Ngư dân làng chài ở Hà Tĩnh trắng tay sau trận cuồng phong càn quét

Bão đổ số 5 đổ bộ khiến kế sinh nhai của hàng chục ngư dân làng chài ven biển Hà Tĩnh chìm trong nước lũ, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng đang vực dậy từ đống đổ nát.

Hy vọng chìm theo sóng dữ

Sáng 26/8, bình minh trên vùng biển Thiên Cầm trở nên u ám với người dân làng chài Cửa Nhượng. Sau nhiều giờ cuồng phong đổ bộ, rạng sáng 26/8, toàn bộ khu vực ven biển chìm trong ngổn ngang, tàu vỡ, thuyền chìm, lưới chài bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng.

Sau cơn bão số 5, cảnh tượng tan hoang bao trùm khắp làng chài Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh). Con thuyền đánh cá của ông Nguyễn Văn Hoàng (thôn Phúc Hải) chất đầy cát và nước biển. Trận cuồng phong chiều tối 25/8 đã khiến con tàu của ông mắc kẹt bên kè biển. “Máy móc và mọi thứ trên tàu đều chìm trong nước biển, thân tàu vỡ khắp nơi, mùa đi biển năm nay coi như trắng tay” - ông Hoàng than thở.

Nhiều tàu thuyền của ngư dân xã Cẩm Nhượng tan hoang sau bão số 5. Ảnh: Trọng Tùng

Nhiều tàu thuyền của ngư dân xã Cẩm Nhượng tan hoang sau bão số 5. Ảnh: Trọng Tùng

Nhớ lại khoảnh khắc bão đổ bộ, Hoàng bần thần, khi được lực lượng chức năng cảnh báo về sức mạnh của cơn bão, ngư dân Cẩm Nhượng đã neo đậu, giằng néo tàu thuyền chắc chắn. Tuy nhiên cơn bão đổ bộ với sức gió kinh hoàng, xé toang không gian yên bình của làng chài ven biển, trước sức mạnh tàn phá của thiên nhiên, mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa

“Khoảng 14h chiều, gió bắt đầu nổi lên, sóng biển va đập dữ dội vào bờ biển. Từ trong nhà trông ra, bờ biển trở nên trắng xóa, từng con sóng cao hơn 3m đánh ầm ầm vào mạn thuyền. Con thuyền chao đảo lên cao rồi rơi mạnh xuống, cứ thế nước tràn vào từ các vết nứt trên thân tàu và mũi tàu, tất cả ngư cụ đều trôi theo. Gắn bó cả đời với con thuyền và biển cả, bão đến chúng tôi chỉ biết nhìn tài sản tích cóp cả đời bị nhấn chìm mà bất lực”, ông Hoàng nói với đôi mắt đỏ hoe.

Dù đã sống hơn nửa đời người cùng biển, nhưng với ông Nguyễn Tiến Dần (thôn Phúc Hải) đây là lần đầu tiên chứng kiến cơn bão mạnh và càn quét lâu đến vậy.

Ngư dân cùng nhau cứu vớt tài sản khi cơn bão qua đi. Ảnh: Trọng Tùng

Ngư dân cùng nhau cứu vớt tài sản khi cơn bão qua đi. Ảnh: Trọng Tùng

Đứng nhìn con tàu đã gắn bó với mình hàng chục năm giờ không còn nguyên vẹn, ông Dần nghẹn ngào: “Cả đời đi biển, chưa bao giờ tôi thấy cơn bão nào khủng khiếp như vậy, trong hơn 6 giờ đồng hồ nhiều con tàu neo đậu sát biển bị sóng đánh tan nát, chìm hẳn dưới dòng nước. Chiếc tàu là tất cả những gì gia đình tôi có. Lần này tàu bị hư hỏng hết máy móc và chân vịt, nếu sửa chữa hết cũng phải mất cả trăm triệu đồng, mất trắng cả năm làm lụng”.

Cùng chung cảnh ngộ với ông Hoàng và ông Dần, những ngư dân khác cũng đang cố gắng thu dọn những vật dụng còn sót lại trong con thuyền đang chìm một nửa dưới mặt nước. Gương mặt họ hốc hác, đôi mắt trũng sâu vì thức trắng đêm lo lắng. Nhiều người còn phải vay mượn ngân hàng để sửa chữa lại chiếc thuyền cho kịp vụ cá tới. Ai ngờ… giờ thuyền mất, nhà hư, tương lai mờ mịt.

