'Hai cánh tay' của Đảng bảo vệ người dân chống chọi với thiên tai

Những hình ảnh xúc động về lực lượng công an, quân đội quên mình, xả thân giúp người dân chống chọi với thiên tai, bão lũ chính là “hai cánh tay” của Đảng ta.

Hàng nghìn lượt chiến sĩ công an, bộ đội cùng nhân dân chống chọi với bão lũ

Cơn bão số 10 (Bualoi) và hoàn lưu sau bão đã để lại thiệt hại nặng cho các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình… Theo thống kê đến hết ngày 3/10/2025, bão số 10 cùng mưa lũ sau bão đã khiến 65 người chết và mất tích, 164 người bị thương. Bão số 10 đã làm ít nhất 154 nhà sập, trôi; hơn 154.000 nhà tốc mái, hư hỏng; 1.392 điểm trường bị ảnh hưởng. Hàng chục nghìn hécta lúa, hoa màu và thủy sản bị ngập úng; hàng vạn gia súc, gia cầm chết; hàng ngàn lồng bè nuôi thủy sản tan vỡ… Ước tính thiệt hại kinh tế sơ bộ hàng chục nghìn tỷ đồng.

Lực lượng Công an Thanh Hóa đưa người dân ra khỏi vùng lũ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Lực lượng Công an Thanh Hóa đưa người dân ra khỏi vùng lũ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trong khung cảnh tang thương do bão số 10 gây ra, chúng ta lại thấy tinh thần đoàn kết của người dân được nâng lên hơn bao giờ hết. Những bếp nấu tình thương luôn đỏ lửa, hàng nghìn suất cơm hộp, mỳ tôm, bánh mỳ… được đưa đến tay người dân vùng lũ thật ấm áp tình người. Trong tinh thần sẻ chia, giúp đỡ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, chúng ta luôn thấy hình ảnh của những chiến sĩ công an, bộ đội không quản hiểm nguy, dấn thân vào tâm bão để giữ trọn sự an toàn tính mạng, tài sản cho người dân - họ chính là những cánh tay của Đảng, của nhân dân.

Để ứng phó với bão số 10, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ (Bộ Công an) đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng với trang thiết bị, phương tiện ứng trực tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị, phối hợp với lực lượng công an các tỉnh và chính quyền địa phương hỗ trợ bà con nhân dân sơ tán; tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cũng như khắc phục hậu quả sau bão. Ngoài ra, có hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ công an tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị dầm mưa, xuyên đêm giúp dân chống chọi với bão lũ.

Lực lượng quân đội đưa người và tài sản của người dân vùng lũ đến nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: Khánh Trình

Lực lượng quân đội đưa người và tài sản của người dân vùng lũ đến nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: Khánh Trình

Tại tỉnh Thanh Hóa, gần 400 cán bộ, chiến sĩ từ Quân đoàn 12 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cùng lực lượng dân quân địa phương đã kịp thời có mặt tại nhiều khu vực ngập lụt trên địa bàn của tỉnh Thanh Hóa để giúp nhân dân vùng lũ dọn dẹp, sớm ổn định cuộc sống.

Nhiều tâm thư cảm ơn công an, bộ đội

Trong các ngày 28, 29/9, Bão số 10 đã gây mưa lớn trên diện rộng, tuyến đê hữu sông Cầu Chày, đoạn qua địa bàn xã Xuân Tín, giáp ranh với thôn Đa Ngọc, xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa nước sông dâng cao tràn qua mặt đê, nguy cơ cao gây ngập lụt diện rộng, ảnh hưởng đến khoảng 200 hộ dân, 600 nhân khẩu thuộc các thôn Đa Ngọc, Đa Nẫm, xã Yên Phú. Trước tình hình trên, Công an xã Yên Phú đã triển khai ngay phương án di dân trong đêm. Toàn bộ lực lượng công an, tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã xuyên đêm đưa người và tài sản của các hộ dân ở 2 thôn Đa Ngọc và Đa Nẫm ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn.

Lực lượng Công an Thanh Hóa kịp thời cứu giúp cụ bà Nguyễn Thị Ký, 90 tuổi thoát khỏi nguy hiểm trong mưa bão. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Lực lượng Công an Thanh Hóa kịp thời cứu giúp cụ bà Nguyễn Thị Ký, 90 tuổi thoát khỏi nguy hiểm trong mưa bão. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trong những hình ảnh xúc động về chiến sĩ công an, quân đội xuyên đêm, dấn thân vào lũ dữ để đưa người dân đến nơi an toàn đã để lại sự xúc động và biết ơn cho người dân. Những dòng chữ của chị Nguyễn Thị Hạnh, ở thôn Đồng Quạ, xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa viết: “Rạng sáng ngày 29/9 bão số 10 đổ bộ vào Thanh Hoá gây mưa to nên gia đình tôi nước ngập vào nhà, bị cô lập. Tôi đã gọi điện cầu cứu và được đồng chí Khải - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã và đồng chí Quang - Phó trưởng Công an xã không quản hiểm nguy, vượt qua dòng nước chảy xiết và ngập sâu để vào nhà cứu giúp, đưa bố mẹ tôi, 5 cháu nhỏ, em gái tôi đang mang bầu về nơi tránh trú an toàn. Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các đồng chí đã kịp thời giúp đỡ gia đình trong lúc hoạn nạn và kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Ông Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1966), ở thôn Bông Bụt, xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa cảm ơn tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ” của Công an xã Vân Du.

