UBND huyện Vĩnh Bảo đã chuẩn bị khá công phu cho lễ hội với mục đích giới thiệu tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và công lao của Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm. Qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống hiếu học, phát huy các giá trị văn hóa, tình yêu quê hương đất nước, đáp ứng nhu cầu giao lưu tình cảm, sinh hoạt lễ hội của nhân dân khắp các vùng, miền.
Ông Nguyễn Trọng Nhưỡng - Chủ tịch UBND huyện - cho biết: Năm nay lễ hội được diễn ra trọng thể, vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm. UBND huyện đã giao công tác tổ chức tới từng xã và các đơn vị có liên quan, yêu cầu phải tuân thủ đúng quy chế lễ hội của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày từ thứ 7, chủ nhật và thứ hai (17 – 19/1/2015).
Với du khách thập phương ngoài việc đến lễ hội kỷ niệm 429 năm ngày mất danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ còn được thưởng ngoạn nhiều tiết mục đặc sắc như màn múa trống, múa lân, hoạt cảnh chèo, các trò chơi dân gian, các địa phương còn thi đấu vật, đu sòng, cờ tướng, pháo đất, múa rối Nhân Hòa… đậm chất truyền thống dân tộc. Đây cũng là dịp để người dân Vĩnh Bảo phát huy các giá trị truyền thống và bảo tồn gìn giữ cho đời sau.
Ông Phạm Ngà - nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Hải Phòng: Dịp lễ hội cũng là để lấy xưa hiểu nay, từ nay mà soi sáng thêm xưa, trở về cội nguồn dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa và phát triển văn hóa nước nhà. Người Vĩnh Bảo vô cùng tự hào và phát huy truyền thống hiếu học cũng là để thêm yêu quê hương, đất nước cống hiến nhiều tài năng cho nước nhà… |
Bên cạnh công tác tổ chức Ban chỉ đạo lễ hội còn bảo đảm an toàn về giao thông, an ninh trật tự không để xảy ra ùn tắc. Các cửa ô như cầu Quý Cao, cầu Nghìn, cầu Phao Đăng, cầu Hàn đều treo băng rôn, khẩu hiệu. Pano lẻ được trang trí tại các tuyến quốc lộ 10, quốc lộ 37 và trung tâm thị trấn Vĩnh Bảo. UBND xã Lý Học cử các lực lượng mang kiệu biểu tượng lễ hội cờ hoa, kiệu bài quan trạng, 2 lọng; 2 tán… để lễ hội diễn ra theo đúng mong đợi của người dân và du khách thập phương. Không phải ngẫu nhiên mà Trạng Trình được tôn vinh là tuyết giang phu tử. Sứ thần Chu Xán của nhà Thanh cũng phải thừa nhận “An Nam Lý học hữu trình toàn”. Ông để lại cho hậu thế một di sản to lớn về nhân cách, tư tưởng, về cách ứng xử thời và thế, được thể hiện trong hàng nghìn bài thơ chữ Hán và quốc âm với ngôn từ dân dã, tập hợp thành hai tập: Bạch Vân an thi tập và Bạch Vân quốc ngữ thi tập. Ông góp phần quan trọng vào việc phát triển nền văn học nước nhà, đặc biệt là thơ quốc ngữ. Những tiên tri của ông lúc sinh thời thông qua một số thơ văn, người đời sau coi như sấm ký để suy ngẫm về tương lai. Đây cũng là biệt tài lý học của ông. Sống ngót một thế kỷ, 45 tuổi mới đỗ đại khoa, chỉ có 7 năm làm quan với triều Mạc, Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn làm nên sự nghiệp lớn, để lại bài học quý báu cho tầng lớp trí thức mọi thời đại. Mặc dù sống cuộc đời điền viên, vui thú cỏ cây hoa lá, ngâm thơ, vịnh cảnh cùng môn sinh nhưng lòng ông vẫn đau đáu nỗi yêu nước, thương dân. Ông mất ngày 28 tháng Giêng năm Ất Dậu (1585), thọ 95 tuổi.