Mỗi dịp Quốc khánh 2/9, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh lại trở thành điểm đến của người dân Thủ đô và du khách từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Mỗi người về đây đều mang theo lòng thành kính, sự biết ơn và niềm tưởng nhớ sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
Không chỉ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ban ngày, khi thành phố lên đèn, hàng nghìn người tiếp tục tập trung tại Quảng trường Ba Đình, chờ theo dõi Nghi lễ hạ cờ.
Từ khoảng 20 giờ, đông đảo người dân đã tập trung quanh Quảng trường Ba Đình, chờ theo dõi nghi lễ hạ cờ.
Tối 31/8, từ khoảng 20 giờ, dù còn một giờ nữa nghi lễ mới bắt đầu, các tuyến đường Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ và khu vực quanh Quảng trường Ba Đình đã rất đông người. Nhiều gia đình đưa theo con nhỏ; các nhóm bạn trẻ, người cao tuổi và du khách nước ngoài cũng có mặt từ sớm, lựa chọn vị trí phù hợp để chờ theo dõi.
Trong lúc chờ xem nghi lễ hạ cờ, nhiều người tranh thủ chụp ảnh lưu niệm.
Trong lúc chờ đợi, nhiều người tranh thủ chụp ảnh lưu niệm bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cột cờ và những tuyến phố rực rỡ cờ hoa. Nhiều người mặc áo đỏ sao vàng, mang theo cờ Tổ quốc, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong dịp Quốc khánh.
Các điểm trông giữ phương tiện được bố trí quanh khu vực Quảng trường Ba Đình, tạo thuận lợi cho người dân gửi xe đến theo dõi nghi lễ hạ cờ.
Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, nhiều điểm trông giữ phương tiện được bố trí quanh khu vực. Lực lượng chức năng túc trực tại các vị trí trọng yếu, tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, hướng dẫn người dân di chuyển và xếp hàng. Những trường hợp đứng chưa đúng vị trí, hoặc đi vào khu vực giới hạn đều được nhắc nhở kịp thời.
Người dân xếp hàng ngay ngắn, chờ lực lượng chức năng hướng dẫn vào bên trong Quảng trường Ba Đình theo dõi nghi lễ hạ cờ.
Cùng nhóm bạn đến Quảng trường Ba Đình từ sớm, chị Nguyễn Thu Hương, 56 tuổi, trú tại Hà Nội cho biết, mọi người hẹn nhau mặc áo đỏ, chụp ảnh lưu niệm trước giờ làm lễ, sau đó cùng ở lại theo dõi nghi lễ hạ cờ.
“Trong lúc chờ đợi, chúng tôi tranh thủ chụp một số bức ảnh làm kỷ niệm. Được có mặt tại Quảng trường Ba Đình, cùng hướng về Lăng Bác trong dịp Quốc khánh, ai cũng cảm thấy xúc động và tự hào”, chị Hương chia sẻ.
Hàng nghìn người chăm chú hướng về phía cột cờ, chờ đón thời khắc diễn ra Nghi lễ hạ cờ tại Quảng trường Ba Đình.
Đúng 21 giờ, nghi lễ hạ cờ bắt đầu. Trong tiếng nhạc hùng tráng của ca khúc “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, đội tiêu binh bước đều, nghiêm trang từ phía bên phải Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến ra cột cờ.
Khi những bước chân của đội nghi lễ vang lên, hàng nghìn người đồng loạt đứng nghiêm, ánh mắt hướng về cột cờ. Trong suốt thời gian diễn ra nghi lễ, người dân giữ trật tự, thành kính dõi theo lá Quốc kỳ từ từ được hạ xuống. Khi lá cờ về đến chân cột, các chiến sĩ nhanh chóng đón lấy, thực hiện những động tác gấp cờ gọn gàng, chính xác và trang trọng.
Đúng 21 giờ, nghi lễ hạ cờ bắt đầu.
Sau khi Quốc kỳ được gấp gọn, đội nghi lễ tiếp tục bước đều trong đội hình, di chuyển qua phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện nghi lễ chào Bác trước khi trở về vị trí. Người dân vẫn đứng nghiêm trang, hướng về Lăng Bác cho đến khi nghi lễ kết thúc.
Nghi lễ thượng cờ và hạ cờ tại Quảng trường Ba Đình được tổ chức hằng ngày, thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế đến chứng kiến. Vào các dịp lễ, Tết và những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, lượng người tập trung về đây thường đông hơn thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sự biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.