Ảnh minh họa |
Nghe câu chuyện, một CEO bình luận: Câu hỏi của cô gái có những câu trả lời khác nhau trong tư duy của những nhóm người khác nhau.
Có nhóm mang giấc mơ lớn: “Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn” như Steven Jobs đã làm. Đừng tin một cách mù quáng vào câu nói gối đầu giường về sự đam mê, bởi Steve không khai sinh Apple trong niềm đam mê mà từ một cơ hội kiếm tiền.
Chuyện kể rằng: Khoảng năm 1975, Steve dự tính làm và bán 100 bảng mạch với giá 25 USD. Steve đến cửa hàng máy tính của Paul Terrell để bán bảng mạch, nhưng Terrell chỉ hứa sẽ mua máy tính lắp ráp hoàn chỉnh với giá 500 USD, giao ngay 50 chiếc đầu tiên. Jobs chớp lấy cơ hội kiếm món tiền lớn, bắt đầu huy động vốn và Apple ra đời.
Hoặc, có nhóm cho rằng, “sếp thấy sự nỗ lực của tôi và thưởng cho tôi xứng đáng”. Song, theo “triết lý viên kẹo”, nếu ai đó cho bạn 1 một viên kẹo 1 lần, đó là sự biết ơn; cho kẹo 2 lần, đó là sự cảm mến; cho kẹo 3 lần chính là trao nghĩa vụ mà bạn phải làm. Khi tăng lương lên 5 triệu đồng, 10 triệu đồng đồng nghĩa với việc ông chủ muốn bạn làm việc cho ông ta tương đương mức lương 10- 20 triệu đồng, đời vốn thế!
Làm việc vì đam mê không sai, nhưng nó phải đi kèm với việc được trả xứng đáng với đam mê của mình nữa. Bởi thế, hãy làm việc bằng đam mê một cách thông minh.