Điện Biên Phủ - Họ đã đến, đã thấy… và đã viết

Những nhà văn, những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, hôm nay tuy tất cả đã về nơi cõi Phật,nhưng với bạn đọc họ còn mãi một Điện Biên oai hùng của một thời trai trẻ
Nhãn quan chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ Chiến thắng Điện Biên Phủ: Bản anh hùng ca của chiến tranh nhân dân Tài dùng người của Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Có lần tôi đến nhà Tướng Nguyễn Chu Phác - một chiến sĩ Điện Biên năm xưa ở phố nhà binh, thấy ông đang bật cassette nghe bài hát “One day when we were young” (Một ngày - khi chúng ta còn trẻ), tôi lại nhớ đến bài báo mà tôi cho là rất hay về Điện Biên Phủ.

Xin được phép trích bài báo có nhan đề “Khi chúng tôi còn trẻ” của Đại tá nhà báo Phạm Phú Bằng - cựu phóng viên Báo Quân đội Nhân dân tại mặt trận Điện Biên Phủ - để bạn đọc bắt đầu hòa cùng không khí của mặt trận Điện Biên Phủ cách nay tròn 70 năm và mở đầu cho bài viết về 5 nhà văn, 5 chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Bài báo viết: “Thuở chiến dịch Điện Biên Phủ ấy, chúng tôi rất trẻ. “Chúng tôi” tức là cả chục vạn chiến sĩ và dân công tại mặt trận.

Hồi ấy, tôi ở lứa tuổi giữa 20 và 30, thuộc loại “người đứng tuổi” của mặt trận. Còn lại, toàn là lính trẻ măng, hàng vạn, hàng vạn.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp được xếp vào lớp người lớn tuổi đột xuất. Thực ra, lúc đó, đại tướng Tổng tư lệnh cũng mới nhỉnh, ngoài bốn mươi một chút. Nghĩa là, ở lớp tuổi “bớt nghi hoặc” (tứ thập nhi bất hoặc) chứ cũng chưa đến tuổi “biết mệnh trời” (ngũ thập tri thiên mệnh)…

Hàng vạn người trẻ tuổi ở Điện Biên Phủ đã đào hào và bắn súng…

Ra mặt trận Điện Biên Phủ, tôi đã vào loại người “đứng tuổi”, nhưng đối với chuyện tình yêu, chỉ mới có một rung cảm rất mơ hồ. Có một khát khao gì đó, xao xuyến gì đó giữa hai đợt nổ súng. Vào trận Điện Biên Phủ, lâu lắm rồi, chúng tôi không được nhìn thấy một người đàn bà, một người con gái…

Đời bộ đội thời chiến là thế, "có một cảm giác yêu, nhưng không có đối tượng yêu” (Trích rút bài “Khi chúng tôi còn trẻ” của nhà báo Phạm Phú Bằng (1930 - 2024).

… Và đến chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, khi lá cờ Quyết chiến, quyết thắng của quân ta kiêu hãnh tung bay trên nóc hầm của tướng Đờ Cát-xtơ-ri báo hiệu chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn thắng, tuổi đời của họ vẫn còn rất trẻ. Người nhiều tuổi nhất mới 28 mà đã làm đến chức chính trị viên tiểu đoàn, người út ít nhất vừa mới bước vào tuổi 20, nhưng đã chỉ huy một trung đội xung kích... Năm tháng trôi qua, bây giờ tất cả đã “treo ấn từ quan”, trở thành những tướng tá về hưu. Nhưng cứ mỗi khi dịp tháng năm về, khi hoa ban, hoa mận nở trắng cả núi rừng Tây Bắc, trong họ lại trào dâng những kỷ niệm về một thời trai trẻ, trận mạc, về những ngày tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ oai hùng chưa xa. Điều đặc biệt thú vị không phải chỉ ở họ là những tướng, tá mà còn là những nhà văn khoác áo lính, nhà văn - chiến sĩ, nhiều người trong số họ còn từng có chân trong ban lãnh đạo Hội, đứng đầu một cơ quan, một tờ báo văn học lớn. Họ là các nhà văn: Chính Hữu, Hữu Mai, Dũng Hà, Hồ Phương và Chu Phác.

