Lần lượt từ trái sáng: Thượng tá Phạm Thị Thuận; TS.BS.Trung tá Nông Hữu Thọ- Bệnh xá trưởng- Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa khám chữa bệnh và cấp cứu cho dân và quân | Trong hành trình này, tôi đã có dịp gặp gỡ với những thiên thần áo trắng – những người đã mang đến cuộc đời mới cho những người không may gặp nạn ở Trường Sa. Thiên thần áo trắng trong cơn bão 1991 Cảm nhận của mỗi người về chuyến đi thật khác nhau, trong chuyến đi ra Trường Sa lần này tôi có dịp gặp gỡ một nữ sĩ quan hải quân- Thượng tá Phạm Thị Thuận- Cán bộ phòng thi hành án- Quân chủng Hải quân. Đã từng góp phần cứu sống 5 chiến sĩ trên Nhà giàn DK1 bị đổ do bão, nhưng phải 33 năm sau, chị Phạm Thị Thuận mới có dịp ra Trường Sa. | | Thượng tá Phạm Thị Thuận | Lần này ra Trường Sa chị mong ước có thể lên được Nhà giàn DK1 để cảm nhận những khó khăn, gian khổ và hiểm nguy mà những đồng đội của mình đã và đang trải qua. Trên boong tàu nhìn sóng nước mênh mông, chị Thuận đã thốt lên đất nước mình đẹp quá. Trong không gian xanh thẳm của biển trời, tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào thân tàu như hòa theo lời kể của chị. Chị Thuận cho biết: Mùa hè năm 1991 khi tôi còn là chiến sĩ làm nhiệm vụ Báo thoại của Đại đội 63 – Trung đoàn 602 (nay là Lữ đoàn 602) – Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân. Thời điểm đó, nhà giàn DK1 chưa được xây dựng kiên cố và to đẹp như bây giờ. | Ban đêm nhận được tin báo động từ một cán bộ của Nhà giàn truyền về, lúc đó Nhà giàn DK1 có 5 chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, ngay sau khi nhận được tin báo tôi đã báo ngay về phòng Tác chiến của Sở Chỉ huy, Bộ Tư lệnh Hải quânđã kịp thời điều tàu của Lữ đoàn 171 ra cứu, sau đó 5 chiến sĩ đã được cứu sống trong tình trạng Nhà giàn đã đổ hoàn toàn, các cán bộ, chiến sĩ phải bám vào cột nhà giàn để chống chọi với sóng biển chờ tàu cứu hộ. Đến năm 1992, khi chị Thuận vinh dự được tham dự Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ Nhất có sự tham dự của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, chị Thuận đã bày tỏ tình yêu Trường Sa bằng một bài thơ “Em chưa một lần ra Trường Sa”- và niềm mơ ước đó sau 35 năm công tác giờ đã trở thành hiện thực. Bài thơ có đoạn viết: Chưa một lần được tới nơi anh sống Qua giọng nói trong khuôn hình xa thẳm Em thấy nơi anh cuộc sống thật giản đơn Nơi đảo nhỏ bồng bềnh sóng nước Lời thoại đậm đà pha vị mặn biển khơi Biết không anh bao thương nhớ đầy vơi Em gửi vào cánh sóng thông tin dành cho anh đó Ngày lại ngày vào ca em trực Nghe tiếng thân thương, Hai không không hai… Chị Thuận chia sẻ, lần này ra Trường Sa và Nhà dàn DK1 chị rất xúc động, mặc dù giờ đây những cán bộ chiến sĩ đó không còn ai công tác tại Nhà giàn nữa, Nhà giàn cũng đã được đầu tư xây dựng vững chãi và mở rộng hơn, nhưng với chị đó là kỷ niệm mà chị sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời mình. | Đoàn công tác số 15 làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh tại quần đảo Trường Sa | Câu chuyện của Thượng tá Phạm Thị Thuận chỉ là một trong muôn vàn câu chuyện về những đóng góp, hy sinh của những cán bộ, chiến sĩ đang canh giữ bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa của Tổ quốc, để ngày hôm nay chúng ta sống trong thanh bình. Với tinh thần trách nhiệm cao, việc thông tin kịp thời, chính xác của “thiên thần áo trắng –Phạm Thị Thuận” đã giúp cấp trên ra quyết định nhanh chóng, qua đó cứu sống các chiến sĩ hải quân đang thực thi nhiệm vụ trên biển. Không chỉ riêng chị Thuận, còn lắm những “thiên thần áo trắng” họ là những bác sĩ quân y đang công tác tại các trung tâm y tế của các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, những