Làm giàu không cho chính mình

Doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng tạo ra của cải vật chất, quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội.
Ảnh minh họa

Những năm 1990, cả nước có hơn 1 vạn doanh nghiệp. Lực lượng doanh nhân chưa được coi trọng, nhất là thành phần kinh tế cá thể, nên thu nhập bình quân đầu người cả nước chỉ dưới 200 USD.

Từ ngày có Luật Doanh nghiệp sửa đổi (năm 2006), đến nay cả nước có nửa triệu doanh nghiệp và hàng triệu hộ cá thể của tất cả các thành phần kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người đã đạt trên 2.000 USD, gấp 10 lần những năm 90 của thế kỷ 20 trở về trước.

Lịch sử ghi nhận, cách mạng thành công một phần nhờ lời hiệu triệu của Bác Hồ kêu gọi tất cả các thành phần kinh tế tham gia cứu nước. Biết bao con em của các gia đình giàu có, hàng ngũ trí thức từ bỏ sự an nhàn đi theo Bác, theo Đảng lên chiến khu làm cách mạng giải phóng dân tộc.

Năm 1945, khi giành được độc lập, ngân sách Chính phủ trống rỗng. Theo lời kêu gọi “Tuần lễ vàng”, các nhà tư sản và toàn dân đã góp hàng vạn lạng vàng cho ngân sách.

Tiêu biểu là gia đình ông Trịnh Văn Bô- một trong những gia đình giàu có nhất Hà Nội- đã góp 5.000 lượng vàng...

Nhìn ra thế giới, trong cuộc khủng hoảng năm 1997, Hàn Quốc có nguy cơ phá sản và vỡ nợ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, toàn dân, các doanh nghiệp, doanh nhân đã góp và cho chính phủ vay trên 50 tỷ USD để cứu nền kinh tế. Ba năm sau, kinh tế phục hồi, Chính phủ trả lại cho dân.

Đất nước ta muốn thực hiện thành công chủ trương dân giàu, nước mạnh, để sánh vai với các cường quốc năm châu, thì phải nuôi dưỡng và động viên mọi tầng lớp, nhất là thanh niên có khát vọng lập nghiệp, làm doanh nghiệp, làm giàu cho mình cho gia đình và đất nước. Chúng ta cần phát triển vài triệu doanh nghiệp của tất cả các thành phần kinh tế, trong tất cả mọi lĩnh vực.

Đất nước bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng nền kinh tế thế giới. Hàng vạn doanh nhân nước ngoài đến đầu tư ở Việt Nam, họ đâu có thiếu tiền mà vẫn ham mê làm giàu. Câu chuyện làm giàu không còn giới hạn trong mỗi gia đình, đất nước, mà vì sự phát triển của nhân loại. 

Lương Văn Tự