Chính Hữu: Tên thật là Trần Đình Bắc, sinh năm 1926, ông nổi tiếng với những bài thơ Đồng chí, Ngọn đèn đứng gác, Ngày về, Đêm Hà Nội, Giá từng thước đất... Ông từng là đại tá từng giữ chức vụ Trưởng phòng Văn hóa - văn nghệ quân đội, Cục phó Cục tuyên huấn Tổng cục Chính trị, sau đó chuyển ngành qua Hội Nhà văn Việt Nam làm Phó Tổng thư ký thường trực khóa III. Ông được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học đợt 2 (9 - 2000).

Khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, Chính Hữu là chính trị viên tiểu đoàn 322, trung đoàn 88, Đại đoàn Quân tiên phong (Sư đoàn 308). Lúc đó, ông đã có bằng tú tài phần 2 ban triết học trường Louis Pasteur (Hà Nội) và đã nổi tiếng với các bài thơ: Ngày về, Đêm Hà Nội, Đồng chí... Là cán bộ cấp tiểu đoàn bận trăm công nghìn việc, luôn luôn đứng giữa sự sống và cái chết ở chảo lửa Điện Biên suốt 56 ngày đêm nhưng ông vẫn không thể nào xa thơ được. Ông kể: Những ngày và đêm liên tục, chúng tôi vừa dũi đất, vừa đánh địch để tiến vào trung tâm Mường Thanh. Mệt mỏi và căng thẳng. Là chính trị viên, hàng ngày, tôi phải chăm nom, chôn cất đồng đội của tôi hy sinh. Tôi có một nhận xét: Bạn tôi không có một người nào chết trong tư thế nằm ngủ, trong tư thế nghỉ ngơi. Họ hy sinh trong khi đang bắn hoặc ôm bộc phá xông lên... Sau giờ chiến thắng, đứng trên nóc Sở chỉ huy quân Pháp nằm ở trung tâm Mường Thanh, phóng tầm mắt ra xa, thấy thấp thoáng những nấm mồ đồng đội, tôi nghĩ đến cái giá phải trả cho từng thước đất:

Bạn đã lấy thân mình đo bước

Chiến hào đi

Ta mới hiểu giá từng thước đất

Ông cho biết thêm, những câu thơ trong bài Giá từng thước đất như: “Bạn ta đó, ngã trên dây thép ba tầng! Một bàn tay chưa rời báng súng! Chân lưng chừng nửa bước xung phong! Ôi những con người mỗi khi nằm xuống! Vẫn trong tư thế tấn công” là những hình ảnh đeo đuổi suốt đời ông. Bài thơ ấy, Chính Hữu làm từ năm 1954 và phải đến năm 1961 mới viết xong, công bố. Có thể nói, bài thơ như bức tượng đài khắc họa chân dung người chiến sĩ Điện Biên năm xưa một cách sống động nhất, chân thực nhất!

Điện Biên Phủ - Họ đã đến, đã thấy… và đã viết
Hai Thiếu tướng, nhà văn, chiến sĩ Điện Biên Phủ: Dũng Hà và Hồ Phương

Hữu Mai: Nhà văn Hữu Mai (tên khai sinh Trần Hữu Mai (1928 - 2007), sinh tại thành phố Thanh Hóa. Nguyên quán ông gốc ở làng Đông Trụ, xã Chiến Thắng, huyện Lý Nhân, Hà Nam. Ông là con một gia đình viên chức nhỏ. Kháng chiến toàn quốc ông tham gia tự vệ thành, chiến đấu ở Hà Nội rồi vào bộ đội, phụ trách Báo Quân Tiên Phong (báo của Đại đoàn 308), tham gia nhiều chiến dịch, trong đó, có chiến dịch Điện Biên Phủ. Năm 1956, ông tham gia thành lập và biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Trưởng phòng Văn nghệ Quân đội, lên đến cấp bậc Đại tá. Năm 1983, ông chuyển ngành sang Hội Nhà văn.