thiên thần áo trắng đó không quản gian khó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đó là: Đảm bảo y tế ở Trường Sa. | | Do sóng to, Đoàn công tác số 15 không lên được Nhà giàn DK1, hoạt động giao lưu giữa đoàn và Nhà giàn được thực hiện qua bộ đàm trên khoang lái | Đảm bảo y tế ở Trường Sa Ngay từ khi đặt chân lên cổng chào thị trấn Trường Sa, tôi đã cảm nhận được sự chào đón thân tình của cán bộ, chiến sĩ và bà con trên đảo. Trường Sa mà tôi thấy hôm nay có nhiều cây xanh, tiếng chim hót hòa quyện trong tiếng chuông chùa vang vọng, đâu đó tiếng trống trường rộn rã hòa lẫn tiếng trẻ thơ tươi cười ca hát… tất cả điều đó giúp chúng tôi cảm nhận về một Trường Sa rất đỗi thanh bình. Trong khung cảnh yên bình đó, tôi đã dừng chân trước Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa, ở đây tôi đã gặp TS.BS. Trung tá Nông Hữu Thọ - Bệnh xá trưởng. | Sinh năm 1984, hiện Trung tá Nông Hữu Thọ đang công tác ở Bệnh viện Quân y 175, anh được điều ra hỗ trợ cho Trường Sa từ đầu năm 2024. Bác sĩ Nông Hữu Thọ chia sẻ, ra Trường Sa là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, sỹ quan trẻ chúng tôi. Những thế hệ đàn anh đi trước đã cống hiến và phục vụ cho Trường Sa rất tốt và chúng tôi- những thế hệ sau này phải làm tốt và làm tốt hơn nữa. Theo Bác sĩ Nông Hữu Thọ, công tác bảo đảm y tế ở Quần đảo Trường Sa là công tác luân phiên, thường xuyên và liên tục. Tại Trung tâm y tế ở các đảo lớn đều được các bác sĩ, nhân viên y tế có tay nghề cao do các bệnh viện lớn phụ trách/ đảm nhiệm và phụ trách chuyên môn như: đảo Nam Yết là bệnh viện Quân y 103, Song Tử Tây là bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Trường Sa Lớn do bệnh viện Quân y 175 đảm nhiệm. | Trung tá, Bác sĩNông Hữu Thọ | "Khám chữa bệnh ở nơi đâu thì bệnh nhân cũng cần bác sỹ và sự chăm sóc của nhân viên y tế, nên ở Trường Sa với môi trường khắc nghiệt, điều kiện khắt khe như vậy thì người dân, cán bộ chiến sĩ càng cần đến y tế. Trường Sa là tuyến đầu và cũng là bài học lớn cho chúng tôi trải nghiệm, học hỏi, trưởng thành". - BS Thọ tâm sự. Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa là tuyến cuối và là trung tâm y tế lớn nhất của huyện đảo Trường Sa, được các y bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Quân y 175 đảm nhiệm, sẵn sàng khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho bà con ngư dân trong khu vực và sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân nặng từ cơ sở y tế ở các đảo nhỏ lân cận chuyển đến. ‘Trong tình huống cấp cứu, các y bác sĩ sẵn sàng triển khai ekip và tiến hành phẫu thuật khi có tình huống cấp cứu về ngoại khoa….. Tại đây, chúng tôi được trang bị đầy đủ như một Trung tâm y tế ở đất liền. Trung tâm có hệ thống siêu âm, X quang, xét nghiệm cơ bản như sinh hóa, huyết học đảm bảo cấp cứu và cứu chữa ban đầu cho bà con ngư dân đang sinh sống và làm việc trong khu vực.’- BS Thọ cho hay. Để minh chứng cho lời mình nói, BS Nông Hữu Thọ kể: Cách đây khoảng vài tuần, có một trường hợp nam thanh niên N.V.H 36 tuổi là công nhân đang cùng hải đoàn canh tác và làm việc trong khu vực Trường Sa thì bị đau bụng vùng thượng vị, sau đó lan dần về hố chậu phải. Bệnh nhân đã được đưa vào bệnh xá ở đảo lân cận cấp cứu xử trí ban đầu. