Hà Nội: Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ, phố xá thênh thang, nhịp sống chậm lại

Sáng ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đường phố Hà Nội ghi nhận sự thay đổi rõ rệt khi lưu lượng phương tiện giảm mạnh, giao thông thông thoáng hơn thường ngày.

Kỳ nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày (do sát với 2 ngày cuối tuần), tạo điều kiện để người dân Thủ đô nghỉ ngơi, di chuyển về quê hoặc đi du lịch. Bước sang ngày thứ hai của kỳ nghỉ, khi một bộ phận người dân vẫn đang ở quê hoặc đi du lịch, chưa trở lại Hà Nội, phố phường Thủ đô trở nên thông thoáng, nhẹ nhàng hơn thường lệ.

Ghi nhận trong buổi sáng, trên các tuyến đường như: Phạm Hùng, Hoàng Quốc Việt, Thụy Khuê, Tô Hiệu, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng... lượng phương tiện tham gia giao thông giảm rõ rệt. Những con phố vốn đông đúc nay trở nên rộng rãi, thênh thang. Người tham gia giao thông di chuyển thuận lợi, không còn cảnh tắc đường, ùn ứ. 

Không chỉ các trục đường lớn, nhiều tuyến phố khu vực nội đô cũng trong tình trạng vắng phương tiện. Một số cơ sở kinh doanh trên các tuyến phố như Tô Hiệu, Hoàng Hoa Thám... tạm đóng cửa nghỉ lễ, góp phần khiến không gian đô thị bớt nhộn nhịp hơn ngày thường. 

Ở lại Hà Nội trong buổi sáng dịp nghỉ lễ, nhiều người có cơ hội cảm nhận rõ một không gian sống khác biệt. Không còn sự vội vã, không còn áp lực giao thông giờ cao điểm, phố phường Hà Nội trở nên thoáng đãng, trật tự hơn. Nhịp sống vì thế cũng chậm lại, khi người dân dành thời gian cho các hoạt động thư giãn như tập thể dục, chạy bộ, đạp xe hay ngồi cà phê tận hưởng không gian yên tĩnh.

Phóng viên Báo Công Thương ghi lại một số hình ảnh: 

Tuyến đường Nguyễn Văn Huyên nhìn từ trên cao giao thông thông thoáng, phương tiện thưa thớt.

Tuyến đường Nguyễn Văn Huyên nhìn từ trên cao giao thông thông thoáng, phương tiện thưa thớt.

Đường Hoàng Quốc Việt vào lúc 9 giờ sáng ngày 1/5.

Đường Hoàng Quốc Việt vào lúc 9 giờ sáng ngày 1/5.

Nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội thông thoáng trong sáng ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ.

Nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội thông thoáng trong sáng ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ.

Người dân thong thả tập thể dục tại công viên Nghĩa Đô.

Người dân thong thả tập thể dục tại công viên Nghĩa Đô.

Trong buổi sáng nghỉ lễ, nhiều người dân chọn quán cà phê làm nơi thư giãn, tận hưởng không gian yên tĩnh.

Trong buổi sáng nghỉ lễ, nhiều người dân chọn quán cà phê làm nơi thư giãn, tận hưởng không gian yên tĩnh.

Phố cây cảnh Hoàng Hoa Thám không còn cảnh đông đúc tấp nập như ngày thường.

Phố cây cảnh Hoàng Hoa Thám không còn cảnh đông đúc tấp nập như ngày thường.

Trong không khí của những ngày lễ lớn, đông đảo người dân và du khách đã tới Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để vào viếng Bác.

Trong không khí của những ngày lễ lớn, đông đảo người dân và du khách đã tới Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để vào viếng Bác.

Người dân chụp ảnh lưu niệm tại khu vực Quảng trường Ba Đình trong sáng nghỉ lễ.

Người dân chụp ảnh lưu niệm tại khu vực Quảng trường Ba Đình trong sáng nghỉ lễ.

Một số cơ sở kinh doanh trên phố Tô Hiệu đóng cửa nghỉ lễ, khiến tuyến phố càng trở nên vắng vẻ.

Một số cơ sở kinh doanh trên phố Tô Hiệu đóng cửa nghỉ lễ, khiến tuyến phố càng trở nên vắng vẻ.

Văn Thi

Có thể bạn quan tâm