Nhà văn Hữu Mai là tác giả cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ có tên Cao điểm cuối cùng (NXB Văn học, năm 1960). Nói về tiểu thuyết Cao điểm cuối cùng, Đại tướng Hoàng Văn Thái đánh giá cao tính chân thật lịch sử và diễn biến, nhân vật đã tạo nên sức cuốn hút người đọc: “Cuốn sách đã rung động tôi vì nó đã phản ánh được khá trung thực cuộc chiến đấu và những con người đã viết nên một trang sử chói lọi của dân tộc”...

Hồi ký “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng do nhà văn Hữu Mai thể hiện được Nhà xuất bản Quân đội phát hành năm 2000, với độ dày gần 500 trang. Như tên gọi của cuốn sách, Điện Biên Phủ là điểm hẹn lịch sử, nơi đối đầu giữa trí tuệ, ý chí, quyết tâm của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Theo hồi ức của tướng Giáp, khi giao nhiệm vụ cho ông, Bác Hồ chỉ nói ngắn gọn: “Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”.

Năm 1994, kỷ niệm 40 năm Điện Biên Phủ, Hữu Mai viết kịch bản phim truyện Hoa ban đỏ và được Hãng phim truyện Việt Nam dựng thành bộ phim cùng tên (Đạo diễn: Bạch Diệp, Quốc Trọng, Phạm Huyên; âm nhạc: Đỗ Hồng Quân; thời lượng: 90 phút). Phim Hoa ban đỏ kể về những ngày cuối cùng của chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nhưng phải đến khi tiểu thuyết Không phải huyền thoại (NXB Quân đội Nhân dân được xuất bản, Điện Biên Phủ mới chính thức đi vào văn học. Không phải huyền thoại là một trong những cuốn tiểu thuyết sử thi đồ sộ nhất viết về chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng và cuộc Kháng chiến chống Pháp nói chung, trong đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhân vật trung tâm. Nhà văn Hữu Mai tâm sự: “Tôi vốn là một nhà văn quân đội đã có ý nguyện dành trọn vẹn cuộc đời viết về cuộc chiến tranh 30 năm và có may mắn đã có nhiều năm được giúp Đại tướng Võ Nguyên Giáp thể hiện những hồi ức về kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược”. Ông cũng từng sống và lăn lộn ở chiến trường Điện Biên Phủ nên những gì ông viết trong cuốn tiểu thuyết được xem như một góc nhìn riêng của mình về chiến thắng của nhân dân Việt Nam và một góc nhìn riêng của nhà văn về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cũng trong cuốn sách, chúng ta được tìm hiểu kỹ hơn về “quyết định khó khăn nhất” của Đại tướng, hoãn cuộc tổng tiến công, chuyển từ phương châm “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc tiến chắc”, thực hiện đúng lời dặn của Bác Hồ trước lúc lên đường ra trận: “Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”! Giá trị của cuốn sách mang tựa đề Không phải huyền thoại chính là ở ý nghĩa đó.

Ông được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt V (năm 2016) với hai tiểu thuyết Đêm yên tĩnh và Người lữ hành lặng lẽ. Trước đó, các tiểu thuyết Vùng trời, Ông cố vấn, tiểu thuyết Cao điểm cuối cùng của Hữu Mai đã được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (đợt I, năm 2001).