Ông Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1966), ở thôn Bông Bụt, xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa cảm ơn tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ” của Công an xã Vân Du.

Còn ông Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1966), ở thôn Bông Bụt, xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa cảm ơn tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ” của Công an xã Vân Du đã kịp thời cứu giúp cụ bà Nguyễn Thị Ký (95 tuổi) thoát khỏi nguy hiểm trong mưa bão...

Trong thư có đoạn viết: “Ngày 30/9/2025, tại thôn Bông Bụt, xã Vân Du, cụ bà của chúng tôi năm nay gần 95 tuổi đang sống cùng con gái nhưng do đi làm chưa kịp về thì bất ngờ nước lũ dâng cao và nhanh, ngập tới hơn 1,5m. Trong tình thế hết sức nguy hiểm, nếu không được ứng cứu kịp thời, tính mạng của cụ bà chắc chắn sẽ bị đe dọa. Nhờ sự chỉ đạo kịp thời, tinh thần dũng cảm và trách nhiệm cao cả, lực lượng Công an xã Vân Du đã nhanh chóng có mặt, khẩn trương tiếp cận và đưa cụ bà đến nơi an toàn để tránh trú. Gia đình tôi và bà con nhân dân địa phương vô cùng xúc động, biết ơn sâu sắc trước hành động nhân văn, hết lòng vì nhân dân phục vụ của các đồng chí Công an xã. Sự giúp đỡ quý báu này không chỉ cứu sống cụ bà mà còn là niềm an ủi, động viên to lớn đối với gia đình chúng tôi giữa thiên tai bão lũ…”. 

Có thể thấy, với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, lực lượng công an, bộ đội là “hai cánh tay” của Đảng đã vượt mọi khó khăn, phát huy trách nhiệm, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất do cơn bão số 10 gây ra.

Công an, quân đội là cánh tay nối dài của Đảng với nhân dân

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, ông Lê Đình Hòa trú tại xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa xúc động: “Gia đình tôi rất biết ơn các chiến sĩ công an đã dầm mưa, vượt lũ giúp người dân chúng tôi cùng những tài sản di chuyển đến nơi an toàn. Các anh đã không ngại vất vả, hiểm nguy, vật lộn với lũ dữ để bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân”.

Còn đảng viên Lê Minh Sơn (63 tuổi), trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: “Qua truyền hình, báo chí, chúng tôi thấy hình ảnh những chiến sĩ công an, bộ đội đã quên mình, vượt qua lũ giữ, thức xuyên đêm để bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân. Những hình ảnh bộ đội cõng cụ già, trẻ nhỏ qua dòng nước xiết; công an đưa phụ nữ, trẻ em ra khỏi vùng ngập, đưa người dân trú bão an toàn đã làm lay động hàng triệu trái tim người dân chúng tôi. Công an, quân đội chính là cánh tay nối dài của Đảng với nhân dân.”

Lực lượng Công an Thanh Hóa giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão số 10. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Lực lượng Công an Thanh Hóa giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão số 10. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 4/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”; mọi hoạt động của công an đều nhằm bảo vệ lợi ích của nhân dân, một lòng, một dạ phục vụ nhân dân; sự công hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ công an là để bảo vệ cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân; phương pháp công tác của Công an nhân dân cần đi đúng đường lối quần chúng, dựa vào dân, biến sức mạnh của nhân dân thành sức mạnh của mình.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện có hiệu quả quan điểm “dân là gốc”, là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương, chính sách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đã tạo nên mạch nguồn sức mạnh để Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân dân hoàn thành và hoàn thành xuất sắc tất cả các nội dung mà Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ công an Trung ương lần thứ VII đã đề ra; trở thành một trong những Đảng bộ tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng...".

Lực lượng quân đội di chuyển, bảo vệ tài sản của người dân ra khỏi vùng lũ. Ảnh: Khánh Trình

Lực lượng quân đội di chuyển, bảo vệ tài sản của người dân ra khỏi vùng lũ. Ảnh: Khánh Trình

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Công an và quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính. Vì vậy, càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau”. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, không chỉ ở thời chiến, mà trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân luôn kề vai, sát cánh, đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu, cùng nhau hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Có thể khẳng định, công an và quân đội là “hai cánh tay” của nhân dân, của Đảng ta. “Hai cánh tay” đều chung mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.

Hoàng Minh
Bình luận

Có thể bạn quan tâm