Đêm không ngủ của người lính biên phòng Bản Giàng

Khi bão số 10 ập đến, bản Rào Tre oằn mình chống chọi với cuồng phong, những người lính biên phòng như bức tường hộ mệnh giúp dân bản vượt qua đêm bão.

Đêm không ngủ của người lính Biên phòng

Đêm ngày 28 rạng sáng 29/9/2025, cơn bão số 10 với sức gió giật trên cấp 12 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, gây thiệt hại nặng nề. Hà Tĩnh, tâm bão của cơn cuồng phong, chìm trong bóng tối, mưa xối xả, gió gào thét. Giữa lúc thiên nhiên nổi giận, tại bản Rào Tre có 7 hộ/20 nhân khẩu được di tản lập tức tới nơi an toàn.

Bản Rào Tre nằm sâu trong một thung lũng thuộc xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, đây là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Chứt. Với địa hình hiểm trở, bao bọc bởi những ngọn núi cao của dãy Trường Sơn và nằm dưới chân núi Ka Đay hùng vĩ, bản Rào Tre là yếu điểm mỗi khi xảy ra mưa bão.

Đêm không ngủ của người lính biên phòng Bản Giàng - 1
Đêm không ngủ của người lính biên phòng Bản Giàng - 2

Người dân được chăm sóc như ở nhà trong khu di tản tránh trú bão ở Tổ công tác Rào Tre. Ảnh: Phúc Sơn.

Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp - nhân viên Vận động quần chúng, Tổ công tác Rào Tre, Đồn Biên phòng Bản Giàng, bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, từ chiều ngày 28/9, khi bão số 10 còn cách Hà Tĩnh hàng trăm cây số, tổ công tác đã phát lệnh ứng trực 100% quân số, sẵn sàng đối phó với những diễn biến phức tạp.

Các tổ công tác được thành lập, có nhiệm vụ sơ tán dân, chằng chống nhà cửa và đặc biệt là tuần tra xuyên đêm để đảm bảo an toàn cho bà con.

Đêm ngày 28/9, khi cơn bão số 10 bắt đầu quét qua, tiếng gió rít, tiếng tôn bay, cây đổ khiến không gian trở nên đáng sợ.

Trung tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Bản Giàng tặng quà và giúp bà con khắc phục hậu quả sau bão. Ảnh: Phúc Sơn.

Trung tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Bản Giàng tặng quà và giúp bà con khắc phục hậu quả sau bão. Ảnh: Phúc Sơn.

“Mưa lớn, những con đường đất trong bản ướt nhẹp và trơn trượt, tôi cùng đồng đội đi bộ gõ cửa từng nhà dân để kiểm tra an toàn. Trên đường đi, gió quật mạnh, hắt mưa vào mặt rát buốt. Cây cối đổ ngổn ngang, có lúc chúng tôi phải dừng lại để dọn đường. Cả đêm chúng tôi gần như không có một phút nghỉ ngơi, chỉ sợ bà con, bọn trẻ gặp nguy hiểm mà không biết”, Thiếu tá Tiệp chia sẻ.

Cứ thế suốt đêm, ánh đèn pin của những người lính “quân hàm xanh” lướt qua những mái nhà tốc mái, những hàng cây gãy đổ, mang theo hơi ấm và sự an tâm đến từng hộ gia đình. Sự xuất hiện của các anh giống như một ngọn hải đăng giữa biển đêm, trấn an bà con, giúp họ cảm thấy không đơn độc.

Giúp cháu bé qua cơn nguy kịch

Giữa đêm bão đổ bộ, khi màn đêm và những cơn gió rít đang quần thảo bên ngoài khu tránh trú bão của người dân tại Tổ công tác Rào Tre, các nhân viên Quân y nhận được tin báo khẩn cấp từ gia đình anh Hồ Viết Nghĩa và chị Hồ Thị Kham (bản Rào Tre).

Cháu bé con anh chị, mới hơn 1 tuổi, đột nhiên lên cơn ho sốt, kèm theo nhiệt miệng. Sức khỏe của cháu yếu đi nhanh chóng, trong khi bão đang hoành hành dữ dội, mọi tuyến đường đều bị cây đổ che lấp, không thể đưa cháu đến bệnh viện.

Ngay lập tức, thiếu tá Nguyễn Đức Long và thiếu tá Võ Văn Nam (nhân viên quân y, Tổ công tác Rào Tre) đã tức tốc đến thăm khám, nhanh chóng sơ cứu, dùng thuốc hạ sốt và thuốc nhiệt miệng để điều trị cho cháu bé. Đồng thời túc trực 24/24.

