HLV Ruben Amorim từng muốn được 'giải thoát' khỏi Manchester United

Từng có thời điểm trong mùa giải, HLV Ruben Amorim nghĩ đến việc rời Old Trafford như một sự “giải thoát” khỏi bầu không khí ngột ngạt tại Manchester United.
Bruno Fernandes nhận giải cầu thủ xuất sắc mùa của Manchester UnitedMU sang Malaysia, sẵn sàng đối đầu Hoàng Đức, Duy MạnhHLV Ruben Amorim: MU cần thêm những người như Bruno Fernandes

Manchester United vừa trải qua một trong những mùa giải có thể coi là tệ nhất lịch sử đội chủ sân Old Trafford. Mới đây, nhà báo Laurie Whitwell đã có bài viết dài với tựa đề "Inside Manchester United’s worst Premier League season: Amorim’s emotions, Ratcliffe’s ideas and what’s next" (tạm dịch: Đằng sau mùa giải tệ nhất của Manchester United trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh: Cảm xúc của Amorim, quyết định của Ratcliffe và những điều sau đó) trên tờ The Athletic.

Bài viết đã tiết lộ nhiều câu chuyện hậu trường trong mùa giải đầy sóng gió của CLB Manchester United, trong đó có những cảm xúc của HLV Ruben Amorim.

Trong quãng thời gian hỗn loạn của mùa giải, Ruben Amorim đã rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Ông đã thực sự cân nhắc việc rời khỏi Manchester United, khi những màn trình diễn tệ hại và bầu không khí làm việc ngột ngạt của đội bóng khiến ông không còn cảm thấy thoải mái.

Thậm chí, trong các phát biểu công khai, HLV Amorim không ngần ngại đề cập đến khả năng bị sa thải như một sự "giải thoát". Ngay tại Carrington, Amorim cũng từng bộc lộ những cảm xúc tương tự trước các nhân viên và đồng nghiệp. Tuy nhiên, trước ngưỡng cửa khủng hoảng, Amorim đã nhận được sự đảm bảo từ ban lãnh đạo của Manchester United.

HLV Ruben Amorim từng muốn được giải thoát khỏi Manchester United

HLV Ruben Amorim từng muốn được "giải thoát" khỏi MU khi đội bóng thi đấu tệ hại và bầu không khí làm việc ngột ngạt tại Old Trafford khiến ông không còn cảm thấy thoải mái. Ảnh: PA Wire/The Independent

Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox đã trấn an ông thầy người Bồ Đào Nha về kế hoạch chuyển nhượng và tương lai của đội bóng. Sự động viên này giúp ông tạm thời yên tâm tiếp tục công việc.

Riêng Sir Jim Ratcliffe, trong một cuộc phỏng vấn sau đó, cũng đã tiết lộ phần nào về mối quan hệ giữa mình và Amorim: "Tôi thực sự, thực sự thích Ruben. Anh ấy là một người sâu sắc. Mỗi lần tôi đến sân tập, tôi đều ngồi xuống uống cà phê cùng anh ấy, chia sẻ về những vấn đề của đội và Ruben sẽ bảo tôi 'biến đi'. Tôi thích thế".

Sir Jim sau đó đã công khai ủng hộ Amorim trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông vào tháng 3. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông giữa bối cảnh MU chưa chắc chắn trụ hạng càng khiến Amorim cảm thấy áp lực. Trong các buổi họp, ông chủ người Anh không ngần ngại trao đổi thẳng thắn về tình hình đội bóng, trong khi Amorim liên tục nhấn mạnh đến việc "sống sót" qua mùa giải này.

Sau thất bại 1-3 trước Brighton, Amorim đã bộc phát cơn giận dữ trong phòng thay đồ. Ông đã nổi giận đến mức đập bàn nước, khiến một chai nước vô tình làm vỡ màn hình ti vi chiến thuật. Amorim thậm chí rơi nước mắt, tha thiết nhắn nhủ các cầu thủ hãy nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình và phản ứng một cách đúng đắn.

Amorim được nhiều người mô tả là một người giàu cảm xúc và chính ông cũng từng thừa nhận bản thân dễ bị cuốn theo cảm xúc, nhất là vào những ngày có trận đấu. Vì thế mà sau thất bại trước Tottenham trong trận chung kết UEFA Europa League, Amorim một lần nữa lại bùng lên cảm xúc.

Ông lập tức bay sang Monaco để tham dự cuộc họp hội đồng quản trị của MU, một sự kiện mà vốn không có HLV trưởng tham gia. Khi quay trở lại Manchester, Amorim thông báo với toàn đội rằng mình sẽ tiếp tục gắn bó với United. Điều đó đồng nghĩa với sự bảo đảm của ban lãnh đạo Quỷ đỏ về tương lai của vị chiến lược gia này. Và giờ, có lẽ Ruben Amorim sẽ toàn tâm toàn ý vào công cuộc tái thiết Quỷ đỏ.

Trong màn phát biểu sau trận Villa trên sân Old Trafford, Amorim nói: "Trong những thời điểm khó khăn, chúng ta đôi khi đổ lỗi cho nhau, như một gia đình vậy, điều đó là bình thường. Nhưng chúng ta cần đoàn kết và tôi tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Hôm nay, sau một mùa giải thảm họa, tôi muốn nói với các bạn rằng, những ngày tốt đẹp hơn sẽ đến".

Thanh Minh
Bình luận