CôngThương - Trong khi kỳ họp của Quốc hội đang diễn ra, ngày 21/5, bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á tại Phillipines, trả lời các hãng thông tấn quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định, chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó.
Còn tại nghị trường, các đại biểu Quốc hội không và chưa khi nào quên trách nhiệm lớn lao của mình trước cử tri, nhân dân và vận mệnh quốc gia khi chủ quyền bị xâm phạm.
Một ngày sau khi khai mạc kỳ họp, Quốc hội đã ra Thông cáo về tình hình Biển Đông; trong đó khẳng định việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam; vi phạm luật pháp quốc tế; trái với thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc.
Trong nghị trình kỳ họp, nhiều đại biểu đã bày tỏ chính kiến và đưa ra kiến nghị để giải quyết tình tình Biển Đông.
Không chỉ nói, Quốc hội còn xem xét, thông qua gói hỗ trợ 16 nghìn tỷ đồng để bổ sung trang thiết bị, nhân lực cho các lực lượng bảo vệ pháp luật của Việt Nam trên biển và hỗ trợ ngư dân đóng mới, sửa chữa tàu thuyền vươn khơi, bám biển.
Và, như một lời hiệu triệu, trong lời phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã khẳng khái: “Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí, hành động, ủng hộ và thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước; kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; gìn giữ quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc”.