Điện Biên Phủ - Họ đã đến, đã thấy… và đã viết
Tiểu thuyết Không phải huyền thoại của nhà văn Hữu Mai

Dũng Hà: Nhà văn, Thiếu tướng Dũng Hà, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ quân đội, trong chiến dịch Điện Biên Phủ là chính trị viên tiểu đoàn thuộc trung đoàn 374, sư 316, ông trực tiếp chỉ huy bộ đội tham gia đánh chiếm đồi A1, sau đó được phân công áp tải tù binh Pháp từ Điện Biên Phủ về Hải Thôn (Thanh Hóa). Ông là một người lính, một cán bộ chỉ huy thực sự, từng tham gia nhiều chiến dịch lớn trong cả hai cuộc kháng chiến nhưng với ông, Điện Biên Phủ là một chiến dịch, một mảnh đất không bao giờ quên trong cuộc đời chiến đấu của ông. Dũng Hà tham gia bộ đội từ khi mới 17 tuổi chiến đấu trên chiến trường Đông Bắc. Đến chiến dịch Điện Biên Phủ ông đã là cán bộ tiểu đoàn trực tiếp chỉ huy bộ đội đánh đồn A1 - một trận “huyết chiến điểm”.

Cảm hứng về Điện Biên Phủ, về những đồng chí đồng đội đã đổ máu, mồ hôi trên mảnh đất xa xôi này, không thôi, không dứt trong Dũng Hà kể cả khi ông đã là một sĩ quan cao cấp, việc quân, việc chiến đấu bận bịu đêm ngày. Nghĩ về Điện Biên, nghĩ tới Điện Biên là trong ông lại trào lên một niềm xúc động, thương mến. Ông bảo, với ông, đó là mảnh đất yêu thương. Giữa những năm tháng ác liệt nhất của cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước, ác liệt nhất với riêng bộ đội đặc công của ông, ông vẫn cho in tiểu thuyết Mảnh đất yêu thương (NXB Quân đội nhân dân. 1978) viết về mảnh đất lịch sử này. (Tiểu thuyết lúc đầu có tên Bên bờ sông Nậm Rốm).

… Về 56 ngày đêm, về trận “huyết chiến” nơi đồi A1, về mảnh đất Điện Biên, ông có các tác phẩm Mảnh đất yêu thương, Gió bấc, Cây số 42… Truyện ngắn Cây số 42 được trao Giảỉ thưởng, dựng thành phim. Và nói tới tướng Dũng Hà, người đọc nhớ ngay đến tiểu thuyết Sao Mai và truyện ngắn Cây số 42.

Hồ Phương: Nhà văn, Thiếu tướng Hồ Phương. Khác với tướng Dũng Hà khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, ông không ở đơn vị bộ binh, không làm báo, mặc dù đã nổi tiếng với các truyện ngắn Lưỡi mác xung kích, Thư nhà. Ông đến Điện Biên với tư cách là chính trị viên một đại đội pháo phòng không thuộc sư 308. Đơn vị ông có nhiệm vụ bảo vệ bến phà Tạ Khoa - một nút giao thông trên con đường huyết mạch tới Tuần Giáo, Mường Thanh. Vào chiến dịch, đơn vị pháo phòng không của Hồ Phương làm nhiệm vụ bắn máy bay Pháp, hỗ trợ cho pháo binh và bộ binh ta đánh chiếm Him Lam, Mường Thanh.

Tướng Hồ Phương từng làm “quan văn nghệ” (Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ quân đội, Tổng Biên tập tờ Diễn đàn văn nghệ Việt Nam) nhưng nói tới ông, người ta nghĩ tới một nhà văn quân đội thành đạt sớm (19 tuổi đã viết Thư nhà) và viết khỏe (hơn 50 tác phẩm). Chỉ riêng về đề tài Điện Biên Phủ ông đã viết cả chục cuốn. Ông kể: “Ngay sau chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi đã viết một số ký sự chiến đấu về đơn vị tôi. Năm 1957, tôi viết Chuyện Tây ở Điện Biên PhủLá cờ chuẩn đỏ thắm. Tiếp đó, tôi viết mấy hồi ký liền cho các vị tướng Điện Biên nào tôi mến phục như: Vương Thừa Vũ, Vũ Lăng, Vũ Yên... Rồi năm 1984 nhân kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tôi viết Điện Biên ấm sáng. Mười năm sau, năm 1994, tôi viết tiểu thuyết 300 trang mang tựa đề Cánh đồng phía Tây. Cuốn sách này viết về trận đánh cuối cùng kết thúc, một cuộc chiến tranh lâu dài gian khổ của quân và dân ta. Nhân vật là những chiến sĩ, những cán bộ trong đại đoàn thân yêu của tôi. Họ vào trận với những hoàn cảnh, tâm trạng khác nhau, nhưng tinh thần và phẩm giá thì thật tuyệt vời... Cuốn Cánh đồng phía Tây của ông được trao giải thưởng Bộ quốc phòng năm 1994.