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân đau tăng lên nên được chuyển sang Trung tâm y tế Trường Sa để cứu chữa. Ngay khi có thông tin, toàn bộ ekip cấp cứu của Bệnh xá đảo Trường Sa cùng với chỉ huy đảo và các đơn vị liên quan đã triển khai và hỗ trợ tiếp đón bệnh nhận sớm nhất, kịp thời nhất. Bệnh nhân đã được làm các xét nghiệm cấp cứu cũng như chụp X quang và siêu âm. Đặc biệt, ngay từ khi tiếp nhận, TS.BS Thọ đã triển khai hệ thống telemedicine để hội chẩn với các chuyên gia của Bệnh viện Quân y 175. Qua hội chẩn, bệnh nhân được chẩn đoán là viêm ruột thừa cấp và cần phải được mổ cấp cứu. | | Tập thể y bác sĩ của Trung tâm y tế Trường Sa là các y bác sĩ của bệnh viện quân y 175 đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Hiện tại bệnh nhân đã ổn định và chuẩn bị cho ra viện. Theo BS Thọ, bên cạnh việc thăm khám lâm sàng cũng như sử dụng các phương tiện trang bị hiện có, Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa còn có hệ thống Telemedicine để hỗ trợ hội chẩn từ xa, giúp các y bác sĩ từ Trung tâm y tế có thể liên lạc kết nối và hội chẩn về hình ảnh để đưa ra hướng xử trí và phác đồ sớm nhất, giúp cứu chữa kịp thời. Và trường hợp này là một trong các ca được hội chẩn telemedicine thành công. Bác sĩ Thọ chia sẻ, ở Trường Sa thông thường bệnh lý thường gặp như : cảm, sốt, viêm họng… đặc biệt là hội chứng giảm áp – đây là nhóm bệnh lý thường gặp nhất ở ngư dân do quá trình lặn sâu xuống đáy biển rồi lên cao đột ngột. Với bệnh lý này các bác sỹ sẽ làm tốt công tác cấp cứu, chẩn đoán phát hiện sớm, cứu chữa kịp thời, và chỉ sau 3-5 ngày bệnh nhân có thể hồi phục, nếu để lâu hơn thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trong môi trường khắc nghiệt như vậy nhưng các bác sĩ nhân viên y tế vẫn đảm bảo công tác khám điều trị cấp cứu, trong đó tinh thần vượt khó sáng tạo quan trọng nhất, 'chúng tôi không thể đòi hỏi điều kiện như ở đất liền được.'- Bác sĩ Thọ cho hay. Điều kiện trên đảo có gì chúng tôi dùng lấy và vận dụng sự linh hoạt sáng tạo của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng ‘Hiện tại Trường Sa Lớn có điều kiện tốt nhất so với các đơn vị bạn ở xung quanh còn khó khăn rất nhiều, do vậy khi có những ca khó, phức tạp, các đảo xung quanh xử lý sơ cứu và chuyển về đảo Trường Sa- đây là tuyến cuối trong các đảo khác. Ở đây điều trị tốt thì ngư dân sẽ sớm quay lại hải trình để tiếp tục vươn khơi bám biển.’- BS Thọ khẳng định. | Không chỉ ở Trường Sa lớn, con tàu 571 theo sóng, theo gió đưa chúng tôi đến thăm một số như đảo Sinh Tồn, Đá Đông A, Song Tử Tây, Đá Tây A, Cô lin,... được thực tế thăm và đặt chân trên các đảo chìm, đảo nổi của quần đảo Trường Sa, mặc dù điều kiện thời tiết và môi trường biển đảo chốn tiền tiêu vẫn còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng những người lính nơi đây vẫn luôn giữ nụ cười tươi với tinh thần lạc quan, yêu đời. Với người lính thì “luôn có đất liền, có tổ quốc trong tim, được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc là niềm tự hào, vinh dự”. ‘Tình thương là phương thuốc nhiệm màu’ là câu châm ngôn hay và cũng là động lực cho các y bác sỹ đoàn kết, chia sẻ, vượt qua những khó khăn, cứu chữa người dân nơi đây bằng cả tình yêu thương và trách nhiệm’- BS Thọ tâm sự. Tại đảo Trường Sa Lớn, Trung tá.TS. BS Nông Hữu Thọ cũng đang sắp xếp và hỗ trợ các thầy giáo trên đảo mở thêm lớp tiếng Anh, cho các em học sinh nơi đây và việc học tập ở nơi đảo xa sẽ thêm nhiều điều bổ ích và ý nghĩa….. trước khi chúng tôi lên tàu để tiếp tục hành trình, câu nói của người chiến sĩ, sĩ quan quân y Nông Hữu Thọ “Hãy làm điều gì đó thật ý nghĩa nơi bạn đang hiện diện’ mãi vang vọng trong tôi. Những Thiên thần áo trắng tôi gặp trong hành trình đến với Trường Sa đã cho tôi thấy một ‘góc khuất’ của những người lính Bộ đội Cụ Hồ. Dù ở ở cương vị, vị trí nào thì tình thương, trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc luôn là điều mà những người lính tâm niệm và hướng đến. | | Xem tiếp bài cuối: Vượt lên bão lòng | ----------------------------------- Nội dung: THU HƯỜNG Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC | |