
Người dân Đà Nẵng, Quảng Ngãi hướng về đồng bào nơi bão lũ
Đà Nẵng gói trọn yêu thương gửi ra Bắc
Những ngày qua, khi miền Bắc đang oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề của mưa lũ, người dân miền Trung từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi lại tất bật trong những gian bếp đỏ lửa, cùng nhau gói bánh, nấu thịt, chuẩn bị quà cứu trợ gửi ra vùng tâm lũ. Những chuyến xe chở nặng nghĩa tình đang nối dài, mang hơi ấm của miền Trung đến với đồng bào đang gặp khó khăn.

Thành viên nhóm “Duy Xuyên và những người bạn” phối hợp với Hội Phụ nữ thôn La Tháp và người dân thôn A Đông cùng nhau nấu bánh chưng để gửi ra bà con vùng lũ. Ảnh: ĐVCC
Thành viên nhóm “Duy Xuyên và những người bạn” đã phối hợp với Hội Phụ nữ thôn La Tháp và người dân thôn A Đông (xã Thu Bồn, TP. Đà Nẵng) cùng nhau nấu bánh, làm thịt ngâm nước mắm để gửi tặng đồng bào vùng lũ. Bà Nguyễn Thị Tâm, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn La Tháp cho biết, kinh phí được vận động thông qua mạng xã hội và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ.
“Người góp tiền, người góp công, người mang nguyên liệu, tất cả đều chung một tấm lòng chia sẻ yêu thương với đồng bào phía Bắc đang chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 10. Hiện nhiều người tạm gác công việc riêng, thức khuya dậy sớm để kịp gói bánh, đóng thùng quà gửi đi”, bà Tâm nói.

Những hũ thịt ngâm mắm được người dân TP. Đà Nẵng chuẩn bị để tiếp tế miền Bắc. Ảnh: ĐVCC
Theo chị Nguyễn Thị Minh Tâm, thành viên nhóm “Duy Xuyên và những người bạn”, nhóm dự kiến thực hiện 500 đòn bánh tét, 500 hũ thịt ngâm nước mắm và 300 hũ mắm đu đủ gửi tặng bà con vùng lũ. “Chúng tôi đã nhiều lần tự tay làm đồ ăn gửi đi cứu trợ nên cũng có chút kinh nghiệm. Xem tivi thấy cảnh nước ngập, nhà cửa tan hoang, lòng không khỏi xót xa. Ai cũng nỗ lực hết sức để kịp gửi yêu thương đến bà con”, chị Tâm nói.
Tại xã Đồng Dương, các thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện Phan Đức cũng đang miệt mài chuẩn bị từng phần thịt heo ngâm mắm, muối đậu, cùng thông điệp “Miền Bắc vẫy gọi – Miền Trung sẵn sàng – Miền Bắc cố lên”. Chỉ trong hai ngày, câu lạc bộ đã hoàn thành 400 hũ muối đậu và 400 hũ thịt ngâm mắm, nhờ nguồn đóng góp của các nhà hảo tâm.

Ai có gì đóng góp nấy, bằng tất cả tình cảm gửi về vùng lũ. Ảnh: ĐVCC
Anh Phan Văn Đức, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Phan Đức chia sẻ: “Cách đây một năm, tôi cùng các tình nguyện viên đã từng ra miền Bắc cứu trợ sau bão số 3. Khi theo dõi thông tin lần này, thấy bà con thiệt hại nặng nề, chúng tôi rất thương và muốn làm điều gì đó để sẻ chia, tiếp thêm động lực cho mọi người vượt qua khó khăn”.
Ngày 11/10, tại điểm trung chuyển hàng hóa gần cao tốc Túy Loan - Hòa Liên, hàng chục người dân khẩn trương bốc xếp hàng cứu trợ từ nước uống, mì gói, bánh chưng hút chân không đến thuốc men lên xe container hướng ra Bắc Ninh. Đây là chuyến hàng thứ hai do Câu lạc bộ “Chuyến xe vạn tình” phối hợp với các nhóm thiện nguyện thực hiện.

Có những nhà hảo tâm góp chút tiền để mua nhu yếu phẩm cho bà con. Ảnh: ĐVCC
Anh Hồ Ngọc Thanh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Chuyến xe vạn tình”, cho biết: “Đúng 16h ngày 11/10, chuyến xe xuất phát, chở theo khoảng 40 tấn hàng hóa gồm nước uống, lương khô, cơm cháy, bánh mì, thuốc men... Tất cả đều là tấm lòng của người dân Đà Nẵng gửi về tâm lũ. Mỗi đóng góp, mỗi hành động đều thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người dân miền Trung”.