Điện Biên Phủ - Họ đã đến, đã thấy… và đã viết
Nhà báo Phạm Phú Bằng (bên trái) và tác giả bài viết

Nguyễn Chu Phác: Thiếu tướng, Nhà văn Nguyễn Chu Phác (1934 - 2016). Ông từng giữ các chức vụ Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), Phó Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam và Tổng Biên tập Tạp chí Nhà trường quân đội. Ông sinh ngày 15 tháng 08 năm 1934 ở thôn Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (năm 1990). Ông theo đơn vị hành quân lên chiến trường Điện Biên Phủ từ cuối năm 1953, năm ấy, ông mới 20 tuổi. Ông được bổ nhiệm làm trung đội trưởng xung kích thuộc Trung đoàn 57, Đại đoàn chủ lực 304. Đơn vị ông được giao nhiệm vụ đánh chia cắt địch không cho bọn ở trung tâm Mường Thanh liên hệ được với đồng bọn ở Hồng Cúm, phía Nam. Không chỉ là người chỉ huy bộ đội bộc phá mở đột phá khẩu đánh địch. Chu Phác còn cùng anh em làm công tác vận động quần chúng, khắc phục hậu quả sau trận máy bay giặc Pháp ném bom giết 444 người dân ở bản Noong Nhai chiều 25 tháng 4 năm 1954. Trong tác phẩm mới nhất của ông viết trước khi đi xa “Những anh hùng trên đồi A1” (NXB Hội Nhà văn, 2014) nhà văn Nguyễn Chu Phác nhớ lại kỷ niệm về những đồng đội, mà có những người như ông nói: “Tôi biết ơn họ suốt đời, nhờ họ mà tôi sống và trưởng thành như hôm nay”. Sinh thời, được hỏi về những ấn tượng khi tham gia chiến dịch, tướng Chu Phác kể: lính đơn vị tôi rất trẻ, đa số là người thành phố, dân học sinh, sinh viên nên rất tếu và cả lãng mạn nữa. Họ đặt tên cho từng đoạn hào mới đào, những Hàng Ngang, Hàng Đào, Đồng Xuân, Hàng Cỏ... họ chiến đấu ngày đêm, không sợ hy sinh và họ diễn kịch, chơi đàn những khi ngừng chiến…

Với họ, những nhà văn, những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, hôm nay tuy tất cả đã về nơi cõi Phật, nhưng với bạn đọc họ mãi mãi còn mãi một Điện Biên oai hùng của một thời trai trẻ.

Thập Tam trại, mùa xuân năm 2024

Ngô Vĩnh Bình
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Chiến thắng Điện Biên Phủ

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Biên phòng Trường Sa: Vững vàng nơi đảo tiền tiêu

Biên phòng Trường Sa: Vững vàng nơi đảo tiền tiêu

Giữa trùng khơi đầy sóng gió, Đồn Biên phòng Trường Sa vẫn ngày đêm giữ vững chủ quyền, đồng hành cùng ngư dân, bảo vệ bình yên nơi đầu sóng ngọn gió.
Duy Mạnh sẽ rút đơn kiện Mercedes, chuẩn bị ra ca khúc

Duy Mạnh sẽ rút đơn kiện Mercedes, chuẩn bị ra ca khúc 'Bố chuột'

