Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, dọc theo những con đường dẫn vào xã biên giới Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk một không khí rộn ràng, phấn khởi bao trùm khắp các thôn làng. Không còn vẻ tĩnh lặng của một vùng biên viễn đầy nắng gió, Ia Lốp hôm nay khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ: sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc tung bay, sắc xanh mướt của những cánh đồng lúa mới và sắc vàng óng ả của những hạt nếp nương vừa thu hoạch.
Niềm vui năm nay như được nhân đôi khi bà con nơi đây vừa trải qua một mùa vụ bội thu, đồng thời lần đầu tiên làm quen với khái niệm "phiên chợ số" – bước ngoặt đưa nông sản vùng biên vươn xa.

Cánh đồng lúa nếp của bà con ở xã Ia Lốp. Ảnh: Công Nam
Những mùa vàng no ấm
Tại thôn Chiềng, xã Ia Lốp từ sáng sớm, tiếng nói cười đã râm ran khắp xóm. Sau một năm miệt mài trên đồng ruộng, thành quả của bà con là những kho thóc đầy ắp.
Ông Lang Văn Tằm, Trưởng thôn Chiềng, vừa nhanh tay sắp xếp lại những bao gạo nếp thơm nồng, vừa phấn khởi chia sẻ về sự thay đổi ngoạn mục của vùng đất này. Ông chia sẻ, trước đây, do hệ thống thủy lợi chưa hoàn thiện, bà con chỉ canh tác được một vụ lúa mỗi năm với năng suất khiêm tốn khoảng 8 tạ/ha. Thế nhưng, nhờ sự đầu tư đồng bộ của Nhà nước về hệ thống kênh mương và sự hướng dẫn kỹ thuật tận tình từ các hợp tác xã, diện tích canh tác đã tăng lên hai vụ mỗi năm. Nhờ đó, năng suất và chất lượng hạt gạo đều được cải thiện rõ rệt.
Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt lớn nhất cho tết Bính Ngọ năm nay chính là sự xuất hiện của các "phiên chợ số". Đây là lần đầu tiên chính quyền địa phương tổ chức quảng bá nông sản thông qua các nền tảng trực tuyến và livestream bán hàng. Giữa những gian hàng truyền thống bày bán lá dong, lạt tre, bánh chưng xanh, người ta còn thấy những chiếc điện thoại thông minh và đèn chiếu sáng phục vụ việc "lên sóng".

Người dân ở làng Chiềng, xã Ia Lốp trong một phiên mở bán gạo nếp online. Ảnh: Công Nam
Chị Hà Thị Hằng, một người dân tại thôn Chiềng, không giấu được vẻ hào hứng: "Năm nay được mùa, giá cả lại ổn định nhờ có hợp tác xã bao tiêu và hỗ trợ giới thiệu sản phẩm. Bà con ai cũng phấn khởi đón Tết 2026 trong sự no đủ".
Dù việc livestream vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng những người phụ nữ vùng biên như chị Lang Thị Nhàn đã bắt đầu học cách tương tác với khách hàng qua màn hình điện thoại. Chị Nhàn tâm sự rằng, dù ban đầu còn rất ngại ngùng, nhưng mong muốn đưa hạt gạo của thôn Chiềng đến với người tiêu dùng trên khắp mọi miền Tổ quốc đã trở thành động lực để bà con tiếp cận với công nghệ mới. "Phiên chợ số" không chỉ là nơi giao thương, mà còn là nhịp cầu xóa bỏ rào cản địa lý, mang hơi thở của vùng biên giới đến gần hơn với đất liền.
Ấm áp Tết tình quân dân
Giữa cái se lạnh đặc trưng của vùng cao nguyên vào những ngày cuối năm, không gian Tết tại xã Ia Lốp càng thêm ấm áp bởi nghĩa tình quân dân bền chặt. Bên cạnh niềm vui về kinh tế do trúng mùa lúa, sự có mặt của các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn đã tô điểm thêm cho bức tranh xuân nơi đây những mảng màu nhân văn sâu sắc.
Thực hiện phương châm "đồn là nhà, biên giới là quê hương", các chiến sĩ biên phòng đã cùng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Từ việc cùng bà con gói những chiếc bánh chưng xanh vuông vức, đến việc thăm hỏi và tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hay trao những phần quà khuyến học cho học sinh nghèo vượt khó. Những cử chỉ ân cần, những lời thăm hỏi chân tình của các "anh bộ đội cụ Hồ" đã giúp thắt chặt thêm tình đoàn kết, tạo nên một hậu phương vững chắc nơi tiền tiêu của Tổ quốc. Nguyên liệu dùng để gói bánh chưng đều được sử dụng từ nông sản là lúa nếp của bà con xã Ia Lốp.
Hình ảnh những người lính mang quân hàm xanh cùng ngồi bên bếp lửa hồng, cùng bà con thưởng thức hương vị nếp mới hòa quyện với mùi lá dong thơm ngát, chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự gắn bó máu thịt giữa quân và dân. Sự đồng hành của quân đội không chỉ đảm bảo an ninh trật tự cho bà con vui xuân đón Tết, mà còn là điểm tựa tinh thần để người dân yên tâm bám trụ, phát triển kinh tế trên vùng đất biên cương.
Nhìn lại một năm đã qua, xã biên giới Ia Lốp đang chuyển mình mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa phương thức canh tác truyền thống với công nghệ số hiện đại, cùng với tinh thần đoàn kết quân dân, đã mở ra những cơ hội mới cho nông sản địa phương. Hạt gạo Ia Lốp hôm nay không chỉ dừng lại ở lũy tre làng, mà đã bắt đầu hành trình chinh phục thị trường rộng lớn hơn thông qua không gian mạng.
Thiếu tá Nguyễn Phi Lành, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk cho hay: “Đơn vị đã gói hơn 100 chiếc bánh chưng để trao tặng bà con và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chúng tôi cũng phối hợp các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng - mừng xuân, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, yên vui cho người dân vùng biên".
Xuân Bính Ngọ 2026 tại Ia Lốp thực sự là một cái Tết của sự hy vọng. Hy vọng về những vụ mùa bội thu tiếp theo, về những "phiên chợ số" ngày càng nhộn nhịp, và về một vùng biên giới bình yên, giàu mạnh. Những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người dân thôn Chiềng chính là lời khẳng định cho sức sống mãnh liệt của một vùng đất đang ngày càng đổi mới, vươn xa cùng nhịp đập của cả nước.




