Đà Nẵng: Y sĩ vượt mưa lũ đến nhà hỗ trợ sản phụ vượt cạn

Hai y sĩ xã miền núi của TP. Đà Nẵng lội bùn, đội mưa đến nhà giúp một sản phụ vượt cạn thành công.

Chiều 29/10, bác sĩ Trần Văn Thu, Giám đốc Trung tâm y tế khu vực Nam Trà My (TP. Đà Nẵng) cho biết, các y sĩ tại Trạm y tế xã Trà Tập vừa hỗ trợ một sản phụ sinh con thành công trong điều kiện thời tiết mưa lũ phức tạp.

Hai y sĩ của Trạm y tế xã Trà Tập vượt quãng đường dài, lầy lội để đến tận nhà giúp sản phụ vượt khó. Ảnh: Nguyễn Dương

Hai y sĩ của Trạm y tế xã Trà Tập vượt quãng đường dài, lầy lội để đến tận nhà giúp sản phụ vượt khó. Ảnh: Nguyễn Dương

Theo đó, sáng cùng ngày, tại nóc Mộ Lang (thôn 5, xã Trà Tập) có một sản phụ chuyển dạ nhưng do đường bị sạt lở, không thể tiếp cận được trạm y tế.

Tiếp nhận thông tin, y sĩ Hồ Thị Hiếu và y sĩ Hồ Xuân Bằng, công tác tại Trạm y tế xã Trà Tập (điểm Trà Cang), đã vượt hơn 5km đường núi đến nhà sản phụ Hồ Thị Nhi (SN 2004) trong điều kiện thời tiết và giao thông hết sức khó khăn do sạt lở. Sau khi đến, hai y sĩ đã nhanh chóng hỗ trợ chị Nhi vượt cạn thành công. Một bé gái nặng 3,2kg đã chào đời khỏe mạnh.

“Hiện nay mưa lũ, sạt lở ở khắp nơi nên đi đường rất nguy hiểm. Nhưng với tinh thần vì cộng đồng, vì bệnh nhân, các y sĩ đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình”, bác sĩ Thu nói.

Mẹ con chị Hồ Thị Nhi hoàn toàn khỏe mạnh sau khi được hỗ trợ sinh tại nhà. Ảnh: Nguyễn Dương

Mẹ con chị Hồ Thị Nhi hoàn toàn khỏe mạnh sau khi được hỗ trợ sinh tại nhà. Ảnh: Nguyễn Dương

Cũng theo bác sĩ Thu, y sĩ Hồ Thị Hiếu được nhiều người biết đến qua câu chuyện từng gây chấn động cả nước. Vào tháng 9/2011, một sản phụ người Xê Đăng tại thôn 6 (xã Trà Cang cũ, nay là xã Trà Tập) sinh được bé trai nặng 2,5kg.

Sau khi sinh, người phụ nữ bị tai biến băng huyết và tử vong. Theo tập tục của người Xê Đăng - đây là "cái chết xấu", đứa bé phải bị chôn theo người mẹ. Được người dân báo tin, chị Hiếu đã lội bộ đường rừng để tìm đến làng, kiên quyết bảo vệ đứa trẻ. Mặc dù bị phản đối quyết liệt nhưng chị Hiếu kiên quyết bảo vệ đứa trẻ cùng sự can thiệp của chính quyền xã. Đứa bé đã được chị Hiếu đưa về nhận làm con nuôi, đặt tên là Quốc Khánh.

Đến nay, chị Hiếu vẫn đang cùng Khánh và những đứa con của mình sống hạnh phúc. 

Nguyễn Dương
Bình luận