Ca sĩ Duy Mạnh tiếp tục lên tiếng bày tỏ thái độ bức xúc về vụ kiện hãng xe Mercedes-Benz trước sự thiếu trách nhiệm trong việc xử lý sự cố cháy xe của mình.
SEA-PLM 2024: Học sinh Việt Nam đứng top đầu khu vực

SEA-PLM 2024: Học sinh Việt Nam đứng top đầu khu vực

Học sinh tiểu học Việt Nam tiếp tục nằm trong top đầu ở cả 3 lĩnh vực Toán, Đọc hiểu và Viết so với các nước khu vực Đông Nam Á.
Dự án khởi nghiệp: Trợ lực từ vốn mồi

Dự án khởi nghiệp: Trợ lực từ vốn mồi

Việc hỗ trợ nguồn vốn sẽ giúp các nhóm sinh viên hoàn thiện và hiện thực hóa các dự án khởi nghiệp hướng đến khởi tạo doanh nghiệp tạo tác động xã hội.
Trường Đại học Gia Định đón nhận kiểm định bốn ngành học

Trường Đại học Gia Định đón nhận kiểm định bốn ngành học

Trường Đại học Gia Định đón nhận kiểm định chất lượng cho bốn ngành học, khẳng định cam kết về đào tạo chất lượng cao trong năm 2025.

Tin cùng chuyên mục

Ga Hải Phòng chính thức trở thành điểm du lịch

Ga Hải Phòng chính thức trở thành điểm du lịch

Sáng 10/5, tại thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ công bố Ga Hải Phòng trở thành “Điểm du lịch” và khai trương đoàn tàu mang tên “Hoa Phượng Đỏ”.
Bộ Nội vụ trình phương án sắp xếp cấp xã năm 2025

Bộ Nội vụ trình phương án sắp xếp cấp xã năm 2025

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký tờ trình gửi Chính phủ bao gồm nội dung về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025.
Thời tiết hôm nay 10/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Thời tiết hôm nay 10/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Thời tiết hôm nay 10/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có những nơi mưa to hoặc rất to. Riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 11/5 có mưa vài nơi.
Thời tiết biển hôm nay 10/5/2025: Gió đông bắc mạnh dần

Thời tiết biển hôm nay 10/5/2025: Gió đông bắc mạnh dần

Dự báo thời tiết biển hôm nay 10/5/2025, Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng đông bắc và hoạt động mạnh dần lên.
Doanh thu

Doanh thu 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' tháng 4 sẽ dành tặng cựu chiến binh

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ dùng doanh thu nhạc số của ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" trong tháng 4 để tặng cho cựu chiến binh.
Sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện: Xã sẽ nhận thêm 120 việc

Sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện: Xã sẽ nhận thêm 120 việc

Theo Bộ Nội vụ, sau khi sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, cấp xã/phường dự kiến sẽ nhận thêm 120 nhiệm vụ.
Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nam tính lại vốn đầu tư cao tốc

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nam tính lại vốn đầu tư cao tốc

Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nam tính toán lại chi phí đầu tư tuyến cao tốc theo quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, trước khi trình Thủ tướng xem xét hỗ trợ vốn.
Ông Trần Sỹ Thanh: Báo chí là đối tác chiến lược của Thủ đô Hà Nội

Ông Trần Sỹ Thanh: Báo chí là đối tác chiến lược của Thủ đô Hà Nội

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, báo chí không chỉ là công cụ truyền thông mà là đối tác chiến lược, đồng hành, phản biện, kiến tạo và lan tỏa giá trị.
Thiếu tướng Nguyễn An Phong giữ chức Chính ủy Hải quân

Thiếu tướng Nguyễn An Phong giữ chức Chính ủy Hải quân

Chiều 9/5 tại Hải Phòng, Thiếu tướng Nguyễn An Phong nhận bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân từ Trung tướng Nguyễn Văn Bổng.
Khi ‘lòng xe điếu’ được chứng nhận sản phẩm gia truyền nổi tiếng quốc gia’?

