Học sinh thể hiện tình cảm bằng những lời chúc mừng các thầy cô nhân 20/11
CôngThương - Thầy Austin Klemmer
Tôi sống tại Việt Nam được một năm rưỡi và tôi đang làm việc cho Equest tại Hà Nội, một tổ chức chuyên về đạo tạo tiếng Anh cho người Việt. Việt Nam là đất nước xinh đẹp và mến khách nhất tôi từng tới. Con người ở đây cởi mở và vô cùng hài hước.
Tôi rất thích ngày Nhà giáo Việt Nam và đã có cơ hội trải nghiệm ngày lễ này 2 lần. Dù biết nghề giáo ở Việt Nam rất được coi trọng, tôi vẫn vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc khi nhận những món quà cảm ơn từ nơi tôi công tác và các em học sinh. Ở Mỹ không có ngày dành cho các giáo viên, nhưng tôi nghĩ đây là một điều hay mà chúng tôi cần học tập.
Tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện và may mắn khi được trải nghiệm cùng các đồng nghiệp nhân Ngày nhà gáo Việt Nam. Điều tuyệt vời nhất trong thời gian làm việc tại Việt Nam chính là được giảng dạy những em học sinh thông minh, năng động.
Cô Cristina M. Bain
Tôi đã sống tại Việt Nam một thời gian khá dài, nhưng không liên tục và đến nay tôi vẫn chưa có ý định rời đi. Lần đầu tiên tôi tới đất nước của các bạn là năm 2006 và đã nhanh chóng “phải lòng” Hà Nội.
Khi bắt đầu tìm việc, tôi đầu tư rất nhiều công sức và thời gian. Tôi muốn tìm một vị trí có thể giúp tôi sử dụng mọi kiến thức học được tại trường Wisconsin, Madison, cùng với kinh nghiệm tôi đã từng làm việc tại Hội đồng tuyển sinh Đại học Hobart & William Smith, giảng dạy tại Wisconsin và Harvard. Cuối cùng, tôi cũng đã tìm thấy Học viện IvyPrep và ngay lập tức chọn nơi này để trải nghiệm. Đây là một ngôi trường nhỏ nhắn, mới mẻ đang nung nấu ước vọng thay đổi mảng giáo dục tư nhân tại Việt Nam. Tôi biết mình đã đến đúng chỗ.
Ở Mỹ không có ngày dành riêng cho giáo viên như ở Việt Nam, hoặc là chỉ tổ chức một cách tự phát. Mặc dù cuối mỗi khóa học, các em học sinh đôi lúc cũng đem tặng thầy cô những tấm thiệp để cảm ơn, nhưng đa phần giáo viên tại Mỹ không được coi trọng. Chính điều đó khiến việc dạy học tại Việt Nam thật tuyệt vời. Tôi luôn bị bất ngờ mỗi khi các em học sinh ở đây bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm đối với các thầy cô và với tôi nữa. Cảm giác đó thật ấm áp đến khó tả.
Tôi luôn luôn yêu công việc giảng dạy, trân trọng cơ hội được giúp các em học sinh tìm ra và theo đuổi đam mê của mình. Chúng tôi tự hào được đóng góp một phần nhỏ trong việc nuôi dưỡng một con người, gây dựng cho các em những giá trị đạo đức, lòng tin và quan niệm về cuộc sống.
Thầy Andrew Crichton
Tôi chuyển đến Hà Nội vào đầu tháng 2 cùng bạn gái, hai chúng tôi đều đang là giảng viên tiếng Anh tại một Trung tâm Anh ngữ lớn tại Hà Nội. Tôi thấy các em học sinh ở đây đều rất thông minh và năng động. Tôi rất thích cuộc sống tại Việt Nam và Hà Nội là nơi tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Con người nơi đây thân thiện, ấm áp, đường phố luôn nhộn nhịp và lịch sử văn hóa của các bạn thật thu hút. Dù mùa hè ở đây hơi nóng (do tôi sống ở vùng rất lạnh bên Mỹ), nhưng Hà Nội vẫn là một địa điểm tuyệt vời. ![]()
Tôi vừa mới biết về ngày Nhà giáo Việt Nam không lâu, nhưng đây quả thật là một ý hay. Nước Mỹ cũng có Ngày nhà giáo, nhưng tôi chỉ vừa biết đến nó qua google (thầy nói một cách hài hước). Lương giáo viên Mỹ khá thấp, và tình hình càng khó khăn hơn khi Chính phủ đang cắt giảm ngân sách dành cho giáo dục. Ngày lễ đặc biệt dành cho những con người đang nỗ lực không ngừng vì thế hệ tương lai tại Việt Nam thật ý nghĩa.
Tôi vinh dự được trở thành một phần trong ngày lễ này của các bạn. Tại Trung tâm tiếng Anh của tôi, họ đã chuẩn bị một tấm bảng lớn với hình vẽ ngộ nghĩnh về các giáo viên và những tờ note để các em học sinh bày tỏ tình cảm của mình. Công việc giảng dạy khiến tôi rất hứng thú bởi đó là một phần quan trọng trong việc xây dựng xã hội văn minh tiến bộ.




