Thế trận đảo chiều
Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra lúc 19h30 ngày 18/12 trên sân Rajamangala (Thái Lan), thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ khu vực. Cuộc đối đầu giữa hai đại kình địch Đông Nam Á không chỉ mang ý nghĩa tranh tấm Huy chương Vàng, mà còn là thước đo bản lĩnh của hai nền bóng đá hàng đầu khu vực.

Ở hiệp 1, các cầu thủ Thái Lan đã vượt lên dẫn trước với 2 pha lập công sắc bén. Ảnh: Du Miên
U22 Việt Nam nhập cuộc chủ động và tự tin. Trong khoảng 10 phút đầu, đội bóng áo đỏ tổ chức lên bóng nhịp nhàng, đặc biệt là những tình huống tấn công bên cánh trái, buộc U22 Thái Lan phải lùi sâu phòng ngự. Đội chủ nhà chơi thận trọng, ưu tiên giữ cự ly đội hình và chờ đợi cơ hội từ các tình huống cố định hoặc phản công.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 19. Từ một pha phạm lỗi của Quốc Cường ở cự ly khoảng 27 m, Yotsakorn Burapha thực hiện cú sút phạt đẳng cấp, đưa bóng đi căng và hiểm, đánh bại thủ môn Trung Kiên, mở tỷ số cho U22 Thái Lan. Bàn thắng giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực và dần lấy lại thế trận.
Sau bàn thua, U22 Việt Nam đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, việc dâng cao khiến hàng thủ để lộ khoảng trống. Phút 31, U22 Thái Lan tận dụng rất tốt một tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh. Seksan Ratree có đủ không gian để dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-0. Hiệp một khép lại với lợi thế lớn nghiêng về đội chủ nhà.
Bước sang hiệp hai, U22 Việt Nam có những điều chỉnh nhân sự khi tung Thanh Nhàn và Lê Văn Thuận vào sân. Những thay đổi này nhanh chóng mang lại hiệu quả. Phút 49, Đình Bắc có pha đi bóng táo bạo, buộc thủ môn Thái Lan phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, chính Đình Bắc thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Tinh thần lên cao, U22 Việt Nam tiếp tục dồn ép đối thủ. Phút 60, từ một tình huống không chiến gây lộn xộn trong vòng cấm, Lý Đức gây sức ép khiến thủ môn Thái Lan lúng túng phản lưới nhà, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 2-2.

Các cầu thủ U22 duy trì sự tập trung cao độ. Ảnh: Du Miên
Thế trận trở nên căng thẳng và hấp dẫn trong những phút tiếp theo. U22 Việt Nam tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, trong đó có cú đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc của Hiểu Minh ở phút 71. Phía bên kia, U22 Thái Lan cũng đáp trả bằng các pha phản công nguy hiểm.
Khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, kịch tính được đẩy lên cao trào. Phút 90, Thanh Nhàn có cơ hội vô lê một chạm rất hiểm nhưng thủ môn U22 Thái Lan đã xuất sắc cản phá. Đến phút 97, từ một pha phối hợp tấn công nhịp nhàng, thủ môn Thái Lan chỉ đẩy được cú sút đầu tiên, tạo điều kiện để Thanh Nhàn băng vào sút bồi, ấn định chiến thắng 3-2 cho U22 Việt Nam.
Tinh thần Việt và dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang Sik
Chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan không đơn thuần là kết quả của một trận đấu giàu kịch tính, mà còn là minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh và tinh thần thi đấu của U22 Việt Nam. Khi bị dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp một, đối đầu với đối thủ số một Đông Nam Á và phải thi đấu trên sân Rajamangala đầy sức ép, các cầu thủ áo đỏ vẫn giữ được sự bình tĩnh và niềm tin vào lối chơi đã được chuẩn bị từ trước. Việc không rơi vào trạng thái hoảng loạn hay phá vỡ cấu trúc đội hình chính là yếu tố nền tảng giúp U22 Việt Nam có thể trở lại.
Tinh thần Việt được thể hiện rõ trong cách U22 Việt Nam bước vào hiệp hai. Đội bóng không tìm kiếm bàn gỡ bằng sự vội vàng, mà kiên trì tổ chức tấn công có chiều sâu, chấp nhận kiểm soát lại nhịp độ trận đấu. Sự bền bỉ trong tranh chấp, thái độ thi đấu không bỏ cuộc và khả năng duy trì cường độ chơi bóng cao trong suốt hiệp hai đã tạo ra sức ép liên tục, buộc U22 Thái Lan phải lùi thấp đội hình và dần đánh mất sự chủ động.

Nỗ lực của các cầu thủ U22 Việt Nam đã được đền đáp bằng tấm Huy chương Vàng nội dung bóng đá nam. Ảnh: Du Miên
Dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang Sik là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của trận chung kết. Việc tung Thanh Nhàn vào sân ngay đầu hiệp hai không chỉ nhằm gia tăng nhân sự cho hàng công, mà còn thể hiện rõ ý đồ chiến thuật. Thanh Nhàn với khả năng di chuyển rộng, áp sát nhanh và sẵn sàng tranh chấp đã giúp U22 Việt Nam tăng đáng kể cường độ pressing ở phần sân đối phương. Điều này khiến U22 Thái Lan gặp khó trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới và hạn chế đáng kể những pha phản công nhanh, vũ khí đã giúp họ ghi hai bàn trong hiệp một.
U22 Việt Nam còn có sự điều chỉnh đáng chú ý ở khu vực trung tâm. Các tiền vệ được yêu cầu thu hẹp khoảng cách đội hình, chơi gần nhau hơn và ưu tiên kiểm soát không gian trước hàng phòng ngự. Khi tuyến giữa được siết chặt, U22 Thái Lan không còn dễ dàng thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến hay các pha chuyển trạng thái tốc độ cao. Việc giành lại thế cân bằng ở khu trung tuyến chính là tiền đề để U22 Việt Nam duy trì sức ép bền bỉ và tạo ra những tình huống tấn công liên tiếp.
Hai bàn gỡ liên tiếp trong hiệp hai không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân, mà phản ánh sự thay đổi tích cực về thế trận. Khi đối thủ dần suy giảm thể lực và phải chống đỡ trong áp lực liên tục, U22 Việt Nam cho thấy khả năng tận dụng thời cơ tốt hơn.
Đến phút 96, Văn Thuận xử lý bình tĩnh rồi dứt điểm trong vòng cấm U22 Thái Lan. Bàn thắng quyết định ở hiệp phụ là phần thưởng xứng đáng cho một tập thể kiên trì theo đuổi mục tiêu đến những giây cuối cùng.
Cuộc lội ngược dòng trước U22 Thái Lan vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một tấm Huy chương Vàng. Đó là chiến thắng của bản lĩnh trước sức ép, của tư duy chiến thuật linh hoạt và của niềm tin vào con đường đã chọn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, U22 Việt Nam không chỉ giành chiến thắng trong một trận chung kết, mà còn khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ mạnh nhất khu vực Đông Nam Á.




