Thứ bảy 17/05/2025 06:30

Ngày nghỉ đặc biệt của chiến sĩ Hải quân mới: Ấm lòng, vững bước

Ngày nghỉ cuối tuần trở thành khoảnh khắc đặc biệt, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ Hải quân mới nhập ngũ 2025 hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 5/4, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đón tiếp thân nhân các chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2025. Hàng trăm thân nhân của các tân binh đã có mặt tại đơn vị để thăm, động viên và chia sẻ những khoảnh khắc xúc động với các chiến sĩ trẻ, sau hơn một tháng huấn luyện trong môi trường quân ngũ.

Chương trình thăm thân nhân được tổ chức trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy nghĩa tình. Đây không chỉ là dịp để gia đình các chiến sĩ được gặp gỡ, động viên con em mình mà còn là cơ hội để họ hiểu rõ hơn về môi trường huấn luyện, đời sống quân ngũ của các tân binh, Từ đó thêm tin tưởng vào công tác huấn luyện, cũng như sự phát triển của con em mình trong môi trường quân đội.

Đoàn TP. Hồ Chí Minh gặp mặt, thăm, động viên, tặng quà cho chiến sĩ mới

Chị Trần Thị Nên (quê Quảng Ngãi) gia đình sinh sống tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh - mẹ của chiến sĩ Lại Quốc Huy (chiến sĩ mới Tiểu đoàn 456, Trung tâm huấn luyện Vùng 4), xúc động chia sẻ: "Lúc tiễn con đi, tôi vừa tự hào, vừa lo lắng. Nhưng hôm nay khi nhìn con mặc quân phục, tôi cảm thấy rất yên tâm và hạnh phúc. Con đã trưởng thành, cứng cáp, bản lĩnh hơn. Tôi tin rằng, môi trường huấn luyện ở đây sẽ giúp con thêm mạnh mẽ và kiên cường. Là mẹ, tôi luôn mong con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, gia đình luôn ủng hộ và con sẽ trưởng thành".

Chiến sĩ Lại Quốc Huy vui mừng khi được gặp người thân

Trong chương trình, các thân nhân cũng đã được tham quan khu vực huấn luyện, tìm hiểu về các hoạt động của đơn vị và giao lưu với chỉ huy các cấp.

Đại tá Vũ Văn Hiền, Chỉ huy trưởng Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân, cho biết: "Chương trình nhằm tạo điều kiện để các chiến sĩ được gặp gỡ gia đình, nhận thêm sức mạnh tinh thần. Đồng thời, đây cũng là dịp để thân nhân hiểu rõ hơn về công tác huấn luyện, đời sống của các chiến sĩ. Qua đó, thêm tự hào và tin tưởng vào sự trưởng thành của con em mình trong màu áo hải quân".

Chương trình thăm thân nhân kết thúc trong không khí ấm áp và xúc động, để lại những dấu ấn đẹp về tình cảm quân - dân, khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa quân đội và gia đình trong việc giáo dục, rèn luyện chiến sĩ mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Minh Châu
Bài viết cùng chủ đề: Vùng 4 Hải quân

Tin cùng chuyên mục

Nhà thầu thi công cao tốc chậm, Bộ Xây dựng yêu cầu chuyển việc cho đơn vị khác

Tuyên Quang: Giải cứu hai vợ chồng lạc vào rừng xuyên đêm

Bộ Xây dựng đưa kết quả truyền thông thành tiêu chí đánh giá thi đua

Nghị quyết 68: Bệ phóng mới cho doanh nghiệp tư nhân

Hoàn thiện thể chế để thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Tạo 'hành lang' phát triển báo chí trong kỷ nguyên số

Lào Cai: Khuyến cáo người dân về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện

Lai Châu: Xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, 5 người mất tích

Chỉ 6% người bán hàng đa cấp qua kiểm tra kiến thức pháp luật

Gần 100 trường hợp cấp cứu trong Đại lễ Vesak tại Hà Nội

Đường tới đỉnh cao Olympic quốc tế của nam sinh Hà Nội

Kiểm toán nhà nước: Nhiều bộ ngành, địa phương lập dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương không sát thực

Điện Biên rung chuyển bởi động đất 5.0 độ richter, cảnh báo cấp độ 2

Lai Châu: Huy động trên 392 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thương mại điện tử tiếp sức sản phẩm chủ lực nông thôn mới

Bức thư đoạt giải Nhất Cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2025 có nội dung gì?

Chuyện chưa biết về ngôi nhà đặc biệt từng hai lần đón Bác Hồ

Thời tiết hôm nay 16/5: Hà Nội có mưa rào và dông

Thời tiết biển hôm nay 16/5/2025: Vịnh Thái Lan có lốc xoáy

Báo Công Thương đoạt giải cuộc thi viết 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới'