Hoạ sĩ 9X chia sẻ về tác phẩm được công nhận kỷ lục Guinness

Tác phẩm sơn mài khổ lớn “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập” của họa sĩ Chu Nhật Quang vừa xác lập kỷ lục bức tranh sơn mài liền khối, không ghép lớn nhất thế giới.

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) trong khuôn khổ Triển lãm “Mùa xuân độc lập” chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bức tranh này vừa được Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness trao chứng nhận chứng nhận tranh sơn mài liền khối, không ghép lớn nhất thế giới sau nhiều vòng thẩm định.

Tác phẩm gồm hai mặt, dài 7,2 m, cao 2,4 m, nặng 3 tấn, hoàn thiện trên một tấm vóc hai mặt liền khổ. Trong đó, mặt trước là bức Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, vẽ quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Mặt còn lại mang tên “Mùa xuân dân tộc”, tượng trưng cho niềm hân hoan của nhân dân trong Mùa xuân Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Đây là một trong số 17 tác phẩm tranh sơn mài khổ lớn được trưng bày tại triển lãm.

Chia sẻ về quá trình sáng tạo bức tranh, họa sĩ Chu Nhật Quang cho biết, anh và các cộng sự bắt tay thực hiện từ năm 2019 và đã trải qua 6 năm sáng tác. Trong suốt quá trình, anh đã dày công thu thập tài liệu lịch sử từ những thước phim, bức ảnh, bài hát và những tác phẩm vẽ về lịch sử.

Những chuyến đi khảo sát đến những địa danh gắn liền với cách mạng cho đến những cuộc gặp mặt và trò chuyện với những học giả, nhà sử học cùng không ít lần đặt chân tới các bảo tàng đã giúp tôi có được những thông tin sát với lịch sử nhất” - hoạ sĩ Chu Nhật Quang cho biết.

Hoạ sĩ Chu Nhật Quang bên tác phẩm sơn mài khổ lớn "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập". Ảnh: QL

Hoạ sĩ Chu Nhật Quang bên tác phẩm sơn mài khổ lớn "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập". Ảnh: QL

Trong quá trình sáng tạo tác phẩm, hoạ sĩ Chu Nhật Quang có được sự trợ giúp đắc lực anh rể Nguyễn Thanh Tùng cũng là một hoạ sĩ. Hoạ sĩ Nguyễn Thanh Tùng đã giúp người em trong việc nghiên cứu kỹ lưỡng chất liệu, kết hợp sơn mài truyền thống với vật liệu hiện đại. Dù có những giai đoạn phải tạm dừng để chỉnh sửa, cuối cùng bức tranh đã hoàn thiện và ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Hoạ sĩ Chu Nhật Quang còn cho biết, mục đích ban đầu của sáng tạo tác phẩm là muốn bày tỏ tình yêu Tổ quốc, tri ân các thế hệ cha ông đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc.

Vì thế, khi tác phẩm được xác lập kỷ lục Guinness thế giới, tôi và các cộng sự thấy vui và tự hào, đây cũng là động lực để tiếp tục sáng tạo”, hoạ sĩ 9X chia sẻ.

Sinh năm 1995, Chu Nhật Quang có may mắn được đắm mình trong không gian nghệ thuật từ bé, khi có cả ông nội và bố đều là hoạ sĩ. Tuy được tu nghiệp tại Trường Mỹ thuật Santa Ana (Mỹ) và khoa Mỹ thuật ứng dụng Đại học RMIT Australia song Chu Nhật Quang lai rất say mê với các đề tài gắn với lịch sử dân tộc và ngôn ngữ hội họa của anh lại mang đậm phong cách truyền thống kết họp với phong cách tạo hình hiện đại.

Triển lãm “Mùa xuân độc lập” là triển lãm cá nhân thứ hai của Chu Nhật Quang sau triển lãm rất thành công mang tên “Dấu thiêng” (năm 2024) gồm 52 bức tranh sơn mài khổ lớn, vẽ về chủ đề di sản, đất nước, kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/2024.

Quang Lộc
Bình luận

Có thể bạn quan tâm