Vực dậy từ đống đổ nát

Thiên Cầm - một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng của Hà Tĩnh, từng được mệnh danh là “cung đàn biển” của dải đất miền Trung, nay đang gồng mình vượt qua những tổn thương nặng nề sau cơn bão số 5.

Nhìn hàng quán tan hoang, những con đường ngập ngụa rác, đôi mắt bà Trương Thị Kiên (chủ nhà hàng Kiên Học) trở nên thất thần. Cơn bão với sức gió giật mạnh đã thổi bay mái nhà, xô đổ hệ thống nuôi cá, phá hoại hầu như toàn bộ tài sản trong quán.

Hải sản chết, nhà cửa bị bão tàn phá, nhiều chủ nhà hàng ở Thiên Cầm đang điêu đứng vì bão. Ảnh: Trọng Tùng

Hải sản chết, nhà cửa bị bão tàn phá, nhiều chủ nhà hàng ở Thiên Cầm đang điêu đứng vì bão. Ảnh: Trọng Tùng

Người dân cùng nhau vực dậy từ đống đổ nát. Ảnh: Trọng Tùng

Người dân cùng nhau vực dậy từ đống đổ nát. Ảnh: Trọng Tùng

“Hơn 26 năm kinh doanh tại khu du lịch Thiên Cầm, đây là lần đầu tiên tôi thấy cơn bão khủng khiếp đến vậy. Làm lụng tích cóp cả đời mới xây dựng dựng lên được cơ ngơi này, giờ thì chỉ còn là đống gạch vụn. Mái nhà bị tốc, bàn ghế, tủ lạnh đều hư hỏng. Mùa du lịch coi như mất trắng, tiền nợ ngân hàng chưa biết lấy gì để trả”, bà Kiên rưng rưng.

Tại khu kinh doanh hải sản sầm uất giữa khu du lịch Thiên Cầm, bà Nguyễn Thị Nga (chủ nhà hàng Nga Lộc) đang cùng hàng xóm di dời những thanh gỗ và tôn sắt bị bão cuốn. "Nhà hàng tôi bị cuốn mất một phần mái tôn, nhưng nhà hàng xóm gần như mất trắng. Phải dọn dẹp cho họ trước đã, dọn xong rồi tính tiếp việc của mình. Dù cơn bão đã lấy đi nhiều thứ của chúng tôi nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng lại, sẽ làm cho Thiên Cầm trở nên đẹp hơn, kiên cường hơn”, bà Nga chia sẻ.

Toàn cảnh bãi biển Thiên Cầm sau ngày bão số 4 đổ bộ. Ảnh: Trọng Tùng

Toàn cảnh bãi biển Thiên Cầm sau ngày bão số 4 đổ bộ. Ảnh: Trọng Tùng

Ngay sau khi bão tan, những hình ảnh ấm áp và tràn đầy hy vọng đã xuất hiện. Dù bản thân cũng là nạn nhân, người dân Thiên Cầm vẫn cùng nhau xắn tay áo dọn dẹp. Họ không than vãn, không bỏ cuộc. Từ những người già, phụ nữ đến thanh niên, ai cũng hăng hái tham gia dọn dẹp, hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại nặng hơn.

Những hành động nhỏ bé ấy đã thắp lên ngọn lửa hy vọng. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng không khí u ám đã nhường chỗ cho sự quyết tâm và ý chí phục hồi. Thiên Cầm đang bắt đầu một hành trình mới, hành trình vượt qua hoang tàn để trỗi dậy mạnh mẽ.

Theo thống kê sơ bộ, bão số 5 hoành hành nhiều giờ trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 1 người chết, 9 người bị thương; 7 nhà bị sập đổ, 1.200 nhà bị ngập sâu, 6.300 nhà bị tốc mái; 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hoá bị hư hỏng; khoảng 21.000 ha lúa hè thu, 1.600 ha hoa màu bị ngập, ngã đổ, 4.000 tấn thuỷ sản bị thiệt hại; hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ; nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện, thông tin liên lạc bị hư hại.

Trọng Tùng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bình luận

Có thể bạn quan tâm