Ảnh minh họa |
Ác nỗi, không gặp “thiên thời”, từ giữa tháng 12/2015, cổ phiếu HNG bắt đầu “lao dốc”, liên tục trong 14 phiên đầu năm 2016 luôn bị “đo sàn”, đến ngày 26/2/2016 rớt xuống còn 8.600 đồng/đơn vị... Nếu so với mức giá đỉnh trong phiên đầu tiên lên sàn, cổ phiếu HNG đã mất hơn 74% giá trị, trên 17.600 tỷ đồng “cuốn theo chiều gió”.
Bất ngờ cỗ xe lao dốc được chặn lại bằng cuộc phát hành cổ phiếu kỳ lạ như... cổ tích: Có hai nhà đầu tư chi 1.652 tỷ đồng để mua 59 triệu cổ phiếu HNG với giá 28.000 đồng/đơn vị, chịu lỗ tới 1.100 tỷ đồng. Cũng bất ngờ, hai “Mạnh Thường Quân” đó là hai giám đốc 8X của hai công ty còn rất non trẻ, mới chập chững vào thương trường 2 năm, vốn điều lệ chỉ vài chục tỷ đồng, song góp tới 1.465 tỷ đồng, sở hữu 100% vốn một công ty cao su.
Thị trường đầy nghi ngại: Đứng đằng sau hai “vị cứu tinh... trẻ” của HNG là ai? Bất ngờ được hé lộ, theo điều tra của một tờ báo, người “chống lưng” cho hai giám đốc 8X kia là một ngân hàng thương mại cổ phần. Họ đâu có trẻ người non dạ.
Chưa hết bất ngờ: Mới đây, HNG tuyên bố đã hoàn tất thương vụ mua lại toàn bộ công ty cao su từ tay hai “vị cứu tinh” của mình với giá trị 1.650 tỷ đồng. Như vậy, sau chưa đầy 2 tuần, khoản tiền “cứu nguy” 1.652 tỷ đồng đã nhanh chóng được sử dụng. Tiền lại trở về chính chủ, đích cuối cùng đạt được: Hai công ty non trẻ trở thành cổ đông của HNG.
Trên thương trường, đồng tiền đi đường vòng lắm khi hiệu quả hơn đi đường thẳng.