Khi ‘lòng xe điếu’ được chứng nhận sản phẩm gia truyền nổi tiếng quốc gia’?

Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển xác nhận có tổ chức chương trình tôn vinh thương hiệu, nhưng chưa thông tin việc cấp chứng nhận cho Lòng Chát quán.
Bàn giao chức Phó Chính ủy Quân khu 3 giữa hai Thiếu tướng

Bàn giao chức Phó Chính ủy Quân khu 3 giữa hai Thiếu tướng

Chiều 9/5, Bộ tư lệnh Quân khu 3 tổ chức Hội nghị bàn giao công việc Phó Chính ủy Quân khu giữa Thiếu tướng Bùi Công Chức và Thiếu tướng Nguyễn Nam Tiến.
Trung tướng Đào Tuấn Anh giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 34

Trung tướng Đào Tuấn Anh giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 34

Bộ tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân đoàn 34 giữa Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực và Trung tướng Đào Tuấn Anh.
Đại biểu đề xuất đánh thuế vào một mặt hàng liên quan thói quen trăm triệu người

Đại biểu đề xuất đánh thuế vào một mặt hàng liên quan thói quen trăm triệu người

Nhiều Đại biểu Quốc hội đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với sản phẩm nhựa dùng một lần nhằm giảm phát thải, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường.
Mận cherry Sơn La đổ bộ Hà Nội, giá siêu rẻ

Mận cherry Sơn La đổ bộ Hà Nội, giá siêu rẻ

Mận cherry Sơn La đỏ rực phố chợ Hà Nội, giá chỉ từ 10.000 đồng/kg, gây "sốt" nhờ hình đẹp, vị ngọt, đóng gói chuyên nghiệp và phân phối cực nhanh.
Đề xuất nhân rộng mô hình trồng lúa phát thải thấp

Đề xuất nhân rộng mô hình trồng lúa phát thải thấp

Thành công sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp theo quy trình Hợp Trí, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tháp Mười đề xuất nhân rộng lên 1.200 ha.
Đảng bộ Tiểu đoàn DK1 bước vào nhiệm kỳ mới

Đảng bộ Tiểu đoàn DK1 bước vào nhiệm kỳ mới

Đại hội Đảng bộ Tiểu đoàn DK1 nhiệm kỳ 2025 - 2030 khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực, tiêu biểu.
70 năm ngành điện Hải Phòng: Dòng điện của niềm tin và khát vọng...

70 năm ngành điện Hải Phòng: Dòng điện của niềm tin và khát vọng...

Sáng 9/5, PC Hải Phòng kỷ niệm 70 năm ngành Điện, tri ân quá khứ, lan tỏa khát vọng và giữ vững dòng điện niềm tin cho thành phố Cảng.
Trung tâm dạy thêm mọc như

Trung tâm dạy thêm mọc như 'nấm sau mưa': Cảnh báo khoảng trống quản lý

Sau khi Thông tư 29 đi vào thực thi, các trung tâm giáo dục mọc lên như “nấm sau mưa”, cảnh báo công tác quản lý và chất lượng dạy, học.
Company Day 2025: Bệ phóng cho sinh viên bước vào ngành dầu khí

Company Day 2025: Bệ phóng cho sinh viên bước vào ngành dầu khí

Ngày hội hướng nghiệp giúp sinh viên ngành dầu khí rèn luyện bản thân, chuẩn bị hành trang hội nhập vào môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều thách thức.
Phát động cuộc thi báo chí Tỏa sáng hào khí Cách mạng tháng Tám

Phát động cuộc thi báo chí Tỏa sáng hào khí Cách mạng tháng Tám

Cuộc thi “Tỏa sáng hào khí Cách mạng tháng Tám” tôn vinh khí phách dân tộc, lan tỏa tinh thần yêu nước, hun đúc lý tưởng cách mạng qua ngòi bút người làm báo.
Mobile VerionPhiên bản di động