Ngày 9-10/9/2025, Câu lạc bộ Doanh nhân họ Phan miền Bắc và Thân hữu do ông Phan Hồng Thủy - Chủ tịch CLB làm Trưởng đoàn phối hợp với Hội Doanh nhân Vũ-Võ TP Huế do ông Võ Công Thành - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đại Thành Group - Chủ tịch Hội, cùng chính quyền địa phương thực hiện chuyến hành trình tri ân tại Quảng Trị và Quảng Bình. Đây không chỉ là chuyến đi để tưởng nhớ, mà còn là một cuộc hành hương tâm linh, nhắc nhở mỗi thành viên về đạo lý 'uống nước nhớ nguồn', về trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc.
Thăm di tích lịch sử cầu Hiền Lương - sông Bến Hải
Trên con đường từ Cố đô Huế ra Quảng Trị, đoàn đã dừng chân tại Di tích quốc gia đặc biệt cầu Hiền Lương – sông Bến Hải. Đứng trước cây cầu lịch sử và dòng sông đã từng là giới tuyến chia cắt đất nước, mỗi thành viên không khỏi bồi hồi xúc động. Cột cờ sừng sững, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới giữa gió lộng, như minh chứng cho khát vọng hòa bình và thống nhất. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy khắc sâu thêm trong lòng các doanh nhân niềm tự hào dân tộc, cũng như ý thức trách nhiệm gìn giữ thành quả cách mạng của cha ông.

Khoảnh khắc lưu niệm đầy xúc động tại di tích lịch sử cầu Hiền Lương- sông Bến Hải.
Trong không khí ấm áp, thân tình, ông Lê Ngọc Quang – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã tiếp Đoàn và chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động về mảnh đất Quảng Trị anh hùng. Người đứng đầu chính quyền địa phương cũng đã chia sẻ những cảm xúc sâu đậm về bộ phim 'Mưa đỏ' và “bật mí” những câu chuyện “thâm cung bí sử” về hậu trường bộ phim, về những kế hoạch, những trăn trở và khát vọng cống hiến của mình đối với chiến lược phát triển toàn diện Kinh tế-xã hội của mảnh đất Quảng Trị anh hùng trong Kỷ nguyên mới. Cuộc trò chuyện để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào và xúc động mạnh mẽ về truyền thống dân tộc, về trách nhiệm của thế hệ chúng ta trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử.

Khoảnh khắc tiếp khách thân mật cùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.
Dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn
Tiếp nối hành trình, đoàn đã đến Thành cổ Quảng Trị – nơi ghi dấu 81 ngày đêm khốc liệt mùa hè đỏ lửa 1972. Trong không gian linh thiêng, đoàn thành kính dâng hương, tưởng nhớ hàng vạn anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do. Mỗi bước chân trên thảm cỏ xanh đều gợi nhắc về những hy sinh bi tráng, khiến không khí càng thêm trang nghiêm, xúc động.

Đoàn thăm đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị.
Đoàn tiếp tục đến Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn – nơi yên nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ. Vừa dừng xe tại bậc thang lên Đài liệt sĩ, đoàn đã gặp 1 bác cựu chiến binh đang bước xuống những bậc thang, gặp chúng tôi, ông xúc động chia sẻ với đôi mắt đỏ hoe còn ngấn lệ: “Các con nhé, làm gì thì làm, giầu hay nghèo không quan trọng… nhưng không được phép để cho 1 kẻ thù nào được động vào đất nước ta. Không có gì quý hơn độc lập và tự do! Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm” – ông xúc động căn dặn và chụp ảnh với Đoàn. Các thành viên chúng tôi thỉnh một hồi chuông ngân vang núi rừng Trường Sơn, thành kính dâng hương và dành phút tưởng niệm trước tượng đài liệt sĩ, đến từng hàng bia mộ, thắp nén tâm nhang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hi sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ của Thủ đô Hà Nội, tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam (cũ) và các tỉnh, thành phố trong cả nước…

Giây phút mặc niệm thiêng liêng tại Nghĩa trang Trường Sơn.
Tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng và thăm người thương binh 60 năm tuổi Đảng
Trong hành trình, đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước tại Quảng Trị. Dù tuổi cao sức yếu, Mẹ vẫn là biểu tượng bất diệt của sự hy sinh. Cuộc gặp gỡ ấm áp, chan chứa nghĩa tình đã để lại nhiều xúc động trong lòng các thành viên đoàn.

Tiếp nối hành trình, đoàn đã đến thăm và tri ân Thương binh Nguyễn Quang Khanh (sinh năm 1942) - đảng viên vừa được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Ông Khanh - Cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị xúc động nghẹn ngào chia sẻ về những năm tháng chiến đấu ác liệt-những mất mát hi sinh, nhất là khi xem lại bộ phim “Mưa đỏ”, đã tái hiện chân thực về 81 ngày đêm đỏ lửa của Thành cổ, ông rưng rưng chia sẻ: Bom đạn là thế, B52 rải thảm, nhưng chúng tôi, những thanh niên 18 đôi mươi không hề sợ chết, chúng tôi đã chuẩn bị tâm thế quyết tử cho tổ quốc, trong ngực áo của tất cả mọi người là 1 lọ penicilin ghi tên tuổi, địa chỉ, để khi ra đi đồng đội có thể biết đó là ai. Ông kể về những khoảnh khắc tự tay mình phải chôn cất đồng đội ngay trong chiến hào, ngay bên rãnh khoai lang, trong tấm bọc nilong…. Nhưng chúng tôi không ai sợ chết- ông khẳng định.

Đoàn doanh nhân thăm và tri ân ông Nguyễn Quang Khanh tại Đồng Hới.
Kết thúc mỗi địa chỉ đỏ tri ân, đoàn chúng tôi và các gia đình có công với cách mạng tiêu biểu tại mảnh đất Quảng Trị anh hùng lại cùng nhau hát vang bài ca “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Chuyến đi khép lại, để lại nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng các doanh nhân, những thế hệ ngày nay sống trong hòa bình. Đó không chỉ là hành trình tri ân quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở hôm nay và mai sau, về trách nhiệm dựng xây quê hương, đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh, sánh vai với cách cường quốc năm châu như lời Người căn dặn.