Múa tay trong... túi!
- Riêng dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, sau 2 tháng thi công, dù mới chỉ điều chỉnh 4km đường bộ thiết kế chưa phù hợp đã tiết kiệm cho ngân sách 1.000 tỷ đồng; việc tạm dừng 4 hạng mục chưa cần thiết đầu tư đã giảm cho ngân sách 3.000 tỷ đồng, dù vậy, chủ đầu tư khẳng định chất lượng vẫn bảo đảm!
Tiết kiệm cho ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng, có lẽ những người đóng thuế cho nhà nước phải cảm ơn hành động quyết liệt của Bộ Giao thông vận tải. Nếu không, số tiền lớn kia sẽ rơi vào túi ai?
Xưa, tục ngữ có câu “Múa tay trong bị”, hàm ý chỉ kẻ ăn mày len lén “múa” bàn tay trong bị rách, biết là có nhiều tiền, bụng mừng rơn, nhưng vẫn giả tảng đau khổ để thiên hạ thương cảm, cho thêm càng nhiều tiền càng tốt.
Thời hiện đại, có lẽ không ít nhà đầu tư “lắm tiền nhiều của” cũng chơi cái chiêu đó, nhưng là “múa tay trong... túi”, âm thầm hoan hỉ “ăn” tiền ngân sách nhà nước! Ngày xưa kẻ ăn mày chỉ “múa” một mình, một tay. Ngày nay, người ăn tiền ngân sách không thể “múa” một mình mà phải cần có sự trợ giúp của nhiều người?
Minh Hạnh