Những đoàn viên thanh niên cũng góp sức để cùng hướng về tâm lũ. Ảnh: ĐVCC
Quảng Ngãi tiếp sức đồng bào vùng lũ
Tại góc đường Lê Thánh Tôn - Hà Huy Tập, phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi), tấm băng rôn “Điểm tiếp nhận hàng cứu trợ nhân dân bị thiệt hại lũ lụt các tỉnh miền Bắc” vừa treo lên, nơi đây lập tức tấp nập người đến ủng hộ. Ai có gì góp nấy. Từ mì tôm, nước uống đến chăn mền, bánh kẹo, tiền mặt… tất cả là tấm lòng sẻ chia của người Quảng Ngãi hướng về miền Bắc.

Những như yêu phẩm cần thiết, trong đó nước sạch được chú trọng để giúp người dân vùng lũ vượt qua giai đoạn đầu khó khăn. Ảnh: ĐVCC
Bà Võ Thị Hạn (63 tuổi), ở phường Cẩm Thành xúc động nói: “Tôi bán thức ăn bình dân, lời lãi chẳng bao nhiêu, nhưng thấy đồng bào miền Bắc khổ quá, tôi không cầm lòng. Hai ngày nay tôi gom tiền bán bánh bèo để mua mấy thùng mì mang đến ủng hộ. Của ít, lòng nhiều, mong người dân miền Bắc sớm vượt qua khó khăn”. Quà của bà, chỉ 3 thùng mì tôm, nhưng tấm lòng thì chan đầy ân tình. Hơn ai hết, bà đã từng nhiều lần nhận được sự hỗ trợ của đồng bào trên cả nước khi tỉnh nhà bị lũ lụt. Yêu thương, là cho đi, là san sẻ với nhau những lúc hoạn nạn.

Các mặt hàng thiết yếu được chất lên xe, chuẩn bị xuất phát. Ảnh: ĐVCC
Điểm tiếp nhận này do anh Phan Thành (36 tuổi), ở phường Cẩm Thành, đứng ra đề xuất và đóng góp 20 triệu đồng cá nhân để khởi xướng. Bà Lê Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Cẩm Thành cho biết, phường đã huy động thêm lực lượng phối hợp, giám sát để bảo đảm mọi hoạt động minh bạch. Đến nay, nhiều tấn hàng và tiền mặt đã được quyên góp, sẵn sàng cho chuyến hàng đầu tiên khởi hành ngày 13/10.

Tấm lòng của người dân miền Trung luôn hướng về đồng bào của mình. Ảnh: ĐVCC
Tại Quảng trường 16/3, phường Kon Tum, những ngày này cũng nhộn nhịp không kém. Hơn 20 tình nguyện viên miệt mài đóng gói, phân loại hàng hóa. Chị Trần Thị Kim Luyện (37 tuổi, phường Đăk Bla) cho biết, ban đầu việc quyên góp chỉ là mong muốn cá nhân, nhưng sau đó chị đã xin phép địa phương mở rộng quy mô vận động.
Nhóm chị Luyện đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Nghệ An để chọn hai thôn Nga My và Yên Hòa (xã Tương Dương) làm điểm hỗ trợ.

Những chuyến xe chở đầy yêu thương xuất phát để đến với bà con nơi tâm lũ. Ảnh: ĐVCC
Tại xã Bình Sơn, chiếc xe tải lớn do Công ty TNHH Quý Trường Hải hỗ trợ miễn phí đã sẵn sàng vận chuyển 18 tấn hàng hóa gồm gạo, mì tôm, sữa, nước uống và nhu yếu phẩm - tấm lòng của Nhóm anh em thiện nguyện Bình Sơn - Quảng Ngãi gửi đến người dân Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang. Đúng 16h ngày 11/10, chuyến xe lăn bánh, mang theo trọn nghĩa tình của miền Trung hướng về tâm lũ.
Từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, hàng chục nhóm thiện nguyện đã quyên góp và vận chuyển hàng chục tấn nhu yếu phẩm ra vùng lũ. Họ mong rằng “Cứu trợ chỉ thật sự có ý nghĩa khi đến đúng lúc, đúng nơi”.