Ảnh minh họa |
Nguồn gốc của hành vi bầy đàn là do con người thường có tính truyền đạt thông tin và hành động theo “bằng chứng xã hội” - những gì đám đông đang làm. Ví dụ, khi đi qua một ngã tư, nếu ta thấy hầu hết mọi người ở ngã tư đó nhìn lên trời thì khả năng ta cũng sẽ nhìn lên trời là rất cao. Khi thấy nhiều người xếp hàng ở một nhà hàng, chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng nhà hàng đó nấu ăn ngon hay có gì đặc biệt lắm...
Chính hành vi bầy đàn tạo ra những bong bóng chứng khoán, giá vàng ảo. Ví như sự bùng nổ giá vàng trong thời gian ngắn ngủi rồi tắt lịm hồi tháng 6/2016 khiến nhiều người phải trả giá đắt. Mới đây nhất là chuyện xổ số ở TP. Hồ Chí Minh.
Ra mắt ngày 18/7, xổ số tự chọn Mega 6/45 nhanh chóng tạo sự bùng nổ mới trên “thị trường may rủi”. Chỉ bỏ ra 10.000 đồng, người chơi tự chọn 6 con số bất kỳ từ 1 đến 45, xác suất trúng thưởng có vẻ khá cao. Sức hút lớn của Mega 6/45 là giải Jackpot tối thiểu lên đến 12 tỷ đồng, được cộng dồn liên tục sau những lần quay số cho đến khi có người thắng.
Rất nhiều người hăm hở rút túi hàng trăm ngàn đồng, thậm chí bao lô với số tiền vé tới hàng triệu đồng để nhắm tới con số 12 tỷ đồng kia, đổi lại chỉ là giải thưởng thấp nhất: 30.000 đồng. Thế rồi, sau 2 lần quay, giá trị cộng dồn Jackpot đã lên tới “đỉnh” gần 13 tỷ đồng, chẳng khác ngọn đèn sáng thu hút bầy đàn thiêu thân đến... xin chết, khi lượng khách chơi hàng ngày càng tăng...
Có lẽ, chỉ đến lúc thấy “tiền vé như nước sông Đà, tiền thưởng nhỏ giọt như cà phê phin”, bầy đàn “đệ tử đỏ đen” mới tỉnh ngộ, song đã quá muộn mất rồi!