
Đà Nẵng: Mưa lũ cô lập 1.500 hộ dân ở Trà Đốc
Tuyến ĐH8 bị chia cắt do mưa lũ
Tuyến đường ĐH8 là tuyến đường huyết mạch vào khu vực 6 thôn của xã Trà Đốc (TP. Đà Nẵng) bị sạt lở nặng nề gây chia cắt trong nhiều ngày qua. Có những đoạn đường đã bị cắt ngang, khoét thành những vực sâu khiến đường đi lại hoàn toàn bị cắt đứt. Ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc cho biết, trên tuyến đường này có khoảng 40 điểm sạt lở, trong đó có nhiều đoạn nước lũ cuốn trôi, đứt cả đoạn đường nên người dân không thể qua lại.

Tuyến đường ĐH8 đã bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn tạo thành vực sâu gần 10m, cắt đứt hoàn toàn con đường
Toàn xã Trà Đốc hiện có 9 thôn với 2.376 hộ. Tuy nhiên hiện có 6 thôn trên địa bàn xã Trà Bui cũ với khoảng 1.500 hộ với 7000 nhân khẩu bị chia cắt, cô lập hoàn toàn.
Theo ghi nhận thực tế, tuyến đường ĐH8 có hàng loạt điểm sạt lở xuất hiện trên đường. Khu vực gần Trường Tiểu học Nông Văn Dền xuất hiện điểm sạt lở lớn, lũ đã cuốn gẫy đôi đoạn đường bê tông hơn 10 mét.
“Trước đây chỗ này có con suối rất nhỏ, bên dưới đường đã được đặt bi cống bằng bê tông. Thế nhưng đợt mưa vừa qua lũ về mạnh, nước chảy xiết cuốn và xé toạc cả những đoạn bê tông kiên cố”, ông Trần Văn Kiện (thôn 4, xã Trà Đốc) cho biết.

Đoạn đường bị cắt đứt hoàn toàn khiến cho việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn
Trong khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ di chuyển trên tuyến đường này, chúng tôi chứng kiến nhiều người dân chấp nhận nguy hiểm để di chuyển ra trung tâm xã. Họ cùng nhau lập thành từng nhóm, đoạn nào không thể đi thì dùng cây để khiêng xe qua đoạn sạt lở, xuyên qua rừng keo. “Do cần phải công chứng giấy tờ nên tụi em mới đi. Tụi em vừa đi, vừa khiêng xe máy để qua những điểm sạt lở. Từ nóc Xơ Rơ ra đến xã khoảng 10 km, trước đây chạy xe máy tầm 20 phút, nhưng bữa nay tụi em đi gần 4 tiếng mới ra đến đây”, em Hồ Văn Hưng chia sẻ.

Toàn tuyến ĐH8 có hơn 40 điểm bị sạt lở nặng, trong đó có hơn 12 điểm bị cắt đứt hoàn toàn nền đường
Theo ông Phan Duy Hưng, ngoài tuyến ĐH8, còn nhiều đoạn trên các tuyến đường giao thông khác cũng có đến hơn 30 điểm sạt lở, gây chia cắt giao thông giữa các thôn. Đặc biệt, tuyến đường Đông Trường Sơn đi qua địa phận của xã (gần khu vực đập phụ thủy điện Sông Tranh 2) bị lũ cuốn trôi một phần nền đường, tạo thành “hàm ếch” khoét sâu vào bên taluy dương. Chỉ cần tiếp tục mưa lớn thì nguy cơ sạt lở cực cao.

Con đường nhựa bị khoét sâu, hở hàm ếch rất nguy hiểm, tiề ẩn nguy cơ sạt lở khi tiếp tục mưa lớn
Khó khăn bủa vây
Ông Phan Duy Hưng cho biết, do đường bị chia cắt nên hiện nay nếu tiếp cận các thôn bị cô lập phải di chuyển bằng đường thuỷ trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. “Thế nhưng hiện nay, khu vực hồ thủy điện Sông Tranh 2 chưa được các ngành chức năng cấp phép hoạt động bến thủy nội địa. Do đó, các ghe thuyền không thể hoạt động trên trên lòng hồ. Trước thực trạng trên, việc tiếp cận, cứu nạn, cứu hộ đối với các hộ dân đang bị cô lập trên địa bàn xã Trà Bui cũ là vô cùng khó khăn, đặc biệt trong những ngày tới khi bão số 13 tiếp tục diễn biến phức tạp”, ông Phan Duy Hưng nói.

Một đoạn đường thảm nhựa bị sụt lún tạo thành vết nứt dài hàng chục mét
Đây cũng là vấn đề mà chính quyền xã Trà Đốc đang tìm cách để giải quyết. “Mấy bữa trước, khi đường thủy chưa bị cấm, có nhiều đoàn thiện nguyện vào trao quà tiếp tế cho những người dân trong xã Trà Bui cũ, nhưng cũng rất khó khăn họ mới có thể đi tới điểm nhận quà”, ông Nguyễn Thanh Trung, Bí thư Đảng ủy xã Trà Đốc nói.

Khắp nơi đều đã có dấu hiệu sụt lún
Cũng theo ông Trung, trước mắt chính quyền địa phương đã cắt cử các tổ công tác chốt chặn tại những điểm sạt lở gây nguy hiểm cho người dân. Đồng thời, tổ chức lực lượng khắc phục dần những điểm sạt lở để tiếp tế lương thực cho 7000 người dân ở trong đó. “Nhưng nói thật, rất khó khăn bởi quảng đường từ trung tâm xã vào tới đó hơn 30km. Cứ gùi cõng hàng thì chẳng biết đến khi nào mới đi tới nơi. Bão số 13 lại áp sạt đất liền, dự báo sẽ mưa lớn nữa”, ông Trung nói thêm.

Ngọn núi bị chẻ làm đôi, tràn đất đá xuống phá tan tuyến đường
Hiện tại, tiếp cận những hộ dân này khả dĩ nhất là đường thủy dọc theo lòng hồ thủy điện sông Tranh 2. “Nhưng giờ địa phương không dám chống lệnh. Lỡ xảy ra chuyện gì mình không thể chịu trách nhiệm. Các ngành chức năng không phải là gây khó dễ, mà là phải hoàn thành đầy đủ thủ tục mới có thể mở bến tàu. Khi đó mới có thể dùng ghe di chuyển. Nhưng chuyện đó còn lâu lắm”, ông Phan Duy Hưng nói thêm.
Hiện tại, xã Trà Đốc có 6 thôn trên địa bàn xã Trà Bui (cũ) với khoảng 1.500 hộ với 7000 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn. Tuyến đường duy nhất để vào đây đã bị sạt lở nặng với hơn 40 điểm trên toàn tuyến.
