Trong không khí hối hả những giây phút cuối cùng của năm cũ, khoảnh khắc quây quần bên mâm cơm tất niên, cùng thưởng thức giai điệu quê hương trở thành nếp sống tinh thần vô giá của mỗi gia đình Việt. Giữa thời khắc giao thoa thiêng liêng, các chương trình nghệ thuật phát sóng trên VTV đóng vai trò nhịp cầu kết nối tâm hồn, đưa con người trở về những giá trị nguồn cội ấm áp.
Chương trình “Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân”
Điểm nhấn đặc biệt tại đêm giao thừa năm nay là chương trình “Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân” lên sóng lúc 20 giờ ngày 16/2 (29 Tết). Lấy hình ảnh "Quảng trường" làm trung tâm - biểu tượng kết nối cộng đồng cùng sự giao thoa văn hóa đa sắc màu - chương trình hội tụ, lan tỏa những ước vọng về năm mới hạnh phúc. Giữa thời khắc chuyển giao thiêng liêng, "Quảng trường mùa xuân" gửi gắm thông điệp gác lại muộn phiền năm cũ, thắp lên khát vọng về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

NSND Hồng Vân, NSƯT Chí Trung và nhiều nghệ sĩ góp mặt trong chương trình "Quảng trường mùa xuân". Ảnh: VTV
Công chúng có dịp sống lại ký ức đẹp qua câu chuyện "mối tình già" vừa hài hước, vừa xúc động do Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân và Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung thể hiện bên quán trà hoài niệm. Nghĩa vợ chồng bền chặt qua năm tháng tạo nên những khoảng lặng nhân văn giữa nhịp sống hối hả, khẳng định giá trị gia đình bền vững trong lòng xã hội hiện đại.
Bộ đôi nhân vật Tào Đẩu (Đỗ Duy Nam) và Thiên Lôi (Nghệ sĩ Ưu tú Tiến Minh) tạo nên bầu không khí náo nhiệt nơi Thiên đình khi điểm lại những sự kiện hạ giới nổi bật như trào lưu thể thao Pickleball, công nghệ Camera AI hay câu chuyện "che camera". Giai điệu "Mùa xuân đầu tiên" hòa cùng lời chào hóm hỉnh từ Tào Đẩu góp phần khơi dậy lòng tự tôn dân tộc khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Sức hút của chương trình tiếp tục tăng cao với màn tung hứng từ các nghệ sĩ Trung Ruồi, Thái Sơn và Lưu Huyền Trang. Qua lối dẫn dắt thông minh, nhóm nghệ sĩ truyền tải những thông điệp thời sự về chủ trương "tinh gọn - sáp nhập" bằng lăng kính hài hước, mang lại tiếng cười sảng khoái cùng nhiều suy ngẫm giá trị.
Ngoài ra, dấu ấn thị giác được khẳng định qua trình diễn bộ sưu tập áo dài đặc sắc dành riêng cho năm Bính Ngọ cùng hoạt động diễu hành cổ phục của thế hệ trẻ.
Chương trình “Hoa xuân ca” 2026
Tiếp nối hành trình lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, chương trình đại nhạc hội “Hoa xuân ca” 2026 hứa hẹn mang đến một không gian âm nhạc rực rỡ, khơi dậy niềm tự hào về hành trình di sản và khát vọng vươn mình của dân tộc trước thềm xuân mới Bính Ngọ. Chương trình được phát sóng lần 2 vào 21 giờ 30 phút thứ Hai, ngày 16/2 (29 Tết) trên kênh VTV3.

Hoa xuân ca 2026 - "Giang sơn gấm vóc" quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ. Ảnh: VTV
Chương trình tập hợp số lượng nghệ sĩ đông đảo nhất từ trước tới nay, đại diện cho nhiều thế hệ cùng các dòng nhạc phong phú: thính phòng, dân gian đương đại, nhạc trẻ, pop, rap. Những màn kết hợp đặc biệt giữa các nghệ sĩ tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Tiêu biểu như màn song ca của danh ca Bảo Yến và ca sĩ MIN gợi nhớ không khí Tết xưa cũ hay sự kết hợp giữa Bùi Lan Hương cùng ca sĩ Trọng Tấn và con trai mang đến không gian gia đình ấm áp, đậm tinh thần đoàn viên.
Theo nhà báo Diệp Chi - Tổng đạo diễn Hoa xuân ca 2026, mỗi nghệ sĩ khi tham gia chương trình thì cũng đồng lòng cùng ekip sáng tạo để mang tới những tiết mục mới mẻ, thậm chí là có một vài ca khúc đã quen thuộc với khán giả trong năm vừa rồi, nhưng năm nay tại Hoa xuân ca thì sẽ là một concept hoàn toàn mới. Sự chuyển mình này giúp làm mới những giá trị âm nhạc sẵn có, tạo nên một không gian nghệ thuật độc đáo, đáp ứng kỳ vọng của khán giả trong đêm Giao thừa.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi”
Vào thời khắc giao thừa năm Bính Ngọ, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi” sẽ chính thức lên sóng kênh VTV lúc 22 giờ 30 phút ngày 16/02/2026.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi”. Ảnh: VTV
Lấy cảm hứng từ tư tưởng nhân văn của nhà thơ Lưu Quang Vũ, sự kiện nhấn mạnh tinh thần dấn thân cùng sức mạnh nội tại của mỗi cá nhân trước những biến động thời cuộc. Chương trình kết hợp tinh tế giữa sân khấu và các tiết mục ngoại cảnh trải dài từ Hà Nội, Ninh Thuận đến Trường Sa, khắc họa chân dung con người Việt Nam đầy nghị lực trong năm 2025.
Đội ngũ chương trình trải qua gần 20 ngày lênh đênh trên biển, di chuyển liên tục qua các đảo lớn nhỏ dưới điều kiện thời tiết cùng ngoại cảnh phức tạp. Việc duy trì tiến độ, bảo đảm chất lượng hình ảnh trở thành bài toán khó đối với những người làm nghề. Hành trình vượt khó này nhằm mang tới cho công chúng những thước phim chân thực, giàu cảm xúc nhất về mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc.
Điểm nhấn xuyên suốt tác phẩm mang tên “Hạt mầm nguyện ước”, tượng trưng cho niềm tin, lòng biết ơn và sự trân trọng những trải nghiệm đã qua. Đây trở thành nhịp cầu cảm xúc gắn kết cộng đồng, thắp sáng hy vọng về một kỷ nguyên mới tốt đẹp. Đạo diễn Lê Mỹ Cường cho biết, ý nghĩ của hạt mầm chính là điểm tựa của niềm tin. Muốn thay đổi cách nhìn về những điều ước trong đêm Giao thừa. Có người thay vì viết xuống một mong cầu xa vời, họ đã chọn viết về "Lòng biết ơn".
Thông qua sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi như Hà Trần, Văn Mai Hương, chương trình lan tỏa thông điệp về lòng tử tế, sự đoàn kết của dân tộc trên hành trình kiến tạo tương lai.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi” khi kim đồng hồ chạm dần đến dấu mốc 23h45 một "khúc đồng âm" sẽ được vang lên đồng loạt tại 3 điểm cầu: TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh khi hàng trăm con người cùng hàng nghìn ánh mắt của người dân sẽ hòa chung một nhịp đập, cùng hát vang những giai điệu tự hào: "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Khát vọng là người Việt Nam", "Còn gì đẹp hơn"...




