Chung sức, đồng lòng dựng xây quê hương giàu đẹp
Trong không khí phấn khởi, rộn ràng, tối 25/4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, nơi đặt tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật và Đêm hội giao lưu văn hóa các dân tộc với chủ đề “Đại ngàn reo”.

Tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình nghệ thuật và Đêm hội giao lưu văn hóa các dân tộc với chủ đề “Đại ngàn reo”.
Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026), Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026). Chương trình góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu khai mạc, ông Phạm Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Chúng ta cùng nhìn lại: làm sao để mỗi người dân, dù ở bất kỳ dân tộc nào, đều có cơ hội phát triển; để không ai cảm thấy mình đứng bên lề của sự phát triển; và để bản sắc văn hóa không bị mai một trong quá trình đi lên. Đó cũng chính là định hướng mà Gia Lai kiên trì theo đuổi: phát triển bao trùm, tôn trọng khác biệt và coi đa dạng văn hóa là nguồn lực - tinh thần đoàn kết là sức mạnh để cùng nhau xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Trong không gian phát triển mới sau sáp nhập, tinh thần đoàn kết ấy càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng”.

Ông Phạm Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc.
"Với niềm tin, khát vọng và quyết tâm chính trị ấy, tôi tin tưởng rằng cộng đồng các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của dân tộc", ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
Bản hoà ca của đại ngàn
“Đại ngàn reo” được dàn dựng công phu theo hình thức nghệ thuật thực cảnh, kết hợp âm nhạc, múa, ánh sáng và không gian mở, tạo nên một bức tranh sống động về Tây Nguyên.

“Đại ngàn reo” được dàn dựng công phu theo hình thức nghệ thuật thực cảnh, kết hợp âm nhạc, múa, ánh sáng và không gian mở, tạo nên một bức tranh sống động về Tây Nguyên.

Cụ Siu Tua đọc thư của Bác Hồ gửi cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku.
Mở đầu chương trình là phần hòa tấu nhạc cụ tre nứa “Buôn làng ấm no” do nhóm cồng chiêng và các nghệ nhân biểu diễn. Hơn 60 nghệ nhân cùng tiếng chiêng, tiếng trống vang vọng đã tái hiện nhịp sống buôn làng rộn ràng, no đủ.
Không gian tiếp tục được đẩy lên cao trào với tiết mục “Hát mừng Anh hùng Núp”, khắc họa hình tượng Đinh Núp, biểu tượng bất khuất của đại ngàn. Hình ảnh người anh hùng như ngọn lửa truyền cảm hứng, kết nối các thế hệ trong hành trình giữ gìn buôn làng và đất nước.

NSND Thanh Lam biểu diễn tại chương trình.
Lắng đọng và sâu lắng là ca khúc “Bóng cây Kơ-nia” qua giọng ca của NSND Rơ Chăm Phiang, gợi mở không gian ký ức về tình đất, tình người Tây Nguyên. Tiếp đó, các tiết mục “Hơi thở rừng xanh”, “Đàn Tingling”, “Lên ngàn”… đưa khán giả hòa mình vào thiên nhiên, nơi con người và núi rừng gắn bó hài hòa.
Đặc biệt, âm thanh cồng chiêng, di sản văn hóa đặc trưng của Tây Nguyên vang lên xuyên suốt chương trình như một sợi chỉ đỏ, khẳng định giá trị của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trong đời sống cộng đồng. Không chỉ là nghệ thuật, cồng chiêng còn là ký ức, tín ngưỡng và bản sắc của các dân tộc nơi đây.

Không chỉ tái hiện đời sống văn hóa, “Đại ngàn reo” còn khắc họa hành trình lịch sử và khát vọng phát triển của dân tộc.
Không chỉ tái hiện đời sống văn hóa, “Đại ngàn reo” còn khắc họa hành trình lịch sử và khát vọng phát triển của dân tộc.
Các tiết mục “Còn gì đẹp hơn”, “Giai điệu Tổ quốc”, “Khát vọng” mang đến thông điệp sâu sắc về giá trị của hòa bình, thành quả được đánh đổi bằng máu xương của bao thế hệ. Những giai điệu hào hùng xen lẫn trữ tình đã chạm đến cảm xúc người xem, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Đêm diễn khép lại bằng ca khúc “Tình ca” trong sự hòa quyện của dàn nghệ sĩ, nghệ nhân và tiếng cồng chiêng vang vọng. Tất cả đã cùng dệt nên một bức tranh Tây Nguyên hùng vĩ mà nên thơ, đa dạng mà thống nhất.
Một số hình ảnh Chương trình nghệ thuật và Đêm hội giao lưu văn hóa các dân tộc với chủ đề “Đại ngàn reo”:

Trong không khí phấn khởi, rộn ràng, tối 25/4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, nơi đặt tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật và Đêm hội giao lưu văn hóa các dân tộc với chủ đề “Đại ngàn reo”.

Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026), Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Chương trình góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

“Đại ngàn reo” được dàn dựng công phu theo hình thức nghệ thuật thực cảnh, kết hợp âm nhạc, múa, ánh sáng và không gian mở, tạo nên một bức tranh sống động về Tây Nguyên.

Mở đầu chương trình là phần hòa tấu nhạc cụ tre nứa “Buôn làng ấm no” do nhóm cồng chiêng và các nghệ nhân biểu diễn.

Những lát cắt đời sống quen thuộc của đồng bào Tây Nguyên như điêu khắc gỗ, đan lát, dệt thổ cẩm hay hình ảnh nhà rông, giọt nước… tạo nên một tổng thể vừa có tính nghệ thuật, vừa gần gũi, chân thực và để lại ấn tượng sâu sắc cho người dân và du khách.

Tái hiện những hình ảnh chân thực của đồng bào các dân tộc thiểu số Gia Lai.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa và trình diễn dân gian, tạo nên dòng chảy nghệ thuật xuyên suốt.
“Đại ngàn reo” không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tinh thần đại đoàn kết dân tộc, giá trị cốt lõi đã được hun đúc từ lịch sử và tiếp tục lan tỏa trong hiện tại. Âm vang của đêm hội sẽ còn ngân mãi như tiếng gọi của đại ngàn, thôi thúc mỗi người chung tay gìn giữ bản sắc và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.



