CôngThương - Đất đai chỉ toàn sỏi đá, song Israel là nước có nền nông nghiệp phát triển bậc nhất thế giới với công nghệ hiện đại, năng suất cao. Vì thế, bầu Đức quyết mua và ứng dụng công nghệ sản xuất ngô của Israel, thuê chuyên gia Israel tư vấn... Theo tính toán, một năm làm 2 vụ ngô, năng suất 14 tấn/ha/vụ, giá bán khoảng 6.000 đồng/kg, doanh thu tới 168 triệu đồng/ha... Hoàng Anh Gia Lai đang nhắm tới những công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi để đưa ngô về Việt Nam ngay trong năm 2014.
Còn cây ngô trên đất Việt thì sao? Theo Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, vào thập kỷ 60 của thế kỷ trước, diện tích ngô Việt Nam chưa đến 300.000 ha, năng suất chỉ 1 tấn/ha, 20 năm sau cũng chỉ ở mức 1,1 tấn/ha.
Từ năm 2006, với những giống ngô lai nội, năng suất và sản lượng ngô của Việt Nam có những bước nhảy vọt, đến “đỉnh điểm” năm 2009, diện tích 1.170.900 ha, năng suất 4,3 tấn/ha, tổng sản lượng xấp xỉ 5 triệu tấn và... đứng im trên “đỉnh” từ đó đến nay. Những cánh đồng ngô cho thu nhập 50 triệu đồng/ha chỉ có ở trong... thần thoại!
Những con số “biết nói” đã đủ sức bình luận về tính hiệu quả của 5.000 ha ngô do người Việt trồng tại Lào áp dụng công nghệ Israel với hơn 1 triệu ha ngô của người Việt trồng trên đất Việt theo phương thức sản xuất nông nghiệp Việt.
Chưa hết, cây ngô của Hoàng Anh Gia Lai trên đất Lào, Campuchia đã hé lộ lời giải cho bài toán “nguồn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi” mà lâu nay các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp loay hoay mãi không giải nổi. Nghịch lý tồn tại nhiều năm trời là một nước nông nghiệp mà phải nhập khẩu ngô. Theo Tổng cục Hải quan, năm 2013, Việt Nam phải chi gần 675 triệu USD để nhập hơn 2,1 triệu tấn ngô, tăng 35,6% về lượng và 34,9% về trị giá so với năm 2012. Ngô nội năng suất thấp, chất lượng kém, ắt phải nhập khẩu thôi!
Một con số đối chứng khác: Hàng vạn ha cọ dầu, mía, ngô xanh bạt ngàn tại Attapeu (Lào) của Hoàng Anh Gia Lai đã mang lại việc làm cho hàng vạn nông dân nước bạn với thu nhập 300 USD/tháng- con số mà hàng triệu nông dân Việt Nam hằng mơ ước khi “một nắng, hai sương” trên chính mảnh ruộng của mình!
Muốn lớn mạnh hãy học hỏi và làm theo người giỏi nhất, tại sao không? Sau Hoàng Anh Gia Lai sẽ còn bao nhiêu doanh nghiệp khác trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam đi theo con đường mới đó, không chỉ riêng lĩnh vực nông nghiệp?