CôngThương - Tuy nhiên, sau 15 năm, diện mạo thành phố khoa học đỉnh cao này vẫn rất đẹp trên... mô hình, thực tế chỉ là những vùng đất um tùm cỏ dại. Một số khu đất được khoanh rào, vài tòa nhà được xây dựng dở dang rồi bỏ hoang. Có vài công trình hoàn thành nhưng chỉ là... “chùa bà Đanh. Không ít dự án nhiều năm nay vẫn “treo” trong khoảng không hoang lạnh. Nhìn những bảng xi măng mốc meo, biển sắt gỉ sét mang tên những doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu đứng cô đơn trong mưa nắng, những khu nhà hoang cỏ mọc um tùm... mà rầu lòng cho số phận nghiệt ngã của một dự án tầm cỡ quốc gia!
Vì sao vậy? Một trong những nguyên nhân rõ như ban ngày: Giải phóng mặt bằng quá chậm. Đến nay, tổng diện tích đất đã được bồi thường và bàn giao cho Ban quản lý chỉ được 911,7 ha trong tổng số 1.469 ha cần giải phóng mặt bằng. Việc xây dựng khu tái định cư cho hộ dân cũng rất chậm, hiện mới chỉ có 7,8 ha khu tái định cư hoàn thành, các khu tái định cư còn lại vẫn đang giải phóng mặt bằng.
Tháng trước, đích thân vị Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có buổi thị sát và làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm tìm “lối thoát” cho khu công nghệ cao Hòa Lạc, song hình như vẫn chưa có những giải pháp thiết thực. Phải chăng do thiếu tiền hay thiếu quyết tâm? Hoặc do dự án được Chính phủ giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, nhưng lại nằm trên địa bàn Hà Nội quản lý, “một cổ hai tròng”? Có ý kiến cho rằng, nhanh nhất cũng phải cuối năm 2014 mới có thể giải phóng xong mặt bằng. Nhà đầu tư hãy... đợi đấy!
Có nhà quản lý từng mơ ước: Diện tích khu công nghệ Tân Trúc ở Đài Loan không hơn nhiều khu công nghệ cao Hòa Lạc nhưng đã tạo ra giá trị xuất khẩu hàng chục tỷ USD cách đây nhiều năm. Nếu Hòa Lạc chỉ cần làm bằng Tân Trúc sẽ đóng góp rất lớn cho Hà Nội và đất nước. Hy vọng đến năm 2020, khu công nghệ Hòa Lạc sẽ tạo ra giá trị xuất khẩu lớn, có thể đóng góp 1/5 GDP của quốc gia.
Ý tưởng lớn và lãng mạn là điều cần thiết với nhà hoạch định chính sách. Nhưng lãng mạn phải dựa trên cái nền thực tế: Mặt bằng sạch và đủ tiền đầu tư. Hai điều đó hiện nay khu công nghệ cao Hòa Lạc đều thiếu. Tiếc lắm!