Thiếu tá Võ Văn Nam chăm sóc, khám chữa bệnh cho các em nhỏ tại khu tránh trú bão. Ảnh: Phúc Sơn.

Thiếu tá Võ Văn Nam chăm sóc, khám chữa bệnh cho các em nhỏ tại khu tránh trú bão. Ảnh: Phúc Sơn.

“Trong đêm bão, chúng tôi không có trang thiết bị hiện đại để cấp cứu, bằng những kiến thức y học được trong quá trình khám chữa bệnh, tôi kiểm tra, sơ cứu cho cháu. Tôi chỉ sợ rằng nếu mình chậm trễ một giây, hay xử lý sai một bước, sẽ có hậu quả khôn lường. May mắn là cháu bé đã dần qua cơn nguy kịch. Khi nhìn thấy cháu hạ sốt, bắt đầu hé mắt nhìn cha mẹ, lúc đó tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm”, thiếu tá Nguyễn Đức Long chia sẻ.

Bữa ăn của bà con tại Tổ công tác Rào tre trước khi về nhà. Ảnh: Phúc Sơn.

Bữa ăn của bà con tại Tổ công tác Rào tre trước khi về nhà. Ảnh: Phúc Sơn.

Nhờ sự chăm sóc tận tình, chu đáo của thiếu tá Long và thiếu tá Nam, cơn sốt của cháu bé đã dần hạ, qua khỏi cơn nguy kịch. Chị Hồ Thị Kham (bản Rào Tre) xúc động nhớ lại: "Đêm bão, chúng tôi sợ hãi vô cùng. Cháu cứ sốt, mà không biết phải làm sao. Chính các chú bộ đội đã cứu con tôi. Chúng tôi biết ơn các chú vô cùng”.

Bão tan, tình quân dân đọng lại

Sáng ngày 29/9, khi cơn bão số 10 đi qua, để lại một bản Rào Tre ngổn ngang và kiệt quệ, cũng là lúc những người lính "quân hàm xanh" lại tiếp tục lên đường.

Nhiều nhà dân ở Bản Giàng bị tốc mái, xiêu vẹo, cây cối đổ gãy ngổn ngang. Gia đình ông Hồ Đình Pắc (bản Rào Tre) bị trận bão cuốn phăng mái nhà, từ nơi tránh trú bão trở về, cụ già ngẩn ngơ như người mất hồn.

Bộ đội Biên phòng khắc phục ngôi nhà của cụ Hồ Đình Pắc bị gió cuốn tốc mái. Ảnh: Phúc Sơn.

Bộ đội Biên phòng khắc phục ngôi nhà của cụ Hồ Đình Pắc bị gió cuốn tốc mái. Ảnh: Phúc Sơn.

“Cụ Pắc và vợ đã già, di chuyển đi lại khó khăn nên chúng tôi phải cõng đi di tản. Khi về thì bão đã cuốn bay phần mái nhà khiến mọi vật dụng đều bị ngấm nước mưa. Người Chứt sức khỏe yếu, dễ bệnh tật nên việc triển khai sửa chữa nhà cho cụ là vô cùng cấp bách”, Thiếu tá Tiệp nói và chia sẻ thêm: Ngoài việc giúp đỡ sửa chữa nhà cửa, các cán bộ còn mang theo những thùng mì tôm, bao gạo, nước sạch và nhu yếu phẩm thiết yếu để phân phát cho bà con.

Đêm không ngủ của người lính biên phòng Bản Giàng - 7
Đêm không ngủ của người lính biên phòng Bản Giàng - 8

Tình quân dân bền chặt sau cơn bão. Ảnh: Phúc Sơn.

Đứng trước ngôi nhà đã được lợp lại kiên cố, ông Hồ Văn Pắc nghẹn ngào, tôi cứ nghĩ đã mất tất cả rồi. Sáng ra, thấy các chú bộ đội đến, tay xách búa, vai vác tôn, lòng tôi mừng lắm. “Cả đời tôi không bao giờ quên ơn các chú. Giữa đêm bão, không có các chú, không biết con tôi sẽ ra sao nữa. Ơn này lớn hơn cả núi Ka Đay này”, cụ Hồ Đình Pắc run run nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, Trung tá Nguyễn Hà Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Giàng cho biết, với địa hình hiểm trở, trong này sóng điện thoại lúc mất lúc có, khó liên lạc với bên ngoài để ứng cứu mỗi khi có sự việc xảy ra nên hầu như anh em đều phải tự túc. Thời điểm bão đổ bộ toàn bộ 100% quân số đều được huy động túc trực, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân. Hiện chúng tôi đang phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả sau bão, đưa cuộc sống của dân bản bình thường trở lại.

Trọng Tùng
Bình luận