động dưới thời tiết nắng nóng

Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, những người lao động vẫn không ngừng nỗ lực, kiên cường bám trụ để mưu sinh





