
Những ngày đầu xuân, cánh đồng điện gió Ia Pết (xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách.

Nằm trên vùng đồi thoai thoải, Nhà máy điện gió Ia Pết - Đăk Đoa số 1 và Nhà máy điện gió Ia Pết - Đăk Đoa số 2 hiện lên đầy ấn tượng với những cánh quạt khổng lồ quay đều trong gió.

Nơi đây trở thành toạ độ "check-in" được du khách, đặc biệt là giới trẻ tìm về “săn” những khung hình đẹp giữa đại ngàn.

Trong tiết trời se lạnh, nắng vàng trải nhẹ trên những triền đồi, hàng chục trụ tua-bin gió trắng muốt vươn cao giữa không gian xanh thẳm, tạo nên khung cảnh được ví như một góc trời châu Âu giữa Tây Nguyên.

Con đường dẫn vào nhà máy uốn lượn qua những thảm cỏ xanh và rẫy cà phê đang mùa thay lá, khiến nơi đây trở thành "background" lý tưởng cho các bộ ảnh du xuân.


Bạn Nguyễn Như Trang (Pleiku) chia sẻ: “Mình đã thấy cánh đồng điện gió qua mạng xã hội nhiều lần nhưng khi đến tận nơi vẫn rất bất ngờ. Không gian ở đây rộng, gió mát và cực kỳ chill. Chỉ cần đứng vào là có ảnh đẹp, cảm giác như đang du lịch ở nước ngoài".


Từ sáng sớm đến chiều muộn, từng nhóm bạn trẻ và du khách liên tục ghé thăm, ghi lại khoảnh khắc giữa không gian rộng lớn, khoáng đạt. Nhiều người lựa chọn trang phục nhẹ nhàng, phong cách tối giản hoặc du mục để hòa vào khung cảnh thiên nhiên, tạo nên những bức ảnh mang màu sắc rất “trời Âu”.

Không chỉ mang ý nghĩa về phát triển năng lượng tái tạo, cánh đồng điện gió Ia Pết còn đang dần trở thành điểm nhấn du lịch mới của địa phương.
Sự kết hợp giữa công trình công nghiệp hiện đại và vẻ đẹp hoang sơ của núi đồi Tây Nguyên đã tạo nên sức hút riêng, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai trẻ trung, năng động trong những ngày đầu năm mới.



